đây là topic chúc mừng các nghệ sĩ, hai bạn có thù có ghét muốn chà muốn đạp người ta như thế nào đi nữa thì hẹn nhau ra ngoài mà bàn nha...không biết là tiếp xúc được với người ta bao nhiêu lần nói chueyn65 bao nhiêu câu mà hiểu rõ về người khác quá. Dừng vì tiếc cho thần tượng của mình mà nói xấu các nghệ sĩ khác, ăn ở không bàn chi mấy chuyện vô bổ vậy có té vàng té bạc hay té cơm ra được không? Tui thì chẳng thần tượng Quế Trân nhưng thấy cách mấy bạn nói về tư cách của người khác nghe dễ quá nhưng rất chói tai gai 2 con mắt. Nếu đổi lại la thần tượng của mấy bạn chắc giờ phải kéo cái cổ ra mấy chục thướt ngước lên trên trời nhìn xung quanh mấy dây điện mấy cây nào cao cao rồi quá!
P/s: đừng ở không mà tào lao bàn chuyện hay chê bai người khác, ăn cơm nhà mình lo chuyện nhà mình đi đừng lên diễn đàn này mà nói xấu chê bai người này người nọ...vài lời chia sẽ...
Trở lại vấn đề: chúc mừng các nghệ sĩ đã trúng cử!

