Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • KHO TÀNG - TƯ LIỆU CẢI LƯƠNG
      • Bộ sưu tập lời bài hát
      • TCGD: Cám ơn - LT-MP
      Trang 2/2 ĐầuĐầu Previous 1 2

      Chủ đề: TCGD: Cám ơn - LT-MP

      1. MEM
        Avatar của MEM
        CÁM ƠN
        Tân nhạc : Trịnh Lâm Ngân
        VC : đang cập nhật


        NGHE TẠI ĐÂY


        (Nhạc)
        Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò, này là bánh chưng Mẹ già tự tay gói gửi cho con.
        Này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan, nay em gửi ra tới chiến trường, mang chút tình hậu phương thương mến
        Ngồi đọc lá thư, đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng, mà lòng bùi ngùi thương Mẹ già xa xăm, mặc vào áo len, sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi
        Xuân đang về trên khắp đất trời,nhưng tất cả xuân là ở... đây...

        (Vọng cổ)

        Lấn giở tờ thư mực tím thơ ngây giấy thơm mùi tập mới. Từng nét run run nét chữ chưa quen mà ý tình chan chứa đếm bao dòng chữ là bấy nhiêu...tình. Chút tình hậu phương gởi kẻ sa trường. Mai chưa nở mà mùa Xuân như chơt đến, đông chưa tàn mà nồng ấm biết bao nhiêu, tâm tình nào đem ứơp cánh thư, mà sương gió thổi lạnh người viễn xứ, xin cảm ơn người em gái chưa quen, đã gửi tình thương cho người ngoài quan tái.....

        Xin gửi cho anh, người anh nơi tuyến đầu khói lửa, lời mến thương của kẻ phương nầy, trang giấy mong manh mà chan chứa thâm tình, tối hôm qua ngồi trọn đêm không ngủ, lựa từng lời từng chữ viết cho anh, Mẹ bắt gặp mỉm cươi thương mến bảo em rằng: Mẹ có chiếc bánh chưng, con hãy gửi kèm theo thư con viết, cho người tuyến đầu hương vị một mùa Xuân..

        (Nhac)

        Tôi xin cám ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm đến với lính, cảm ơn ai, khi Xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời âu yếm gửi tình đi muôn nơi,
        Thật nhiều mến thương,tâm tư tha thiết ai kia gửi về, gửi Mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm mới,
        Và gửi đến Em bao nhiêu yêu thương Anh dành cho Em, khi Xuân về xin hãy yêu đời,ta đón đợi Xuân hồng ngày.. mai..

        (Vong cổ)

        Và đây chiếc áo tự tay em đan lấy mặc đi anh cho quên lạnh buổi đông... về. Mũi chỉ đường kim tuy có vụng về, nhưng gói trọn tâm tình Em đó, xin anh đừng cười đừng chê Em gái vụng tay,nếu Xuân đến đồn xa thiếu hương mai, chỉ có hỏa châu nở giữa lưng trời xanh thẳm, xin anh hãy mặc vào manh áo ấm, rồi đọc thư em mà đón chúa Xuân về

        Xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả những thâm tình tha thiết ở hậu phương, nhìn chiếc bánh chưng hương vị của quê hương, thương biết mấy đôi bàn tay hiền mẫu, mặc chiếc áo cho gió chiều không lạnh, mà nhớ người em gái nhỏ phương xa. Em hãy hưởng mùa Xuân hồng cho trọn, Mẹ hãy vui lên mai mốt con về. Xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả, những người chưa găp chẳng hề quen, đã cho tôi một mùa Xuân, dù gió ngoài trời đang mang lạnh vào Đông./.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 21-08-2010 10:53 PM  

      2. The Following 7 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


      3. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Nguyên văn bởi minhle
        Pa post chi có nhiêu vậy? Làm thì làm cho trót nguyên bài luôn đi! Mấy bài tân cổ thiệt hay muốn hát nhưng có đào nào thích đâu! hichic
        Tại bài này có anh anh em em nên chị hát với em ko hợp !
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 15-12-2010 10:06 AM  

      4. minhle
        Avatar của minhle
        Nguyên văn bởi Hồng Phượng
        Tại bài này có anh anh em em nên chị hát với em ko hợp !
        Hihi! Bởi vậy, tìm 1 đào trẻ đúng rơ với mình thiệt là khó!
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 15-12-2010 11:52 PM  

      Trang 2/2 ĐầuĐầu Previous 1 2
      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM