Chương trình Cải lương Phòng trà lần thứ 9 sẽ có chủ đề Hội ngộ Đồng ấu Bạch Long.
Tham gia đêm diễn gồm có nghệ sĩ Bạch Long và các nghệ sĩ trưởng thành từ đòan Đồng ấu Bạch Long như: Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh, NSƯT Quế Trân, Tâm Tâm, Lê Thanh Thảo, Thy Trang, Bình Tinh, Ngọc Trinh.... và diễn viên hài Gia Bảo.
Dẫn chương trình: NSƯT Hữu Quốc.
(danh sách nghệ sĩ sẽ còn được cập nhật thêm)
Diễn ra vào lúc 20 giờ 15 ngày 12-10 tại phòng trà Tiếng Xưa, 442 Cao Thắng nối dài, Q. 10, TP. HCM.
Ây da, bị xỉn, mà cũng kịp vô phòng trà xem (mém ngủ gục mây lần. Hic).
Hôm nay Vũ Luân - Tú Sương diễn trích đoạn LSB - CAĐ (đoạn hỏi thăm đường lên trường ứng thí) dễ thương quá. Dù đã xem đôi nghệ sĩ này diễn LSB - CAĐ nhiều lần, mà sao lần nào cũng còn nguyên cảm xúc như mới xem lần đầu.
Trinh Trinh thật tuyệt vời khi hóa thân vào nhân vât Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Diễn xuất của chị khá điêu luyện trong phân đoạn này.
Tâm Tâm lâu rồi mới diễn lại Hồ Quảng, cũng diễn khá tốt trích đoạn Lưu Kim Đính.
Quế Trân được khán giả tán thưởng với lối nói chuyện khá duyên và mạch lạc.
Linh Tý với bài tân nhạc tự sáng tác NHỚ CHA khá xúc động.
.............
Cuối chương trình, Tú Sương diễn lại vai Bao Công trong trích đoạn Bao Công vô lò gạch với hai người chị em ruột của mình là Ngọc Trinh - Lê Thanh Thảo khá hay. Khán giả ra về với sự thỏa mãn vì vừa được thưởng thức một chương trình nghệ thuật khá ấn tượng. Đồng hồ chỉ sang ngày mới.
Xem chương trình tối qua xong mới thấy yêu quý Cải lương nhiều hơn vì đây là bộ môn Nghệ thuật đòi hỏi rất nhiều ở người diễn viên.
Tối qua thích nhất là Trinh Trinh và Tú Sương với 2 vai diễn quá xuất thần: Hồ Nguyệt Cô và Bao Công.
Các NS còn lại đều ca diễn hết mình, rất đáng trân trọng!!!!
Nếu chương trình tối qua chuẩn bị chu đáo ở tiết mục Mở màn, chắc sẽ thấy ấm áp hơn khi ôn lại kỷ niệm 1 thời ở SK Đồng Ấu Bạch Long.
Đây là cuộc hội ngộ đầy đủ nhất sau một thời gian dài thầy trò mõi người một ngã , tuy thường gặp mặt nhau nhưng cùng hát chung một sân khấu như thế này thì rất hiếm . có lẽ đây là đêm ấn tượng nhất , hay nhất và khó quên nhất trong lòng của thầy trò NS Bạch Long và cả những khán giản từng yêu mến họ .