Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
  1. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Anh Tôi !!!
    chẳng biết tự bao giờ tôi rất quí anh ! chắc từ những ngày đầu tôi chập chửng vào make-up cho ns , anh là khách hàng nam đầu tiên tôi make-up , một người anh mẫu mực , bình dị , thẳng thắng , hòa đồng ... yêu thương em út .
    Tôi biết mẹ anh ngã bệnh đã lâu , những ngày mẹ nhập viện anh thường hủy những show diễn để túc trực bên mẹ chăm lo cho mẹ . Ba mất , khi anh còn rất nhỏ nên anh kg còn nhớ mặt ba , một mình mẹ tảo tần vất vã nuôi các anh em khôn lớn . Anh nói cùng tôi trong dòng nước mắt "anh mãi mãi mất mẹ rồi em ơi ! những gì có thể anh đã làm hết cách , mẹ anh ngã bệnh cũng vì ngày xưa làm việc quá vất vã ...."
    Tôi chỉ biết lặng im vỗ vai anh ! thầm lặng đau lòng mà nhìn anh đau khổ . Đứa em của anh không nói được nhiều lời , không hoạt bát trong tình cảm , cũng không biết dùng lời hoa mỹ anh trai ạ !!!!!!!!!!!![/
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 13 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  3. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Bài viết của Tony thật xúc động. Cám ơn em đã đánh thức lòng hiếu thảo của một người con đối với bậc sinh thành. Anh xin phép thay Mem bỏ dấu cho bài viết của Tony nhé!

    Xin được chia sẻ nỗi đau cùng anh Trọng Phúc.

    Tony không biết anh có đọc được những dòng này không, vậy mà Tony vẫn muốn viết gửi cho anh – thần tượng của Tony.
    Lần đầu tiên được nghe anh hát bài “Xuân đất khách”, “Sa mưa giông”, Tony đã rất thích. Giọng hát của anh đã chinh phục được trái tim của Tony. Tony cảm thấy mình đã được trở về với một phần cội nguồn dân tộc để từ đó Tony bắt đầu yêu bộ môn âm nhạc này. Ai cũng có một người Mẹ và …. Mẹ là tất cả đối với chúng ta. Mỗi khi có niềm vui, nỗi buồn thì Mẹ là người mà Tony chia sẻ đầu tiên, anh cũng vậy, phải không? Với chúng ta thì Mẹ là ánh sáng, là bình minh. Bây giờ với anh, ánh sáng ấy đã tắt, bình minh đã không còn nhưng thay vào đó Mẹ vẫn còn là ánh trăng, ngôi sao trên vòm trời mỗi tối. Mãi mãi Mẹ vẫn theo chúng ta suốt cuộc đời này cho dù Mẹ không còn nữa. Ở nơi xa xôi nào đó, Mẹ anh vẫn dõi theo từng bước chân anh, Mẹ vẫn mong cho anh vui vẻ, hạnh phúc. Năm tháng sẽ qua đi, nỗi đau rồi cũng sẽ vơi dần. Tony hy vọng anh sẽ vượt qua được nỗi đau quá lớn này để tiếp tục cống hiến cho đời những bài ca khúc nhạc. Thành công của anh trên đường đời sẽ là phần thưởng qúy báo dâng lên linh hồn của Mẹ anh.
    Bây giờ, Tony càng cảm thấy được rõ ràng hơn niềm hạnh phúc khi còn có Mẹ (sức khỏe Mẹ Tony cũng không được tốt lắm và đó là nỗi lo mỗi ngày của Tony), Tony gửi đến anh lời chia buồn, kính chúc linh hồn Mẹ anh được về cõi vĩnh hằng và xin gửi đến tất cả những ai còn có Mẹ trên đời hãy yêu qúy, hiếu thảo với Mẹ của mình hơn nữa. xin chúc cho tất cả những bà Mẹ trên đời được sống lâu hơn nữa để những người làm con không khóc cảnh tử biệt sinh ly.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 7 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:


  5. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    DTN sẽ gởi bài viết nầy đến anh Trọng Phúc . Thanks Tony ! bài viết tình cảm quá
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  7. leekienvan
    Avatar của leekienvan
    @ Anh Dungnoixanhau, Tony thanks anh da bo dau giup Tony.
    @ Anh Duongtonhu, khi viet nhung dong chia se tren, Tony khong biet anh Trong Phuc co doc duoc khong nhung Tony van muon viet, muon chia se voi anh ay noi buon dau nay. Anh ay la than tuong cua Tony, Tony rat quy anh ay tuy Tony chua mot lan duoc gap. Neu co dip sang VN, Tony se rat hanh phuc neu duoc bat tay than tuong cua minh. Tony thanks anh gui bai viet cua Tony den anh Trong Phuc. Chuc anh vui nhe.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to leekienvan For This Useful Post:


  9. haiauphixu
    Avatar của haiauphixu
    Hải Âu xin thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Trọng Phúc. Nguyện cầu hương linh Bác được vãng sanh về Phật quốc. Mong anh Trọng Phúc sớm vượt qua nỗi đau này.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to haiauphixu For This Useful Post:


  11. MEM
    Avatar của MEM
    Bữa cuối tháng 11 có đọc thấy topic này nhưng Mem lại ko vào. Tự nhiên cảm thấy ko muốn vào dù thật tình cũng rất quý và thích tiếng hát Trọng Phúc.

    Sau đó, em trai Tony có nhờ bỏ dấu cho bài viết nhưng cũng chưa muốn vào. May mà có hiền đệ Dungnoixanhau vào bỏ dấu giúp.

    Biết là con người sống chết có số và thật tình Mem ko ngại biết chuyện tử sinh. Chỉ thấy lòng mình bồn chồn lo lắng một điều gì mơ hồ thôi.

    Nhớ lại bài về mẹ mình viết cách đây hơn 2 năm trên blog, giờ post lại như chút chia sẻ với anh Trọng Phúc và mọi người!


    Đôi dòng cho mẹ

    Hôm trước em Tuyết về thăm nhà lên, nghe nó nói má hỏi tự hổm rày sao không thấy thằng Tân điện thoại về thăm má. Nghe nó kể mà mình tự dưng thấy lòng mình se lại. Vậy là đã mấy tuần mình không gọi điện về cho má.

    Má năm nay đã bước sang tuổi 70.

    Mình đi học trên đây từ năm 1996, kể ra cũng đã 13 năm rồi. Lúc mới đi xa nhà mình không biết sao thấy ít nhớ. Chắc có lẽ tuổi thơ mình ít được gần ba, mẹ thì lam lũ nuôi cả 5 anh chị em nên cũng ít có dịp gần gũi. Vả lại, mình ra đi mang theo nhiều mơ ước nên hăm hở như người lính ra trận, không chiến thắng chẳng chịu quay về. Lâu dần, việc học ở trường, việc tham gia công tác đoàn thể để rèn luyện bản thân và dạy kèm như chiếm hết thời gian. Quả thật mình chưa bao giờ ngồi trăn trở hay từng khóc vì nhớ nhà như nhiều bạn bè khác. Thời gian đó, mỗi năm ngoài Tết mình về độ vài lần. Dù mỗi khi về mình cảm nhận được tình cảm đong đầy của má. Nhưng không hiểu sao mình cũng chẳng bao giờ nói nhiều (trừ khi là giải quyết chuyện nhà). Thế là những câu thường trực nhất là "Thưa má con mới về!", "Má lúc rày vẫn khỏe hả má?", "Thưa má con đi." Đôi lúc mình cũng tự hỏi, sao mình không nói gì được với má nhiều hơn, những câu đại loại như "Con thương má nhiều lắm!", "Con nhớ má quá!", "Má thích ăn gì, con nấu má ăn?"... dù lòng mình có thường trực những câu nói đó. Có lẽ cái lối sống của người miền Nam nó thế, nói ra như thế chắc thấy ngượng lắm, như phim lắm!

    Năm rồi mình lấy vợ. Má ngày càng già hơn. Má ốm, mắt mờ, tai lãng...

    Không biết tự bao giờ, lòng tôi lại thấy nhớ má nhiều hơn
    Nhớ giọng nói vang vang
    Nhớ tính tình bộc trực.
    Nhớ dáng má gầy, liêu xiêu, lẻ loi sớm tối...

    Không biết tự bao giờ, lòng tôi thấy sợ
    Sợ một chiều tóc trắng như mây
    Sợ một ngày có quê mà tôi chẳng biết chốn để về
    Má ơi, con nhớ má nhiều...


    Đăng ngày: 22:31 10-04-2008 Thư mục: Tổng hợp
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 5 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:


  13. Koala
    Avatar của Koala
    Xin chia buồn cùng gia đình NS Trọng Phúc...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. letuyetmai
    Avatar của letuyetmai
    Mẹ là Tuyết Mai (Mẹ của Linh - bạn con) xin chia buồn cùng con. Mong sớm gặp con.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
ANH EM CHANNEL