1. Người ta thường nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vì con nước trôi đi có trở lại bến xưa bao giờ. Điều đó cũng thật đối với người nghệ sĩ, ai cũng muốn rằng hễ nhắc đến nhân vật đó thì khán giả phải nhớ đến mình. Có không nhiều nghệ sĩ làm được điều ấy, và cũng một số rất hiếm những nghệ sĩ "vàng" đã ghi tên tuổi của mình vào lịch sử sân khấu cải lương bằng rất nhiều vai diễn vàng trở thành khuôn thước. Trong số những nghệ sĩ "vàng" ấy là NSND - TS Bạch Tuyết, một nữ nghệ sĩ trứ danh của sân khấu cải lương.

Có những vai diễn "vàng" của NSND - TS Bạch Tuyết gắn với mùa xuân, và đặc biệt là những mùa đại thắng của dân tộc. Một ngày mùa xuân năm 1979, trong khí thế hừng hực của một trận thắng biên giới Tây Nam trong khi lòng tự hào dân tộc của những người chiến sĩ, của những người dân Việt Nam yêu nước.
Đang sùng sục dân trào trong bầu huyết quản thì người nữ nghệ sĩ ấy được vinh dự, khoát lên mình chiếc long bào trong hình tượng Thái Hậu Dương Vân Nga hô vang lời hiệu triệu non sông, càng đẩy cao sức mạnh toàn dân như ngọn lửa đang bốc cao ngùn ngụt."Ta đứng đây giữa ngã ba sông, chảy trong óc, trong tim, trong trang sử Tiên Rồng.
Thuyền xã tắc phân vân bề tiến thoái. Đất nước hỏi ai xứng là gạch nối. Để gắn liền hãnh diện giữa xưa - sau..." Cả không gian dừng lại, bầu không khí im phăng phắt càng thiêng liêng đến lạ... Bỗng hàng loạt các nhà ngoại giao, các chiến sĩ, khán giả trong đêm biểu diễn mừng khúc khải hoàn chiến thắng cùng đứng dậy vỗ tay, những tràng pháo tay tưởng chừng không dứt.
NSND - TS Bạch Tuyết đứng lặng, đôi chân như dính chặt vào sàn diễn trái tim tưởng chừng nhu ngừng đập, hai hàng nước mắt rơi tự lúc nào.... bà Thái Hậu chỉ biết chấp tay thầm van vái "Cảm ơn trời đất, cảm ơn tổ nghề...".
2. Đêm muộn. Chiếc xe như một động tử giữa màn đêm bao la. NSND - TS Bạch Tuyết bao giờ cũng vậy, bảo tài xế chạy thật khẽ kẻo làm phiền con đường trong giấc ngũ sâu. Cô thích kéo kính xe xuống để những ngọn gió đêm mát lạnh phà vào vuốt ve đôi má, ngắm nhìn ánh sao trời, hít thật sâu mùi hương cây cỏ, cả mùi bùn non ngai ngái trên con đường quê dễ chịu và bình dị vô cùng.
Ngôi nhà màu trắng chìm trong thung lũng của những hoa, những cây và cả sự tĩnh lặng như trong cổ tích bao giờ cũng thức đợi cô về sau những giờ diễn xa dù có muốn đến mấy. Trong màn đêm yên tĩnh, ngắm nhìn vạn vật đang ngủ say, ánh trăng bàng bạc làm mặt nước hồ sen càng thêm loang loáng phản chiếu lên những tán lá đong đưa. Cô chiêm nghiệm cuộc sống, những điều trong quá khứ để nhớ, đễ thượng....
3. NSND - TS Bạch Tuyết cùng bạn bè thân hữu yêu cải lương, các học trò trong đạo tràng Diệu Lộc thực hiện Trường ca "Kiến Thánh Thành Phật" được chuyển thể từ các tác phẩm của Hòa Thượng thiền sư Thích Thanh Từ - Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt. Hiện tất cả dang chăm chút phần hậu kỳ, hy vọng mọi việc sẽ hoàn tất tố đẹp để "trình làng" với bà con khán giả vào đâu năm mới.
Được biết đay là Trường ca thứ 5 mà NSND - TS Bạch Tuyết thực hiện sau những trường ca kinh Pháp Cú; Trường ca Phật Giáo với Dân Tộc; Trương ca Kinh Kim Cương và Trường ca Phật hoàng Trần Nhân Tông để dành tặng khán giả, và cũng để bày tỏ lòng biết ơn với các vị Tổ nghề, Tổ Phật!
4. Một mùa xuân nữa lại đến, NSND - TS Bạch Tuyết cũng như bào người chuẩn bị đón xuân, lên ý tưởng cho những dự án mới và hoàn thành những công việc của năm cũ, và cho dù bận rộn như thế nào đi nữa thì cô vẫn ưu tiên dành thời gian để tự tay chọn những loài hoa yêu thích trang trí cho "Thiền Viện" của mình.
Nhân dịp xuân về, NSND - TS Bạch Tuyết xin gởi đến tất cả mọi người lời chúc anh lành, ấm no, hạnh phúc, bất cứ ai cũng được chia sẻ, yêu thương....
T-H
Nguồn tin:Báo sân khấu