Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • KHO TÀNG - TƯ LIỆU CẢI LƯƠNG
      • Bộ sưu tập bài bản
      • Các bài bản khác
      • Liên khúc Vọng Kim Lang- Đoản Khúc Lam Giang-Lý Mỹ Hưng-Lưu thủy hành vânTrăng thu DK
      Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... Tiếp CuốiCuối

      Chủ đề: Liên khúc Vọng Kim Lang- Đoản Khúc Lam Giang-Lý Mỹ Hưng-Lưu thủy hành vânTrăng thu DK

      1. Scarlet
        Avatar của Scarlet
        Thầy Hai xem và góp ý cho em với! Em vẫn đang xem và chỉnh sửa lại từ từ nên cần xin ý kiến của Thầy và các anh em.

        Danh sách NS: Rongcon, Giangtien, Mem, Ngalunglinh, Thuong Tran, Thanh Xuan, nguoingoaipho, akhuong, Do Hoang, Minh Lê

        1) Lý Mỹ Hưng
        Rongcon và akhuong

        RC: Hỏi vì sao bao ngày vẫn luôn mơ màng
        Lời ca tiếng nhạc ánh đèn sáng soi huy hoàng

        AK: Thầm mơ rồi đây ta cũng cất lời nỉ non
        Mang những yêu thương hòa theo cống xê xàng xê

        RC: Cải lương cho mình tháng năm tuổi thơ êm ả
        Dưỡng nuôi tâm hồn nghĩa nhân sáng ngời thủy chung.

        AK: Hỏi ai đã từng mến yêu màn nhung sân khấu
        Đắm say vô cùng khi nghe khúc nhạc Hoài Lang.

        2) Đoản khúc lam giang

        (Đỗ Hoàng, Giáng Tiên, Thanh Xuân)

        Giáng Tiên
        01- Ngọt ngào từng lời ca
        02- Nghe xót xa mang nhiều nhớ thương
        03- Lòng ta sắt se nỗi niềm
        04- Theo tiếng đàn theo từng lời ai oán

        Thanh Xuân
        05- Khi nhạc sầu nỉ non
        06- Khi đắm say ru hồn trong giấc mơ
        07- Hát câu ân tình thiết tha thủy chung
        08- Khắc khoải trông chồng khúc ca Dạ cổ Hoài Lang

        Đỗ Hoàng
        09- Từ lần đầu ta nghe
        10- Tim đã thấy xốn -xang
        11- Yêu quá câu ca buồn đầy tình thâm sâu
        12- Trong sáng thanh cao
        13- Rồi kể từ đây
        14- Ta trải lòng vào theo tiếng đàn
        15- Yêu mến này mình mang suốt đời
        16- (-) (Rền)

        Giáng tiên
        17- Ôi những câu ca những điệu đàn

        Thanh Xuân
        18_ Dù cho bão táp phong ba
        19- Tháng ngày thủy chung

        Cả ba
        20- Nghĩa nhân giữ vẹn
        21- Như lời tình ca

        Đỗ Hoàng
        22- Thiết tha ân tình
        23_ Như điệu Hoài Lang tình yêu chứa chan.

        3) Lưu Thủy Hành Vân

        Mem
        Trong ánh đèn màn nhung sáng lung linh
        Kìa áo xiêm muôn sắc màu
        Uy nghi dũng tướng, thướt tha bóng nàng giai nhân
        Lòng ta say cõi mơ xa nào

        Minh Lê
        Ôi ước mơ là mai sau lớn lên
        Mình được đóng vai ông hoàng
        Ngô Vương, Hớn Đế hay chàng Đinh San
        Kề giai nhân mơ tiếng ca điệu đàn

        4) Trăng thu dạ khúc

        Thương Trần
        1. Tiếng ca khúc nhạc bổng trầm du dương ngất ngây
        2. Khi say chị Hằng, gót Tiên diụ dàng
        3. Còn khi nước mắt ướt quanh mi
        4. Xót xa than phận Thúy Kiều, Nguyệt Nga lắm gian truân
        5. Tình người yêu thương chứa chan nơi này
        6. Mến yêu nghệ thuật, yêu tuồng cải lương quá đỗi thân thương.


        5) Vọng kim lang

        (nguoingoaipho, ngalunglinh, tập thể)
        nguoingoaipho
        Bao tháng năm chờ mong
        Nay ước mơ đạt thành
        Ngân khúc ca câu hò
        Lòng bồi hồi nhớ kỷ niệm xưa
        Tuổi thơ sống nơi quê nhà
        Dòng sông hiền hòa chở nặng phù sa

        Ngalunglinh
        Ngọt ngào câu hò, êm đềm điệu lý
        Đã nuôi tâm hồn lòng yêu mến quê hương
        Cải lương thấm sâu trong lòng dù mai này có đi về đâu.
        Sẽ luôn nhớ nhung những ngày ở nơi này ta sướng vui hòa ca!

        Nói: Các anh chị em CLB yêu cổ nhạc chúng ta ơi !

        Tập thể
        Nào ta hãy nắm tay nhau, các anh các chị em ơi !
        Chan hòa trong tình yêu thương,
        Năm tháng ta vui buồn cùng chia.
        Qua từng điệu hò câu ca,
        Ta dưỡng nuôi khúc tình tri âm.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 08:59 PM  

      2. The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:


      3. Hai Lua
        Avatar của Hai Lua
        - Scarlet viết quá hay gần đến mức xuất sắc luôn! Nhưng Scarlet sẽ làm đạo diễn luôn đó nhen!
        - Scarlet tính thử bài này thời lượng bao nhiêu? Bạn này ca thì bạn khác đứng im luôn hay sao, hay từng người bước ra?...
        - Để xem bữa 15/08 này Hai có dự được không rồi bàn tiếp...
        - Cảm ơn Scarlet nhiều lắm!
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 09:08 PM  

      4. Scarlet
        Avatar của Scarlet
        Nguyên văn bởi Hai Lua
        - Scarlet viết quá hay gần đến mức xuất sắc luôn! Nhưng Scarlet sẽ làm đạo diễn luôn đó nhen!
        - Scarlet tính thử bài này thời lượng bao nhiêu? Bạn này ca thì bạn khác đứng im luôn hay sao, hay từng người bước ra?...
        - Để xem bữa 15/08 này Hai có dự được không rồi bàn tiếp...
        - Cảm ơn Scarlet nhiều lắm!
        Trời ơi, Thầy làm em nổ lỗ mũi luôn rồi! Vì em cũng có ý tưởng và muốn viết từ lâu rồi nhưng lười quá với không có động lực, hihi, phải có đặt hàng thì em mới siêng viết. Cho nên khi Thầy gợi ý là em hăng hái viết liền.

        Tính em vốn tham lam nên điệu nào em thích em cũng muốn đưa vô hết, cho nên em ráng sắp xếp ý tưởng liền mạch và nội dung phù hợp với từng bài bản.

        Hồi chiều em đâu có làm việc, em ngồi viết ra 1 mạch luôn vì sợ để về nhà em quên.
        Nãy giờ em kiếm nhạc hòa tấu hát nghe thử xem có ổn không, có vô được nhạc không, rồi nghĩ xem ai hát đoạn nào, biểu diễn ra làm sao, sắp xếp thứ tự bài hát trước, bài hát sau.

        Cũng may được Thầy Hai khen hihihi

        Cái này dường như là em đo ni đóng giày đó:
        _ Rongcon thích Lý Mỹ Hưng,
        _ Đỗ Hoàng thích Đoản Khúc Lam Giang,
        _ nguoingoaipho và ngalunglinh thích Vọng Kim Lang,
        _ giọng Giáng Tiên rất mùi nên hát ĐKLG với Đỗ Hoàng,
        _ anh Mem và Minh Lê là pa con với nhau nên em viết Lưu thủy hành vân cho 2 người,
        _ em thích giọng akhuong nên kèo akhuong hát với RC Lý Mỹ Hưng,
        _ giọng Thương Trần rất trong hát Trăng thu dạ khúc là vừa đẹp
        _ em thích Vọng Kim Lang nên ráng kèo đoạn hát tập thể để cũng được hát

        Biểu diễn thì từng cặp ra, sau đó trả mic và lùi ra đằng sau, đến khi ngalunglinh kêu các anh chị em ơi thì cả tốp ca tiến lên và hát cùng với nhau.
        Đội hình di chuyển thế nào cho đẹp thì cái này em phải nhờ nguoingoaipho, Minh Lê và anh Mem đạo diễn thôi. Em chịu !!!!
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 09:26 PM  

      5. MEM
        Avatar của MEM
        Thanks Scarlet, em giỏi thật đó, viết mau ghê!

        Kỳ này có Liên khúc Mẹ và Liên Khúc Lý này vậy chắc cân nhắc xem cái nào mở đầu chương trình, cái nào kết thúc chương trình. Theo Mem, cứ để LK Mẹ mở đầu chương trình vì chủ đề chính là về Mẹ, còn LK Lý này vui tươi, mình để out chương trình, lúc đó quậy cho đã! hihi

        Vì LK cần phối hợp với nhau để ra đội hình và tránh cập rập, anh đề nghị Tác giả chọn anh em nào có mặt 15.8 này để ráp luôn đi vì ko thôi bữa 22.8 lên loạn xà ngầu luôn đó vì mình cũng ko còn thời gian đâu để tập và ráp.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 09:35 PM  

      6. Scarlet
        Avatar của Scarlet
        Ông bầu quên mất là em kẹt show Canada hả ?hixhix Thật ra thì em đang có nguy cơ bị ở nhà vì không kịp làm Visa nhưng mà trên tinh thần là vẫn đang tiến hành thủ tục.
        Còn danh sách NS thì em chọn rồi đó, thiếu Thương Trần vì đi Hà Nội ko tập được, còn các anh em khác thì em cũng không rõ thế nào.

        Em hứng chí nên viết thôi, không kịp tập cho off kì này thì mình tập cho off kì sau.

        "LK Lý này vui tươi, mình để out chương trình, lúc đó quậy cho đã! hihi"

        Em cũng thich vậy áh
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 09:54 PM  

      7. rongcon
        Avatar của rongcon
        Chị làm em bất ngờ quá, hiii...lý nào em cũng thích hết luôn, hiiiii....
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 09:57 PM  

      8. minhle
        Avatar của minhle
        Mấy món này là vô e của Rongcon và Romeo nè! kakakkaka
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 10:23 PM  

      9. MEM
        Avatar của MEM
        Scarlet, mai mốt kế nhau em khỏi cần quote, nếu xa vài comment thì để tên người em muốn trao đổi thôi. hihi

        Còn về LK Lý, anh nghĩ nếu Tác giả đã chọn lựa diễn viên theo kiểu đo ni đóng giầy thì phải ưu tiên có mặt đủ theo đúng ý đồ tác giả, và phải tổ chức tập luyện cho thiệt hay để ko uổng công em gái, rồi còn thu lại để lưu niệm và đưa lên trang audio nữa chứ! Vậy em tự mời đạo diễn và mời diễn viên hay giao cho đạo diễn nào để lo vụ này? hihi

        Rongcon, em thích hết nhưng người ta nói "lắm mối tối nằm ko", vậy ý nói thích hết ko biết chọn cái nào nên đứng ngoài thôi phải ko??? Kekeke
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 10:25 PM  

      10. rongcon
        Avatar của rongcon
        Trời, anh MEM, ý chị ấy nói là đo ni đóng giày cho em, còn đối với em thì lý nào em cũng thích và hát được hết nên bóc đại em vô lý nào cũng trúng phóc hết.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 10:30 PM  

      11. Scarlet
        Avatar của Scarlet
        Ý tưởng, phác thảo về đội hình:

        Liên khúc này tốt ca: 6 kép, 4 đào
        1) Lý Mỹ Hưng: RC, Akhuong
        2) Đoản Khúc Lam Giang: Giáng Tiên, Thanh Xuân, Đỗ Hoàng
        3) Lưu Thủy Hành Vân: Mem, Minh Lê
        4) Trăng Thu Dạ Khúc: Thương Trần
        5) Vọng Kim Lang: nguoingoaipho, ngalunglinh

        RC, Akhuong đứng sẵn trên sân khấu. Hát hết bài, Giáng Tiên ra đứng cạnh Rồng Con và hát, Thanh Xuân ra đứng hát cạnh Akhuong

        Đỗ Hoàng ra thì 2 cặp lùi ra 2 bên cánh gà. Đỗ Hoàng hát xong, Giáng Tiên tiến về Đỗ Hoàng hát, Thanh Xuân tiến về Đỗ Hoàng hát, cả ba hát, Đỗ Hoàng hát. Lúc này, RC và Akhuong ở phía sau tiến lại gần nhau.

        Hát xong ĐKLG, Đỗ Hoàng lùi xuống đứng giữa RC và Akhuong,TX và GT lùi lại đứng 2 bên trái và phải của 3 kép.

        Mem đi từ bên trái ra hát. Minh Le đi từ bên phải ra hát, hát xong thì 2 người lùi lại, một người đứng bìa trái, 1 người bìa phải (2 bên GT và TX)

        Thương Trần ra từ bên trái hát một mình, sau đó lùi về cùng Đỗ Hoàng, 2 người bước lên và tiến về bên phải của sân khấu.

        Từ bên trái cặp người ngoài phố và ngalunglinh bước ra. Đến khúc nói thì Thuong Tran và Ngalunglinh quay xuống vẫy nhóm 6 người còn lại, sẽ tiến lên đứng vô giữa 2 cặp, hát tập thể và chào khán giả.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 05-08-2010 10:31 PM  

      Trang 1/7 1 2 3 4 5 ... Tiếp CuốiCuối
      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM