Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN CHƠI NGƯỜI HÂM MỘ
      • Nghệ sỹ vàng trước 1975
      • NSƯT Lệ Thủy - Minh Vương: "Làm nghệ thuật có cái sướng riêng"

      Chủ đề: NSƯT Lệ Thủy - Minh Vương: "Làm nghệ thuật có cái sướng riêng"

      1. MEM
        Avatar của MEM
        NSƯT Lệ Thủy - Minh Vương:"Làm nghệ thuật có cái sướng riêng"
        Thứ sáu, 27 Tháng tám 2004, 21:41 GMT+7

        Chương trình Những dấu ấn không phai đã tròn 1 tuổi. Một năm, chương trình đã dàn dựng 3 vở cải lương và hàng chục trích đoạn nổi tiếng, giữ cho rạp Hưng Đạo sáng đèn, giữ cho khán giả niềm vui hằng tuần được chiêm ngưỡng những nghệ sĩ tài danh một thời... Chúng tôi đã gặp gỡ NSƯT Lệ Thủy và nghệ sĩ Minh Vương - những người đầu tiên thành lập chương trình.


        * Xin anh cho biết những điều Những dấu ấn không phai đã làm được, và những gì muốn làm mà chưa có khả năng?

        - NS Minh Vương: Hồi chương trình mới ra đời, người ta cũng hơi e ngại chúng tôi chỉ làm cho có "phong trào", chứ toàn "sao" chẳng biết có... sống chung được không. Thời gian qua, chúng tôi có sự ủng hộ từ lãnh đạo, báo chí, tới khán giả, nghệ sĩ. Rất nhiều gương mặt đã trở lại với sân khấu sau thời gian ẩn mình. Điều chưa làm được là một số anh em vẫn chưa có vai, vì kịch bản hạn chế. Thôi thì tới đâu làm tới đó, cố gắng không bỏ một ai.

        * Người ta thấy anh và chị Lệ Thủy vẫn đóng chính liên tục. Tất nhiên anh chị là đôi bạn diễn được yêu mến, nhưng liệu như thế có gây dư luận hay không?

        - NS Minh Vương: Thiệt tình có lần tôi xin rút vai, nhưng anh em không cho. Tôi phải cắt bớt các màn diễn của mình, như trong Tình mẫu tử, để anh em có nhiều đất hơn. Có vở, chỉ hai vai chính là hay, tôi cũng không chịu, mà tìm vở nào nhiều vai để anh em cùng có mặt, hoặc các vai đồng đều nhau. Mới đây, tôi còn năn nỉ anh Thanh Sang và Minh Phụng tham gia, nếu sức khỏe yếu thì đóng nửa tuồng hay một vài màn cũng được. Tôi luôn muốn giữ truyền thống của cải lương, tâm huyết với nghề.

        * Được biết cát-sê của nghệ sĩ khá thấp so với đi sô ở tỉnh, liệu các anh chị giữ "lửa" được bao lâu?

        - NS Minh Vương: Nhà hát Trần Hữu Trang tạm ứng cho chúng tôi dàn dựng, sau đó trừ dần mỗi suất, còn lại bao nhiêu mới chia thù lao. Suất đầu được 1 triệu, các suất sau 500.000-600.000đ, hoặc ít hơn. Nhưng chẳng ai so đo, vì làm nghệ thuật có cái sướng riêng của nó.

        * Chị Lệ Thủy hình như có bức xúc rất lớn về vấn đề tổ chức và kịch bản?

        - NSƯT Lệ Thủy: Đúng vậy. Vở nào ra cũng rất đông khách, nhưng khán giả phản ánh rằng vé chợ đen mắc quá, đến 300.000đ/cặp, nên thưa thớt dần. Xin xem lại cách thức bán vé để giữ chân khán giả. Và cũng vì thế mà mỗi vở chỉ hát được 8 - 10 suất, làm sao chúng tôi dám đưa kịch bản mới lên sàn tập. Tác giả viết cực khổ lắm, lãnh nhuận bút có 8 suất, ai mà chịu. Rốt cuộc, chúng tôi mang tiếng là chỉ hát tuồng cũ, tức lắm chứ. Cái vòng luẩn quẩn này phải gỡ cho ra, nếu không, sự nhiệt tình của anh em sẽ đổ sông đổ biển.

        Hoàng Kim
        Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
        Vietbao.vn
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 17-07-2010 01:13 AM  

      2. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM