Diệu Hiền
Tên đầy đủ: Lâm Thị Hiền
Ngày sinh: 8/6/1945
Đời thường nghệ sĩ:
Diệu Hiền (sinh năm 1945) là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Bà được Nhà nước Việt Nam trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1993. Bà được mệnh danh là "Đệ nhất đào võ" của sân khấu cải lương Việt Nam.

Tiểu sử
Diệu Hiền tên thật là Lâm Thị Hiền, sinh ra trong gia đình 7 người con và bà là người con thứ 5 trong gia đình, chưa đầy 5 tuổi cha bà mất, bà theo mẹ lên Sài Gòn kiếm sống. Vốn mê hát từ nhỏ, năm bà lên 9 tuổi bà xin mẹ đi theo đoàn hát nhưng không được mẹ đồng ý, đến năm 14 tuổi bà mới được mẹ cho đi hát cải lương.

Khi vào đoàn Hoa Lan - Xuân Liễu, bà nhận những vai vô danh như nữ tì, quần chúng... Đến năm 1960, bà về hát cho đoàn Hoa Sen, được nghệ sĩ Hoàng Nô - cha ca sĩ Hoàng Lệ Nga - phát hiện năng khiếu. Từ đó, bà theo thầy học ca cổ vỡ lòng. Một lần diễn vở Hoa tàn trong am vắng, vì kép bất ngờ vắng mặt, soạn giả Hoàng Khâm đề nghị ông bầu cho bà thử vai, đổi từ nhân vật chú tiểu thành ni cô Diệu Hiền. Vai diễn gây ấn tượng với khán giả, ông bầu liền dán tên bà trên băng rôn là "Diệu Hiền". Từ đó, cái tên trở thành nghệ danh, gắn chặt cuộc đời bà.

Từ những năm thập niên 1960 - 1970, Diệu Hiền gia nhập với nhiều đoàn hát làm đào chánh như: Kim Chung, Thống Nhất... cùng với sự chỉ dạy của các nghệ sĩ gạo cội đi trước mà tên tuổi của bà trở nên nổi tiếng.

Sau năm 1975, sân khấu cải lương đi vào khó khăn, các nghệ sĩ phải theo các gánh hát đi diễn ở các tỉnh để mưu sinh. Đến năm 1979, bà gặp một tai nạn do hỏa hoạn đã khiến tay bà bị bỏng nặng, kể từ đó Diệu Hiền ít tham gia nghệ thuật hơn.

Cuộc sống gia đình
Nghệ sĩ Diệu Hiền kết hôn với nghệ sĩ Út Hậu, tuy nhiên, sau này hai người chia tay nhau chỉ sau một thời gian chung sống. Bà có 5 người con, trong đó chỉ có hai người lập gia đình, số còn lại đều dựa vào bà. Hiện nay Diệu Hiền đã chuyển vào viện dưỡng lão nghệ sĩ để sống, và sức khoẻ yếu.

Các vở diễn ấn tượng:
Nhụy Kiều tướng quân
Nữ tướng cờ đào
Người nhện xám
Thoại Khanh Châu Tuấn...

Các bài vọng cổ:
Tình cô thợ cấy
Tiếng còi trong sương đêm
Tâm tình người chinh phụ
Hy sinh
Ni cô và kiếm sĩ
Ni cô và gã ăn mày...

Sau 1975 cô hát lại hai bài vọng cổ của Thanh Hải và sư phụ Út Trà Ôn là Tần Quỳnh khóc bạn, Trụ Vương thiêu mình với giọng ca cao vút khiến khán giả tán thưởng và trở thành bài tủ của cô, đến nỗi đi đâu cô cũng hát hai bài này...
Lời thương
Diệu Hiền | Thể loại: Ca cổ | Lượt nghe: 3020
 
Nỗi mừng ngày cưới
Diệu Hiền | Thể loại: Ca cổ | Lượt nghe: 2262
 
Lối về xóm nhỏ
Diệu Hiền | Thể loại: Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 5534
 
Đã lỡ rồi
Diệu Hiền | Thể loại: Ca cổ | Lượt nghe: 4344
 
Mẹ
Diệu Hiền | Thể loại: Ca cổ | Lượt nghe: 3348
 
Tình đời
Diệu Hiền | Thể loại: CL Tuồng cổ, Hương xa | Lượt nghe: 4355
 
Hy sinh
Diệu Hiền | Thể loại: CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 4721
 
Ni cô và lão ăn mày
Diệu Hiền | Thể loại: Ca cổ | Lượt nghe: 6464
 
Xe cát biển đông
Diệu Hiền | Thể loại: CL Tâm lý xã hội | Lượt nghe: 8219
 

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO