CÓ THỂ VƯƠNG CẢNH BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG?
Trong những ngày qua, mặc dù Vương Cảnh đã hôn mê trở lại phải chuyển qua phòng cấp cứu BV Chợ Rẫy. Nhưng có rất nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp…đến thăm. Nhìn Vương Cảnh lúc tỉnh, lúc mê, nhiều người xót xa, chia sẽ tình cảm với gia đình anh. Nghe chị Kim Hương – vợ Vương Cảnh kể lại vụ việc. Nhiều người thắc mắc: Không biết anh bị tai nạn giao thông hay vì lý do khác, khi những chứng cứ quanh việc Vương Cảnh bị tai nạn lại phủ nhận khả năng tai nạn giao thông hoặc ăn cướp?
Tiếp chúng tôi, chị Kim Hương cho biết, hiện giờ sức khỏe anh khá nguy kịch. Vương Cảnh chỉ tỉnh có hai ngày (5 và 6/3/2012), còn trong hơn mười ngày còn lại ở BV Chợ Rẫy, anh tỉnh ít mà mê nhiều. Chị Kim Hương mô tả vết thương của Vương Cảnh là trán sưng to, dập não, gãy sống mũi (biến dạng), tét hai mí mắt, xuất huyết bao tử, não, miệng, mũi, lỗ tai máu thường cháy ra, ngực bị đánh bầm (in hằn vết cây đánh), bẹ sườn bên trái có vết đánh một lằn, vai trái cũng vậy, bẹ sườn bên phải (vùng phổi) bị thâm đen... Còn lại tay chân, quần áo Vương Cảnh lúc bị nạn không trầy sướt. Chỉ có một miếng của chiếc áo khoác của anh bị xé rách. Như thông tin trong số báo 1080, khi chúng tôi phân tích để loại trừ hai khả năng Vương Cảnh bị tai nạn giao thông (tự té) hoặc bị cướp bóc là hoàn toàn chính xác. Và chị Kim Hương rất đồng tình với những nhận định ban đầu của báo SKTP. Chị Kim Hương sau đó cung cấp thêm một số chi tiết mà theo chúng tôi là rất đắt giá để tìm ra nguyên nhân của vụ việc Vương Cảnh bị nạn.
Đó là lần đầu tiên, người gọi báo tin Vương Cảnh bị nạn gọi đến số điện thoại của con trai anh là Đô La. Người đó cho biết là đọc trên danh thiếp của Vương Cảnh thấy số điện thoại này nên mới gọi báo tin. Nhưng theo chị Kim Hương thì danh thiếp của Vương Cảnh hoàn toàn không có ghi số điện thoại của Đô La nên chị Kim Hương có gọi lại cho người đã gọi điện báo tin cho Đô La và hỏi vì sao anh có số điện thoại của Đô La thì người đó ú ớ nói tôi là khách qua đường thấy Vương Cảnh bị tai nạn giao thông nên gọi báo tin thôi rồi tắt vội điện thoại giữa chừng. Theo chị Kim Hương, người gọi điện thoại này phải là người quen mới biết số điện thoại của Đô La chứ không phải là khách qua đường. Chi tiết thứ hai, là trong hai ngày Vương Cảnh tỉnh lại (ngày 5 & 6/3/2012) thì người dì ruột thứ bảy của anh ở Bình Phước gọi điện đến hỏi thăm, Vương Cảnh có nói: Con bị tụi nó đánh dì ơi! Chi tiết thứ ba là hai NS hài Bảo Thơ và Hải Thanh là em nuôi của Vương Cảnh, thường túc trực ở BV Chợ Rẫy để cùng gia đình chăm sóc cho anh trong thời gian Vương Cảnh điều trị tại đây, thường hỏi Vương Cảnh anh bị sao nói cho tụi em biết đi thì Vương Cảnh cười: tao bị bảy tám thằng đi xe hơi đời mới (16 chỗ ngồi) đánh tao tụi bây ơi, rồi Vương Cảnh ca hát lảm nhảm: bảy thằng, tám thằng, mười thằng... đông lắm tụi nó đánh tao. Theo chị Kim Hương thì những chi tiết này rất đáng tin cậy vì Vương Cảnh lúc đó tỉnh táo nhất, mặc dù mắt mở không ra nhưng vẫn nhận ra những người thân xung quanh, cộng với những vết thương trên người (có lằn cây trên hai bẹ sườn và vai) nên chị nghĩ rất có thể anh bị đánh hội đồng do bảy, tám người vây đánh anh lúc anh từ Bến Tre về Sài Gòn.
Vậy theo chị, trước ngày bị nạn Vương Cảnh có cự cãi xích mích với ai không? Chị Kim Hương sau một hồi suy nghĩ đã cho biết là không có dấu hiệu gì về chuyện này. Anh Vương Cảnh rất bình thường, vui vẻ mời show nghệ sĩ về Vĩnh Long để biểu diễn trong tiệc cưới người con của ông cậu thứ 10 của anh.
Qua những chứng cứ và phân tích nêu trên có thể thấy việc anh bị nạn là do bị đánh hội đồng bởi một số đông người. Còn ai đánh và nguyên nhân bị đánh do đâu chúng ta vẫn phải chờ câu kết luận từ phía công an. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc trong các số báo tới khi có những diễn biến, tình tiết mới.
Theo Báo Sân Khấu 1081