Nguyên văn bởi
Giang Tiên




Điều buồn nhất đối với em không phải là thí sinh nào rớt, thí sinh nào đậu. Mà số HCV quá nhiều so với uy tín của giải và chất lượng kỳ thi này.
Làm sao có thể biến giải THT vốn dĩ rất được quan tâm và đánh giá cao thành 1 giải trao HCV đại trà như thế chứ. Không hiểu... thật sự không hiểu... thật sự rất buồn.
Một khi giải không còn uy tín nữa, ngày càng có ít nghệ sĩ có tài thực sự tham gia. Vì nó chỉ khiến cho nghệ sĩ bị hạ thấp danh mà thôi.
Cô cũng đồng quan điểm với em.
Vì lẽ đó mà giải TRẦN HỮU TRANG hiện nay không còn sự quan tâm của khán giả nữa. Nó đã bắt đầu nhàm chán kể từ năm 2001, cách đây 10 năm. Từ nay này, mỗi lần tổ chức giải đều có ít nhất 8 HCV...( 2001 có 8 HCV,2003 có 8 HCV, năm 2007 có 8 HCV và năm nay có 9 HCV) QUÁ NHIỀU HCV ĐẾN NỖI KHÁN GIẢ KHÔNG BIẾT HỌ LÀ AI? VÀ CÓ BIẾT RỒI THÌ CŨNG KHÔNG NHỚ NỖI.
Lúc trước tôi quan tâm theo giõi,cắt từng trang báo để bình chọn cho các nghệ sĩ và mỗi khi họ đoạt giải,tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi có thể nhớ rõ các HCV TRẦN HỮU TRANG qua từng năm,theo từng thứ tự như:
NĂM 1991 : THANH THANH TÂM,VŨ LINH,NGỌC HUYỀN,TÀI LINH,PHƯƠNG HỒNG THỦY,THANH HẰNG.
NĂM 1992: CẨM THU, KIM TỬ LONG,THOẠI MỸ, PHƯỢNG HẰNG, VÂN HÀ.
NĂM 1993: CHÂU THANH, LINH TÂM, MỸ THU, LINH CHÂU
NĂM 1995: CẨM TIÊN, PHƯỢNG NGÂN,TÚ SƯƠNG, TRINH TRINH
NĂM 1996: THANH NGÂN,TẤN GIAO, NHƯ HẰNG, CHINH NHÂN
NĂM 1999: QUẾ TRÂN, HỮU QUỐC
NĂM 2000: MỸ HẰNG, TÂM TÂM, LỊCH SỮ, HOA PHƯỢNG.
Tôi đã viết những cái tên này mà không cần suy nghĩ,vì nó dường như đã nằm sẵn trong óc,trong tim tôi,một người yêu sân khấu.
Nhưng kể từ năm 2001 đến nay,tôi chỉ nhớ chung chung có: HOÀNG NHẤT,KIM TIỂU LONG,LÊ TỨ,THY TRANG,QUỲNH HƯƠNG,LÊ HỒNG THĂM.. mà không rõ họ được giải năm nào?
Một người yêu sân khấu như tôi còn không nhớ nỗi thử hỏi những khán giả bình thường thì họ sẽ nhớ bằng cách nào...hay là vào mạng tìm thông tin?
VÀ RỒI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA HẬU GIẢI THƯỞNG TRẦN HỮU TRANG SẼ LÀ GI? SẼ CÓ RẤT NHIỀU BẠN ĐOẠT GIẢI VÀ ĐEM HCV VỀ CHƯNG TRONG TỦ.