Với thế mạnh là một giọng ca khỏe, một sắc vóc rất sáng đẹp hiếm thấy trên sân khấu, cộng với lối diễn chỉnh chu nghiêm túc, NS Hoàng Đăng Khoa có thể làm cho người khó tính nhất cũng phải hài lòng khi xem anh diễn. Các vai mà NS Hoàng Đăng Khoa đã diễn qua như Tiết Ứng Luông, Tiết Đinh San, Lương Sơn Bá, Trịnh Ngọc Đường, Chương Kiềm , Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ…. đều để lại ấn tượng rất đẹp với khán giả và làm cho những người làm trong nghề phải ngạc nhiên.

Nhận xét về người học trò của mình, NS Thanh Sơn cho biết: “Trong quá trình tìm kiếm và chọn lọc đội ngũ kế thừa bộ môn nghệ thuật tuồng cổ, thì Hoàng Đăng Khoa là một gương mặt làm tôi hết sức bất ngờ. Khoa đúng là một tài năng hội tụ đủ những tố chất của một nghệ sĩ cải lương tuồng cổ. Với khả năng đa dạng, Khoa diễn xuất sắc tất cả các loại vai.
Điển hình vừa rồi tôi có giao cho Khoa vai diễn Chương Kiềm trong vở Ngũ Sắc Châu, đây là một vai diễn rất khó nhưng Khoa đã diễn rất hay, rất nhập tâm vào nhân vật và thuần thục từ các trình thức vũ đạo, ánh mắt, cơ mặt… đến động tác vuốt đôi lông vũ…Tôi đã truyền nghề cho rất nhiều người và thấy rằng thật hiếm có người được như Khoa.
Điều đặc biệt ở Khoa là sự nghiêm túc và niềm đam mê mãnh liệt với nghề, từ giờ giấc, sự tập trung… trong quá trình học nghề, nhiều khi chân đau đến cả bầm tím vì sự khổ luyện, rồi mỗi khi đi hát chầu dù xa cách mấy Khoa cũng sắp xếp thời gian để tham gia mà không ngại khó khăn….thấy thương lắm. Tương lai Khoa sẽ còn tiến rất xa trong bộ môn nghệ thuật tuồng cổ, sẽ trở thành một nghệ sĩ cải lương tuồng cổ giỏi nghề chỉ trong nay mai…”.
Yêu nghề và yêu đời, NS Hoàng Đăng Khoa còn có một thiện tâm. Trong các chuyến đi lưu diễn ở khắp mọi miền đất nước, NS Hoàng Đăng Khoa có dịp chứng kiến rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Với trái tim nhân ái của một Phật tử, đã từ lâu qua công tác từ thiện NS Hoàng Đăng Khoa đã san sẻ rất nhiều với những mảnh đời khó khăn.
Trong Đại lễ Phật Đản vừa qua, NS Hoàng Đăng Khoa cùng với Câu lạc bộ Hoa Tâm ra Thái Bình để biểu diễn, kết hợp ghé thăm làng phong Văn Môn để trao quà. NS Hoàng Đăng Khoa cho biết: “Đoàn đã đến biểu diễn và trao cho bà con nơi đây 300 phần quà. Có tận mắt chứng kiến mới thấy hết nỗi xót xa, làng có khoảng 300 người mà trong đó đã hơn 100 người không tự đi lại và lo cho bản thân mình được.
Còn có những em bé bệnh vảy cá, da dẻ không còn nguyên vẹn...thương lắm. Đứng trên sân khấu hát mà Khoa không kìm nén được nỗi xúc động, nước mắt cứ chực trào rơi tự lúc nào. Khoa tự nhủ lòng sẽ lại về đây vào một ngày nào đó thật gần. Trên hành trình sắp tới, Khoa sẽ cố gắng nhiều hơn để trái tim mình luôn đồng hành với bà con”.
Bằng sự đam mê, nghiêm túc và cả tấm lòng trân trọng mà NS Hoàng Đăng Khoa đã dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ, NS Hoàng Đăng Khoa đang từng ngày cố gắng để không phụ ân huệ của Tổ, của thầy và của khán giả đã dành cho mình. Xin mượn lời ưu ái của NS Thanh Sơn dành tặng cho học trò của mình để kết thúc bài viết: “Với tôi, Hoàng Đăng Khoa rất xứng đáng là một nghệ sĩ cải lương. Vì tình yêu, vì tất cả tâm huyết mà Khoa dành cho nghề khó có điều gì thay thế được”.
Dương Hạc Lâm
Nguồn tin:Báo sân khấu