1. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Lấy nhau khi còn rất trẻ rồi nông nổi chia tay, để 3 năm sau thì "gương vỡ lại lành", cuộc hôn nhân 13 năm của họ đang hồi viên mãn với sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống khắm khá nhờ cả hai biết sửa sai “ Vượt Lên Chính Mình “ để chung tay xây dựng “ Ngôi Nhà Mơ Ước “.

    Đầu năm nay, Hoài Vương là một trong 3 thí sinh vào vòng chung kết Giải Xuất Sắc Trần Hữu Trang, cuối năm anh đoat Huy chương Bạc - Vở Ký Ức Mùa Xuân trong Hội diễn Sân Khấu Cải Lương chuyên nghiệp Toàn quốc. Còn Thanh Tâm, vốn là con nhà nòi, tốt nghiệp Khóa 5 lớp DVCL của Nhà hát Trần Hữu Trang, từng đoạt HCB trong Hội diễn năm 2009 khi cả hai cùng đi đoàn NTTH Tiền Giang


    HOÀI VƯƠNG: GIAN NAN KHÔNG NẢN

    Sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo làm nghề nông ở Bến Cầu - Tây Ninh, là con giữa trong "nhà có 3 anh em" - người anh làm thợ sửa xe, người em sau khi xuất ngũ và học lớp diễn viên cải lương Trường trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Đồng Nai, Hoài Vương chẳng những rành 6 câu vọng cổ mà còn khéo tay biết làm nhiều nghề tay trái như làm ruộng, trồng rau đậu, chằm nón, nấu ăn, tiếp viên quán cà phê, sửa xe, sửa đồng hồ, MC, diễn viên CLB múa rối nước thuộc nhà thêíu nhi Q.1 (lính của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn) trong 6 năm để có tiền nuôi ước mơ được theo đuổi nghề hát trong một môi trường chuyên nghiệp...

    Người mẹ mê hát, biết hát và chỉ tham gia hát trong đám tiệc, nhưng cậu của mẹ là kép chánh Minh Chánh (Đoàn Bông Hồng Vàng vào thập niên 80 của thế kỷ trước) mới là người đã hướng Hoài Vương vào nghề hát. Có hơi, có giọng, lúc nhỏ Hoài Vương đã theo học 20 bài tổ với nhạc sĩ Đức Lộc và chơi tài tử 8 năm, đầu thập niên 90 đã tham gia CLB tài tử Đồng Tháp.

    Năm 1993, ở tuổi 17, Hoài Vương lên thành phố đóng tiền học lớp luyện thi 3 tháng của Trường Sân Khấu - Điện ảnh TP.HCM ( dạy ca với cô Kim Loan và diễn với nghệ sĩ Đỗ Quyên), sau đó dự thi vào trường, nhưng vì gia đình không đủ điều kệin để anh tiếp tục theo học chính quy, nên anh đành bỏ dỡ việc học để tham gia đội múa rối nước song song với 7 năm tham gia CLB Hoài Thanh - Đỗ Quyên (cùng thời với Lê Tứ, Thy Phương, Thy Trang, Thy Nhung...)hát ở nhà hàng Bông Lúa đường Trương Định, Q. 3.

    Năm 2003, anh đoạt HCB tại cuộc thi giọng hát hay tại tỉnh Tây Ninh, đoạt HCĐ Tiếng hát truyền hình Long An năm 1999 và 2003; giải nhì Cuộc thi tuyển lực giọng ca hay hằng tuần Đài Tiếng nói ND TPHCM năm 2001; năm 2009 anh đoạt HCB vai đốc binh Chấn (vở cờ nghĩa Giồng Sơn Quy - đoàn nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang) trong Hội diễn SKCL chuyên nghiệp toàn quốc và vô tới vòng bán kết giải Trần Hữu Trang khi cùng thi chung tiết mục với diễn viên Thy Nhung,

    Năm nay, đầu năm Hoài Vương là một trong 3 diễn viên vào vòng chung kết giải xuất sắc Trần Hữu Trang 2012 với màn độc diễn khá thuyết phục vai ông lão trong trích đoạn dự thi, và đoạt tiếp HCB vai ông Tâm cựu chiến binh độc thân vui tính trong vở "Ký ức mùa xuân" (đạo diễn NSUT Diệu Đức, đơn vị TT Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TPHCM).

    THANH TÂM: CON NHÀ NÒI, XUẤT THÂN TRƯỜNG LỚP

    Ông ngoại là người Ấn Độ, quê cha ở An Giang, Thanh Tâm được sinh ra trong đoàn hát vì mẹ cô là đào chánh Bảo Châu, còn cha là kép độc Giang Linh trước đi đoàn Bông Hồng Vàng Kiên Giang, Thanh Kim Giác, Kiên Giang 3... Là con một, dù thưởu nhỏ Thanh Tâm hay theo ba mẹ vô phòng hoá trang, rất thích lấy son phấn ra tự hoá trang thành đào hát, nhưng thấy nghề hát bấp bênh nên song thân không muốn cho con theo nghề hát.

    Nhưng thấy thanh Tâm quá mê hát, mẹ cũng dạy bài bản cho con gái xinh xắn có giọng hát trong trẻo cao vút năm cô bé được 5, 6 tuổi. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cha mẹ cô chia tay nhau, cha cô có gia đình khác, Thanh Tâm theo mẹ về phụ bên ngoại buôn bán vựa trái cây ở chợ Cầu Muối, Q.1, TPHCM vì kể từ cú sốc đó, mẹ cô giải nghệ. Thanh Tâm bắt đầu đi học chữ, khi rảnh rổi mẹ cô chở cô cùng đi tham gia CLB tài tử Q4 cho đỡ nhớ nghề.

    Những năm học cấp 3, Than hTâm học song song văn hoá với khoá 5 lớp diễn viên cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang vì cô thi đậu khoá này. Giáo viên chủ nhiệm là nghệ sĩ Huỳnh Mai, học viên có Đào Vũ Thanh, Hoàng Kim Long, Thanh Cường... Sau hai năm học nghề, Thanh Tâm tốt nghiệp lớp diễn viên vào năm 2004.

    Năm 2002, ở tuổi 17, Thanh Tâm bảo cô may mắn đoạt HCV Tiếng hát truyền hình tỉnh Long An với bài ca cổ "Về quê ngoại" (tác giả Nguyễn Minh Tuấn). Năm 2005, cô đoạt giải nhì Cuộc thi tuyển lựa giọng ca cải lương hằng tuần của Đài TNND. TPHCM, và năm 2008 đoạt giải tư Chuông Vàng Vọng cổ của HTV.

    Năm 2009, khi hai vợ chồng cộng tác với Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang, Thanh Tâm đoạt HCB vai Trần Thị Sanh vợ của Trương Định trong vở "Cờ nghĩa Giồng Sơn Quy" trong Hội diễn SKCL chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Trong hội diễn vừa qua tổ chức ở Đồng Nai, thủ diễn vai ni cô Cẩm Nhung trong vở "Ký ức mùa xuân", Thanh Tâm cứ tưởng mình phải bỏ cuộc giữa chùng vì sắp tới ngày thi cô phải mổ ruột thừa, đêm thi phải uống thuốc giảm đau và ca diễn hơi "sung" nên quên cả cái đau, đến khi vãn hát thì vết thương mới ...đau tiếp. Có lẽ vì sự cố này, nên Than hTâm ra về trắng tay, dù vậy cô rất phấn chấn vì được làm nghề một cách nghiêm túc, được học hỏi rất nhiều qua cuộc thi.

    Thanh Tâm đã tham gia hai vở Ngân mãi chuông vàng: Tìm lại cuộc đời (vai Lam - sinh viên tranh đấu bị bắt nhưng vẫn giữ vững khí tiết) và Sự tích cây uyên ương (vai hoàng hậu). Cô cùng với ông xã thu nhiều bài ca cổ cho đài HTV, Cần Thơ, Kiên Giang, Vũng Tàu, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bến Tre... Tham gia một số vở của kênh SCTV, đóng phim truyền hình "Khúc nam ai" (Hai vợ chồng đóng vai đào, kép trong một đoàn cải lương). Cuối tháng 11, đôi vợ chồng này rất vui khi vở "Ký ức mùa xuân" được HTV thu hình trong phim trường để dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc được tổ chức vào hạ tuần tháng 12 tới...

    PHƯƠNG QUỲNH
    Nguồn tin: Báo sân khấu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    Duongtonhu (01-12-2012), Giang Tiên (08-12-2012), linhhueforever (07-12-2012), MEM (01-12-2012), minhminhthuan (01-12-2012), romeo (07-12-2012), Thanh Hậu (01-12-2012), tường vi (01-12-2012)

  3. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Hôm trước ở Biên Hoà có đi ăn với vợ chồng Hoài Vương. Hoài Vương - Thanh Tâm khá thân thiện, nói chuyện thoải mái, vui vẽ. (họ bao tui chầu đó á)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:

    Giang Tiên (08-12-2012), linhhueforever (07-12-2012), Phong_Vũ (03-12-2012), romeo (07-12-2012), Thanh Hậu (01-12-2012)

  5. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Hoài Vương-Thanh Tâm (P2)

    “EM MỚI YÊU LẦN ĐẦU MÀ ANH ĐÃ YÊU LẦN SAU”… Lần đầu biết nhau khi tham gia CLB tài tử quận 4 của nhạc sĩ Ngọc Ẩn, được ông mời đi hát quán, Thanh Tâm tuổi mới tròn trăng, đang học song song lớp diễn viên cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang và văn hóa ở trường phổ thông.

    Quán nghệ sĩ hồi đó không “phức tạp” như bây giờ, nên trong lúc chờ đến lượt mình biểu diễn, cô bé thường lấy sách vở ra học bài…


    Hoài Vương giữ vai trò “2 trong 1” ở quán làm MC và hát. Thấy cô bé lai Ấn nhỏ nhắn có gương mặt xinh xắn mặn mòi, ngoài giờ hát cứ lặng lẽ ngồi ôm sách học, chàng MC trẻ có cái miệng móm duyên lẫn giọng ca và duyên ăn nói có “tình thương mến thương” với cô học trò, nên “ưu tiên” giới thiệu Thanh Tâm lên hát hoài. Sau này khi đã quen nhau, Vương bảo với Tâm thấy cô hát khá, anh thích nghe nên muốn cô lên sân khấu hát nhiều nhiều để được nghe… ké (!)

    Ít lâu sau, đôi bạn trẻ nên vợ nên chồng. Câu hát “em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau” có lẽ không sai với cặp đôi này, vì Hoài Vương lớn hơn Thanh Tâm 7 tuổi, sớm ra đời bươn chải mưu sinh nên anh chững chạc, già dặn hơn cô vợ mới qua tuổi “teen”. Trẻ người non dạ, nghề nghiệp bấp bênh, hai bên gia đình đều khó khăn, năm Thanh Tâm 19 tuổi thì con gái của họ chào đời. Không vượt qua nổi sóng gió thường tình của mấy năm đầu thử thách, đôi trẻ đường ai nấy đi. Thanh Tâm về ở với mẹ và nuôi con một mình, Hoài Vương thỉnh thoảng đến thăm con gái còn trong trứng nước…

    GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

    Mãi ba năm sau, sau khi cả hai nhận ra và quyết tâm sửa đổi “lối sống sai lầm”, nhất là khi “chàng” nhận được “chính sách khoan hồng” của “nàng”, thì họ đi đến quyết định “thuyền về bến cũ”. Tình cũ được hâm nóng – kỳ diệu thay lại đượm màu thanh tân. Bước vào tuổi thật sự chính chắn, họ như chợt khám phá ra nét đẹp đằm thắm mà lâu nay vô tình hoặc vô tâm mình không nhận thấy, để rồi càng biết thêm trân quý, yêu chìu lẫn chu toàn với nhau hơn…

    - Điểm nào của “đối phương” đã chinh phục được trái tim của người còn lại, cho đến thời điểm này?

    - THANH TÂM: Em chọn anh Vương vì ảnh hiền và giỏi. Ảnh chịu thương chịu khó, khéo tay biết làm nhiều nghề, ví dụ cụ thể là đến bây giờ ảnh vẫn là… đầu bếp chính trong gia đình. Em nghĩ lấy người tháo vát thì mình không sợ bị… đói, vì dù gặp hoàn cảnh nào chồng mình cũng có thể xoay sở vật lộn với cuộc mưu sinh để cáng đáng gia đình.

    - HOÀI VƯƠNG (HV): Tâm dễ coi, tánh cũng hiền nhưng thẳng thắn, giỏi tính toán trong việc làm ăn, “giữ tay hòm chìa khóa” để phát triển kinh tế gia đình giúp hai vợ chồng yên tâm thao đuổi nghề tay phải là nghề hát. Tâm không se sua sân si, lại hiếu thảo với cha mẹ và chu toàn với gia đình.

    · Sau cuộc hôn nhân 13 năm thăng trầm, trong đó có ba năm tạm xa nhau, giờ nhìn lại cả hai rút ra bài học gì trong việc chắt chiu giữ lửa hạnh phúc gia đình?

    - HV: Cuộc sống của tụi em hiện nay quá hạnh phúc. Vì đã trãi qua xung đột, thử thách, tình cảm của hai đứa càng được khẳng định là cả hai thật sự yêu thương nhau, cần có nhau.

    - TT: Hồi mới lấy nhau còn trẻ quá, nên ai cũng háo thắng, không chịu nhường nhịn nhau, nên không thích nghi được với cuộc sống gia đình. Sau ba năm xa nhau, em trưởng thành hơn, anh Vương cũng biết sửa chữa, quan tâm chăm sóc, thậm chí chìu chuộng em nhiều hơn xưa. Đã trãi qua thời khốn khó, nên sau khi “đoàn tụ” trở lại, tụi em cố gắng quyết chí làm ăn để thoát nghèo.

    · Thoát nghèo là một việc không phải dễ với gia đình trẻ ba miệng ăn trong thời buổi cải lương đi xuống. Đúng không?

    - TT: Để có được ngày hôm nay, tụi em đã trãi qua rất nhiều khó khăn. Thời kỳ đầu hai đứa chở nhau đi chạy show bằng xe đạp, lãnh lương 50-100 ngàn. Sau thời gian hát ở CLB Hoài Thanh – Đỗ Quyên ở nhà hàng Bông Lúa, năm 2007 – 2010 khi cô chú định cư nước ngoài đã giao cho vợ chồng em quản lý CLB. Rồi Tổ thương, các anh chị em đi trước thương mời hai đứa có show hát đám, tạp kỹ, đài truyền hình… Rồi tụi em đầu quân về Đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang và nghề nghiệp có cơ hội tiến bộ hơn với kết quả là hai chiếc HCB trong Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2009, và 1 HCB cho anh Vương trong hội diễn 2012 vừa qua.

    - HV: Người dì giúp một số vốn làm ăn, tụi em mua đất cất nhà cho thuê ở ngã ba Tân Quy quận 7. Hai đứa cũng tích lũy mua xe, mua đất xây nhà ở quận 8. Căn nhà mới nhỏ - ngang 3m, sâu 7m thôi, nhưng khi cùng nhau đập căn nhà cũ nát để tự lo liệu việc xây nhà, tự thiết kế, tự đi mua từng viên gạch…, tụi em vô cùng hạnh phúc vì đó là công sức lao động của mình chắt chiu để có được tổ ấm hôm nay.

    · Được biết trong hội diễn ở Biên Hòa vừa qua, toàn bộ diễn viên trong vở “Ký ức mùa xuân” đều tự nguyện là cổ đông – mỗi người đóng góp 10 triệu đồng để có kinh phí dựng vở. 20 triệu đồng là số tiền không lớn cũng không nhỏ, phải chăng lòng mê nghề đã “kéo” hai em đến với hội diễn?

    - TT: Trong các đợt thi, hội diễn kỳ này làm vợ chồng em vui nhất, vì thời điểm này tụi em thật sự cảm nhận được niềm đam mê nghề của mình là rất lớn. Hội diễn là cơ hội để học hỏi, nên tụi em sẳn sàng đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để chung tay tham gia với những người đồng nghiệp đầy tâm huyết trong ê kíp của vở. Đạo diễn Diệu Đức thì luôn hết mình với học trò và công việc nên cô dạy tụi tôi rất nhiều về chuyên môn lẫn vốn sống.

    - HV: Em rất biết ơn nghề hát và Tổ nghiệp đã giúp vợ chồng em có cuộc sống như ngày hôm nay, nên sẳn sàng đóng góp để được làm nghề trong một vở diễn nghiêm túc, được tham gia một hội diễn hội tụ anh tài cả nước.

    Con gái của Hoài Vương – Thanh Tâm nay đã lên mười. Cũng có năng khiếu ca hát, đang tham gia nhóm múa ở Nhà thiếu nhi quận 4 và phong trào văn nghệ ở trường phổ thông. Năm 2013, đôi vợ chồng này đang mong nhà có thêm nhân khẩu. Nghề nghiệp hanh thông, kinh tế vững, gia đình hạnh phúc, việc có thêm em bé với họ chỉ là việc nằm trong tầm tay, khi mà cả hai luôn xuất hiện bên nhau với sự ăn ý cao và luôn ríu rít, rạng rỡ tươi tắn như đôi vợ chồng son…

    Nguồn tin: Báo sân khấu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    Giang Tiên (08-12-2012), linhhueforever (07-12-2012), romeo (07-12-2012), Thanh Hậu (07-12-2012), tường vi (07-12-2012)

  7. linhhueforever
    Avatar của linhhueforever
    Ôi thật ko thể tin HV- TT đã thành vợ chồng được 13 năm rồi. Hôm bữa ở hội diễn nhìn Thanh Tâm thấy trẻ lắm, cứ ngỡ khoảng 25t trở lại à. Vậy mà có con được 10 tuổi rồi.
    Đôi NS này rất xứng đào, xứng kép, rất thân thiện và dễ thương.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to linhhueforever For This Useful Post:

    Giang Tiên (08-12-2012), romeo (07-12-2012), Thanh Hậu (07-12-2012)

ANH EM CHANNEL