Ngày 9/3, tại California – Mỹ, NSƯT Thanh Thanh Tâm tham gia biểu diễn trong chương trình Kỳ quan Mẹ do nghệ sĩ Đỗ Thanh tổ chức. Đây là chương trình tôn vinh những tác phẩm sân khấu, ca khúc, sáng tác thơ được công chúng yêu mến về chủ đề Mẹ. NSƯT Thanh Thanh Tâm và NS Linh Tâm sẽ diễn trích đoạn Hòn Vọng Phu và riêng chị biểu diễn bài tân cổ giao duyên Bông sen và mẹ.

Nếu từ trước đến nay NSƯT Thanh Thanh Tâm được báo chí ca ngợi là một ngôi sao sáng trên sân khấu với những vai diễn ca ngợi tình yêu của mẹ qua vai: Thanh (Tấm lòng của biển), Nga (Con gái chị Hằng), bà mẹ (Quan âm tóc rồi)… thì ở cuộc sống đời thường chị là người con hiếu thảo, và là một người mẹ chăm lo hết lòng cho hai con. Chị luôn quan niệm hễ về đến nhà thì hãy vứt bỏ hào quang ra ngoài cửa, để có thể sống với các con, sum vầy trong niềm hạnh phúc đời thường.
Tâm sự về những nhọc nhằn, chị kể: “Theo nghề bấy lâu nay nhưng cá tính phụ nữ yếu đuối vẫn luôn ở trong tôi. Cứ hễ có vai mới vào suất diễn đầu tiên là tôi lại lo lắng đến mất ngủ. Khi ra sân khấu phải mất vài giây tôi mới lấy lại bình tĩnh. Khó khăn của nghề diễn viên rất lớn, áp lực dành cho mình là phải cố gắng làm mới và tạo được ấn tượng. Từ đó mà vai diễn hay cũng đặt ra cho người diễn viên nhiều bài học.
Tôi luôn lo lắng để mỗi vai diễn có được độ sắc bén và chính điều đó đặt tôi vào nổi trăn trở mỗi khi ai đó nhắc tới nghề. Tôi nhớ mãi ánh mắt dịu dàng của mẹ tôi, mỗi khi bà muốn chia sẻ với tôi về những vai diễn khó mà tôi đảm nhận. Đó là ánh mắt bông sen mãi mãi tha thứ, trìu mến đối với những bước đường của con trẻ. Ngày nay mẹ tôi đã qua đời, tôi vẫn xem ánh mắt của mẹ bông sen tươi thắm trong đời để sống thật đúng nghĩa”.
Chị cũng cho biết luôn học ở cha – NSƯT Nam Hùng sự mẫn cảm cần thiết của một trái tim nghệ sĩ. Dễ đau trước nổi bất hạnh của người khác, dễ vui trước niềm vui mang tới hạnh phúc cho nhiều người. Và hơn thế nữa là dễ tha thứ để cuộc sống tốt đẹp hơn. “Cha tôi cũng có ánh mắt bông sen, nhân hậu, da diết với từng công việc, nhất là giúp những nghệ sĩ bất hạnh đang cần sự chia sẻ trong cuộc sống”.
THANH HIỆP
Nguồn tin: Báo sân khấu