Tác giả Kiều Vân tên thật là Nguyễn Thị Kiều Vân, sinh năm 1977, tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, nơi mà được xem là một trong những vùng đất “địa linh nhân kiệt” có bề dày về truyền thống ca nhạc Tài Tử và Cải Lương Nam bộ.
Là quê hương của những bậc thầy nhạc Tài tử như Trần Quang Quờn – Kinh lịch Quờn là người đứng đầu trường phái nhạc Tài tử miền Tây Nam bộ, ông Tống Hữu Định là người sáng lập ra hình thức Ca ra bộ; đệ nhất danh ca NSND Út Trà Ôn, NSND Lệ Thủy v.v…Có lẽ hấp thụ truyền thống của quê nhà, tác giả Kiều Vân với niềm đam mê vọng cổ từ lâu, nhưng đến nay chị mới bắt đầu cầm viết sáng tác Vọng cổ.
Mặc dù đến với nghề có phần muộn màng hơn so với rất nhiều tác giả khác, nhưng là một tác giả ra đời khá đặc biệt, tháng 8-2013 chị mới bắt đầu sáng tác và chỉ trong vòng một tháng chị đã sáng tác hoàn chỉnh 8 bài Vọng cổ, đạt một kỷ lục hiếm thấy.
Mỗi tác phẩm của chị đều có dáng vẻ riêng, là những câu chuyện ở đời thường, từ niềm tự hào của con cháu về người cha đã ngã xuống vì đất nước, đến chuyện của người chiến sĩ 20 năm xa quê; nỗi niềm của người tha hương, những chuyện tình đẹp mang ý nghĩa nhân văn…
Bằng lối văn bình dị và trong sáng, tác giả Kiều Vân đã khắc họa những hình ảnh sống động và giàu cảm xúc qua các tác phẩm của mình. Dù chưa nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp sáng tác, nhưng tác giả Kiều Vân đã xây dựng ca từ khá trao chuốt, phong cách văn chương tuy bình dị nhưng mượt mà, giàu hình ảnh và nhạc điệu.
CD Vọng cổ “Trọn đời bên nhau” gồm 8 bài: Trọn đời bên nhau, Tình khúc Tử - Cầm, Tình Biển, Hai mươi năm tình chiến sĩ, Hoài vọng cố nhân, Lỡ chuyến đò duyên và Tình sử Võ Đông Sơ; qua các giọng ca NSUT Cẩm Tiên, NSUT Trọng Phúc, NS Vũ Luân và NS Đào Vũ Thanh. Những bài Vọng cổ này, tác giả Kiều Vân gởi cộng tác với đài TNND TP.Hồ Chí Minh và một số đài PTTH tỉnh.
Những bài Vọng cổ nói trên của tác giả Kiều Vân đã được những nghệ sĩ ca cho rằng, ca từ vọng cổ của chị viết hay, dễ ca, có truyền cảm…Nhạc sĩ Khải Hoàn đờn chánh trong 8 bài Vọng cổ, anh cho rằng tác giả viết văn chương rất mới so với nhiều tác giả khác, ý tứ trong nhiều bài cũng rất mới trong cách đặt vấn đề và khai thác những chi tiết lạ…
Chẳng hạn như trong bài “Tình khúc Tử - Cầm”, tác giả lại nhìn câu chuyện tình yêu đẹp, mang tính nhân văn: “…Ta với nàng cùng chung lối mộng, đêm đếm sao băng nghe thương nhớ vơi đầy. Biển cát mênh mông sóng vỗ đêm ngày. Một mùa trăng dìu nhau trên biển vắng, nếm giọt sầu rơi rụng giữa màng sương…”;
Trong bài “Lỡ chuyến đò duyên”, tác giả lại dùng ca từ vừa ẩn dụ và nhân hóa, có đoạn: “…Mây cuốn bèo trôi lững lờ qua ghềnh. Chiều sông quê vẫn buồn mênh mông quá, em đã sang thuyền lỡ nhịp chuyến đò duyên. Em xa rồi hoa lá ngã nghiêng, sầu lẻ bạn như chim không liền cánh. Giọt mưa rơi hóa thành giọt rượu, mượn chén ưu tư trút cạn nổi thương sầu…”.
Trong bài “Biển tình” tác giả viết về Long Hải – Vũng tàu khá thơ mộng, với những ca từ mang phương thức chuyển nghĩa: “…Cát trắng mênh mông hàng dương rủ bóng, người chốn xa xôi chưa vội tìm về. Hoa tím ngày xưa ấp ủ đợi chờ. Đường công danh cản chân chàng lãng tử, ánh trăng thề giông tố xẻ làm đôi…”
Trong bài “Trọn đời bên nhau” thì tác giả lại nhân cách hóa khéo léo: “…Giây phút trùng quang ngỡ ngàng ngấn lệ, tay trong tay ta nối lại cung đàn. Bao lần Xuân Hạ Thu Đông, tóc xanh sao khéo rắt màu khói sương. Bình minh ngời sáng muôn phương, trăm năm vẫn đợi trọn đời bên nhau…”
Được biết sau khi tác giả Kiều Vân ra mắt CD Vọng cổ “Trọn đời bên nhau” đã được nhiều thân hữu khen ngợi. Tới đây, các bài sẽ được một số đài PTTH chọn phát sóng, đó là niềm động viên cho tác giả Kiều Vân tiếp tục cầm bút sáng tác. Cũng sau khi ra mắt CD Vọng cổ này.
Tác giả đã sáng tác xong 2 bài mới nữa, một bài ca ngợi về Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM, một bài nói về điển tích Tần Quỳnh khóc bạn. Với cái đà này, tác giả Kiều Vân còn nhiều hứa hẹn, sẽ có những tác phẩm Vọng cổ hay hơn và tên tuổi chị sẽ quen thuộc với thính giả mộ điệu, sớm gia nhập vào đội ngũ tác giả Vọng cổ Nam bộ.
Tác giả bài viết còn quên 1 bật thầy SK NSND Thành Tôn và một NS đại diện tiêu biểu cho lớp trẻ NS Kim Tiểu Long cũng được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vũng Liêm - Vĩnh Long