Giải Chuông vàng vọng cổ 2014 đang bước vào giai đoạn cao trào, nhiều giọng ca mới đã được lộ diện và báo hiệu một mùa bội thu. Các bạn trẻ đến với cuộc thi này từ khắp mọi miền đất nước, đều có điểm chung là tình yêu đặc biệt với sân khấu cải lương, trong đó có Thy Nhung.

Khán giả yêu cải lương giờ đã không còn xa lạ với Thy Nhung, vì Thy Nhung đã xuất hiện trên sân khấu cũng đã khá lâu và chiếm được cảm tình của nhiều khán giả với gương mặt rất khả ái và đặc biệt là giọng ca ngọt ngào điêu luyện đầy kỹ thuật.
Với giọng ca thiên phú của mình, Thy Nhung còn hát rất tốt các bài ca nhạc mang âm hưởng dân ca, nhạc trữ tình. Hiện nay, ngoài thời gian đi hát Thy Nhung còn tham gia đóng kịch ở sân khấu kịch Hồng Vân, với hai vai diễn trong vở Đình cõi âm và 12h đêm.
Nhớ mùa giải Chuông vàng vọng cổ năm 2013, nhiều nhà chuyên môn và khán giả đã rất tiếc cho Thy Nhung vì “học tài thi phận”. Còn mùa giải lần này, Thy Nhung đã đạt một suất vào vòng chung kết với số điểm rất cao.
Thy Nhung cho biết: “Đến với cuộc thi lần này em cũng bị khá nhiều áp lực vì ít nhiều khán giải cũng đã biết đến em, hỏng khéo người ta cười bảo rằng chuyên nghiệp rồi còn đi thi. Càng nghĩ em càng run và giảm đi sự tự tin.
Nhưng nhờ câu nói của NS Cẩm Tiên là đừng nghĩ đây là cuộc thi, hãy xem đây là sân chơi và hãy hát cho thật hay để đáp lại những ân tình của khán giả yêu mến cải lương, nên em đã cố gắng khắc phục cho bản thân thoải mái hơn để thi tốt.
Hơn nữa, đến với cuộc thi này em cũng muốn tìm cơ hội để hoạt động nghề tốt hơn đồng thời biết được khả năng và sức mình đến đâu. Em học hỏi được rất nhiều điều qua cuộc thi và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Năm nay các thí sinh rất có tài nên bản thân em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, nhưng nói gì thì nói cũng lo quá hà. Khán giả yêu thương Thy Nhung nhớ nhắn tin bình chọn cho Thy Nhung với mã số 19 nha. Thy Nhung cảm ơn khán giả nhiều lắm… ”.
Với năng khiếu sẵn có, khả năng ham học hỏi cộng với giọng ca thiên phú của mình chắc rằng Thy Nhung sẽ còn tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp. Thy Nhung như một nụ hoa chỉ đang đợi ngày tỏa hương, bung sắc!Dương Hạc Lâm
Nguồn tin:BSK