Khán giả yêu sân khấu, đặc biệt yêu mến đội nghệ sĩ Vũ Linh – Phương Hồng Thủy nhiều năm qua đã được một đêm đong đầy cảm xúc với “ Tâm Sự Cô Đào Hát “ của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy được tổ chức vào tháng 11 vừa qua. Đêm diễn thành công vượt cả mong đợi, đó là sự đóng góp của tất cả các anh em nghệ sĩ và êkíp thực hiện.
Với NSUT Vũ Linh, đặc biệt ngoài vai trò nghệ sĩ, anh còn là đạo diễn dàn dựng tiết mục Duyên kiếp. Anh có mặt sớm trong các buổi tập để đôn đốc hướng dẫn các em như đêm diễn của mình. Yêu mến bạn diễn và xem Phương Hồng Thủy như đứa em của gia đình, anh diễn hết mình trong đêm diễn, khán giả thấy được ở anh tình cảm cao quý dành cho sân khấu.
Sau thời gian nghỉ ngơi, anh đã sẵn sàng cho chuyến lưu diễn xa, từ 22/11 đến 6/12 ở các xã , huyện của địa phận Tây Ninh, anh có mặt thường xuyên biểu diễn do bầu Diễm Hoàng của đoàn Cải lương Hồng Nhung tổ chức có tên “ Vầng trăng cổ nhạc “. Anh luân phiên biểu diễn qua các nhạc phẩm như: Mèo hoang, Xin em đừng khóc vu quy, Tân cổ Hàn Mạc Tử, Tình anh bán chiếu, Vọng cổ buồn,…Khán giả thật sự thỏa mãn niềm khao khát được tận mắt nhìn thấy anh cùng tiếng hát vượt thời gian.
Mỗi đêm với 3 điểm diễn khác nhau xa gần chục cây số không làm anh mệt mỏi mà còn cảm thấy hăng hái nhiều hơn. Anh tâm sự: hát xa, khán giả đông, mọi mệt mỏi đều tan biến mỗi khi nhìn thấy sự háo hức và những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả. Chỗ ở khách sạn của anh nghỉ ngơi mưa dầm dề cả ngày, nhưng khi đến điểm diễn, trời thoáng đãng khô ráo. Anh cười : “ vậy là Tổ đãi, vui lắm! “ Cùng tham gia đêm diễn với anh còn có NSUT Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Thoại Mỹ, Trọng Phúc và Nguyễn Kha.
Sau giờ diễn, anh em cùng ngồi bên nhau tâm sự , san sẻ những vui buồn của đời nghệ sĩ. Ngày 10/12, anh trở về Thành phố nghỉ ngơi, một buổi họp mặt thân tình cùng với gia đình, những đứa em, cháu mừng cho anh thêm một tuổi. Sau đó, ngày 12,13/12, anh lại tiếp tục biểu diễn tại Cai Lậy cùng với Bình Tinh. Không có gì thay đổi anh sẽ có mặt vào đêm 18/12 tại Trà Vinh chương trình tôn vinh NSND Viễn Châu.
Tuổi đời, tuổi nghề ngày càng cao, anh mãi là tấm gương nghệ thuật cho đàn em noi theo. Chúc anh luôn vui vẻ và khỏe mạnh, luôn là ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật. Happy Birthday!