Bốn năm, đã biết bao tuần trăng trôi qua. Khoảng thời gian ấy như chiếc thuyền trăng cứ mãi đong đưa để cho mọi vật cứ sao dời... bến đổi... Nhưng có lẽ những người yêu mến cải lương, yêu mến chương trình vầng trăng cổ nhạc của Đài truyền hình Thành phố vẫn cứ trông chờ, vẫn thắc mắc sự vắng mặt của cô. Bận rộn chăng? Vì lý do sức khỏe chăng? Hay vì một lý do nào khác.

Rồi sự xuất hiện của NSND Bạch Tuyết trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 167 vào ngày 1/3/2015 vừa qua đã làm nhiều khán giả phải bất ngờ. Bất ngờ gặp lại người bạn xưa... để lúng túng ngỡ ngàng... rồi vỡ òa thương nhớ. Bất ngờ vì sự xuất hiện của cô vẫn đầy nét thanh tân, cô luôn có cách làm cho người khác khó đoán ra được cô nghĩ gì, làm gì khi gặp gỡ.
NSND Bạch Tuyết vào vai chú tiểu Tiểu Kính Tâm trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa. Khán giả thấy thương cô nhiều lắm. Cô hát live, cô diễn thật. Câu vọng cổ của cô trầm mặc, tròn đầy âm sắc, ai oán bi thương làm lay động hồn người. Giọng ca của cô lúc nào cũng vậy, man mác buồn nhưng lại không kém phần kiêu sa để rồi đắm đuối vào tâm trạng của từng nhân vật.
Vẫn thần thái diễn như không, nhưng chú tiểu Tiểu Kính Tâm của cô lại rất nhẹ nhàng và thanh thoát. Sự thanh thoát toát ra từ dáng đứng, bước đi, giọng nói... Chú tiểu Tiểu Kính Tâm của cô ban đầu hơi ngỡ ngàng, đến lo sợ rồi buông xuôi bất lực khi không cảm hóa được Thị Mầu...Tất cả những chi tiết được cô diễn tả thật "đắc" bằng ngôn ngữ hình thể đẹp đến tuyệt vời. Vì nhân vật rất gần gũi với cô – một phật tử.
Cô bảo rằng vui lắm, mừng lắm vì đã lâu rồi "Trăng xưa mới lại về vườn Thúy". Khoảng thời gian xa cách đã cho cô cảm nhận thêm được rất nhiều điều, bởi lẽ Đức Phật đã từng dạy trong cõi nhân sinh này "yêu ghét vốn là chuyện thất thường", nhưng cô cũng không buồn vì biết rằng hết tuần trăng khuyết sẽ đến trăng tròn.
Cô vui vì ngày đầu Xuân cô đã có được một phật duyên rất lớn, đó là một vai diễn mà cô rất thích vì từ nhỏ cô đã xem rất nhiều nghệ sĩ diễn vai kinh điển này, cô được khoác lên mình chiếc y nâu, được diễn live trên sân khấu với biết bao khán giả đến thưởng ngoạn cải lương.
Thị Mầu của NSƯT Thanh Kim Hụê lẳng lơ một cách đáo để. Sự tung hứng của hai nghệ sĩ vàng đã làm cho khán giả thật đong đầy cảm xúc.
Có thể các nghệ sĩ trẻ sẽ đem đến cho người xem sự tươi mới hân hoan, nhưng để lại những lắng đọng đẹp về cảm xúc trong tâm hồn người xem, để khán phòng lặng im thinh thít, sự thán phục về tài năng của những nghệ sĩ vàng, mà điển hình là NSND Bạch Tuyết và NSƯT Thanh Kim Hụê trong trích đoạn trên mới chính là mực thước. Đó chính là đẳng cấp.
Dương Hạc Lâm
Nguồn tin: Báo sân khấu