CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 NĂM NAY, TRUNG TÂM TỔ CHỨC BIỂU DIỄN VÀ ĐIỆN ẢNH TPHCM SẼ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH LÀN ĐIỆU PHƯƠNG NAM, ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH NÀY PHỤC VỤ KHÁN GIẢ MIỄN PHÍ LÚC 19 GIỜ 30 NGÀY 7-3 TẠI SÂN KHẤU SEN HỒNG – KHU B CÔNG VIÊN 23-9.
BỐN NGHỆ SĨ ĐÃ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH LÀN ĐIỆU PHƯƠNG NAM VÀ ĐÃ ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC CHO SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRONG NHIỀU NĂM QUA SẼ GIAO LƯU VỚI KHÁN GIẢ TRONG ĐÊM DIỄN: NSND LỆ THỦY, NSƯT DIỆU HIỀN, NS KIỀU PHƯỢNG LOAN VÀ THY TRANG. KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH: NSƯT MINH VƯƠNG VÀ NS VÕ MINH LÂM.
NSƯT Diệu Hiền tâm sự: “Ai được sinh ra và lớn lên mà không cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Mẹ - một người phụ nữ - một hình ảnh đầy thân thương trong lòng mỗi phận người. Ngày xưa, tại sao lại có thành kiến “trọng nam khinh nữ”? Tại sao người phụ nữ xưa phải chịu tủi nhục, cực khổ, tảo tần khuya sớm để rồi không được người ta coi trọng, không được người ta nâng niu.
Xã hội phong kiến độc quyền ấy đã chà đạp lên nhân phẩm người phụ nữ, họ không có quyền quyết định cuộc sống. Tố Như tiên sinh có nói: “Đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Tôi rất hãnh diện khi được là một nữ nghệ sĩ, được thể hiện những nổi niềm của mẹ. Tất cả những vai diễn bà mẹ tôi dành tặng cho mẹ của tôi, người đã hy sinh rất nhiều tuổi thanh xuân để lo cho chồng, cho con”.
Trong đêm giao lưu này NSƯT Diệu Hiền sẽ ca hai bài vọng cổ để đời, đã gắn liền với tên tuổi của bà: Tần Quỳnh khóc bạn (NSND Viễn Châu) và Nhụy Kiều tướng quân.NSND Lệ Thủy cho biết: “Tôi rất vui khi được mời tham gia đêm diễn đầy ý nghĩa này.
Trước hết là niềm vui chung của một nghệ sĩ trong niềm vui lớn của dân tộc khi nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vừa được thế giới vinh danh. Kế đến tôi vui hơn khi chương trình Làn điệu phương nam sẽ đưa ra sân khấu Sen Hồng, phục vụ đông đảo khán giả yêu thích bộ môn cải lương.
Ngoài ra, đây cũng là dịp tôi ôn lại những kỷ niệm của các vai diễn nói lên thân phận của người phụ nữ Việt Nam, thân phận những vai diễn phản ảnh cái xã hội đầy nhẫn tâm đã kìm hãm người phụ nữ, đã cướp đi những gì tốt đẹp nhất mà tạo hóa dành cho họ, nhan sắc – tài năng đến cả nàng Kiều xinh đẹp, tài năng chừng ấy mà không thể thoát được bàn tay đen tối của xã hội phong kiến.
Trong kháng chiến, phụ nữ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, Những Bà Trưng, BàTriệu, những Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai… và còn nữa, những người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, anh hùng bất khuất, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hi sinh vì nước, vì quê hương. Thật đáng cảm kích biết bao tấm lòng người phụ nữ”.
NSND Lệ Thủy và NSƯT Minh Vương sẽ gây bất ngờ đối với khán giả trong đêm vinh danh ngày 8-3 tại SK Sen Hồng. Riêng với NS Thy Trang, cô diễn viên đoạt HCV triển vọng Trần Hữu Trang năm 2003 đã tâm sự: “Không phải có ngày xưa mà ngày nay, người phụ nữ vẫn nêu cao phẩm chất, truyền thống hào hùng của mình. Các bà, các cô, các chị vẫn thẳng đà tiến về phía trước.
Những bước chân rắn rỏi nhưng vẫn mang nét dịu dàng của người PNVN. Người PNVN ngày nay vừa đảm đang việc gia đình lại vừa gánh vác những trọng trách của XH. Nhưng họ vẫn sẵn sàng cống hiến tài năng cảu mình để góp phần vào công việc xây dựng đất nước. Tôi rất hạnh phúc khi trong đêm diễn này sẽ tái diễn trích đoạn Tiếng trống Mê Linh cùng với NS Lê Tứ và các diễn viên trẻ CLB Sen Việt do đạo diễn Nguyên Đạt phụ trách”.
Ông Lê Hữu Luân – Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết: “Bắt đầu từ 14-2, SK Sen Hồng đã bắt đầu có những suất diễn vào tối thứ sáu trong tuần. Chương trình đầu tiên giới thiệu đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ diễn vào tối thứ sáu của tuần cuối tháng.
Riêng các tối thứ sáu của các tuần tiếp theo: Chương trình nhạc trẻ, Làn điệu phương nam và Mùa thu mãi mãi. Đêm vinh danh các nữ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu và cho Làn điệu phương nam hứa hẹn sẽ tạo tiền đề cho các hoạt động biểu diễn tại SK Sen Hồng”.
Nam Khánh
Nguồn tin: Báo sân khấu