Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN KHẤU GẦN XA
      • Tin tức làng nghệ
      • Nước mắt trong tiếng cười Bảo Quốc

      Chủ đề: Nước mắt trong tiếng cười Bảo Quốc

      1. trieuton
        Avatar của trieuton
        Trong đêm đầu live show “52 năm - Góp với nhân gian một tiếng cười”, khán giả đã cười nghiêng ngã khi xem những vai diễn của NSƯT Bảo Quốc cùng các nghệ sĩ khách mời. Tuy nhiên, lẫn trong tiếng cười là những giọt nước mắt nhớ về thời hoàng kim của sân khấu cải lương.

        Với tên tuổi của NSƯT Bảo Quốc cộng với nhiều nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ khác, đêm diễn đã thu hút khá đông khán giả. Ghế ở Nhà hát Hòa Bình - TPHCM tối 14-5 đầy khách. Nhiều khán giả lớn tuổi tranh thủ đến rất sớm để được ngắm nhìn thần tượng qua những bức ảnh từ lúc Bảo Quốc chập chững vào nghề đến nay. Họ bàn luận, nhớ lại những vai diễn của ông mà họ từng xem, từng nghe trên radio từ thời trẻ.


        Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm trước đêm diễn

        Đêm diễn bắt đầu chậm hơn so với dự định nhưng lại cuốn hút ngay từ đầu với màn dẫn chương trình của NSƯT Ngọc Giàu. Trong vai bà Sáu bán quạt giấy, hạt dưa, bà đưa người xem trở về quá khứ, nhớ lại thời hoàng kim với gánh hát Thanh Minh – Thanh Nga, về thời trẻ của NSƯT Bảo Quốc.


        NSƯT Bảo Quốc với vai Nhan Tấn trong vở "Nỏ thần"

        Không khí trở nên lắng đọng khi sàn diễn hiện lên những bức ảnh nhấn vào những vai diễn, những khoảnh khắc rất quan trọng trong cuộc đời NSƯT Bảo Quốc. Từ đó, đêm diễn bắt đầu cùng với vở “Nỏ thần”, một trong những vai diễn thành công gần đây nhất của ông. Những tiếng cười ý nhị, sự châm biếm khéo léo và tình tiết nóng tính thời sự, vai diễn “phản diện” Nhan Tấn của Bảo Quốc tiếp tục nhận tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả.


        Đàm Vĩnh Hưng với vai người con bị bỏ rơi trong vở "Đi biển một mình"

        Vở cải lương “Đi biển một mình” được tiếp nối sau trích đoạn “Nỏ thần”. Trong vai một nhà đạo đức giả, khả năng diễn hài của NSƯT Bảo Quốc phát huy tối đa và làm khán giả cười nghiêng ngả. NSƯT Lệ Thủy cũng làm người xem bất ngờ với lối diễn hài rất duyên dáng trong vai vợ của NSƯT Bảo Quốc. Những màn tung hứng trong vai diễn được khán giả nhiệt tình tán thưởng.

        Sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vai người con bị bỏ rơi, gặp lại cha trong vở này cũng là nhân tố được người xem chờ đợi. Theo nhận xét của khán giả, tuy Mr Đàm diễn còn cứng, giọng ca chưa đủ độ mùi mẫn nhưng họ vẫn ủng hộ anh. Những tràn vỗ tay vẫn vang lên cổ vũ tinh thần cho những nghệ sĩ cải lương cả chuyên và không chuyên bộc lộ tài năng trên sân khấu.


        NSƯT Bảo Quốc trong trích đoạn "Lữ Bố hí Điêu Thuyền"

        Với trích đoạn “Lữ Bố hí Điêu Thuyền”, Bảo Quốc lại thể hiện tài nhập vai đa dạng. Ông có thể đóng hài, bi và vai già rất duyên.


        Trích đoạn "Thị Mầu lên chùa"

        Đêm diễn lên đến cao trào với trích đoạn “Thị Mầu lên chùa”. Sự tung hứng khéo léo của Bảo Quốc và các danh hài Hồng Vân, Tấn Beo, Phước Sang, Minh Nhí… làm khán giả cười thỏa thích.

        Những cảnh chuyển đoạn, nội dung, không gian và màu sắc rất phù hợp. Tuy nhiên, phần âm thanh của đêm diễn lại không tốt. Một số nghệ sĩ đang diễn thì loa lại không nghe được nhưng vẫn còn lớp diễn nên họ phải cố nói to lên để khán giả có thể nghe.

        Tuy phần lớn các vở. trích đoạn trong đêm live show đều là hài nhưng vẫn để lại sự sâu lắng trong lòng khán giả. Những giọt nước mắt vẫn xuất hiện thông qua sự hoài niệm về quá khứ, về thời vàng son của sân khấu cải lương qua lời kể của NSƯT Ngọc Giàu. Ở mỗi chặng đường của cải lương đều xuất hiện những dấu ấn khó quên. Nỗi trăn trở của "bà Sáu" chính là nghệ sĩ cải lương trẻ đang ngày càng ít đi, lực lượng kế thừa không nhiều, khán giả đến với cải lương cũng vơi hẳn.

        Một niềm mơ ước rất đỗi bình thường của “bà Sáu” là ngày nào sân khấu cũng sáng đèn, khán giả vẫn nhớ về sân khấu. Và, giọng ca mùi mẫn về kiếp “con tằm nhả tơ” của bà đã làm chạnh lòng những người mộ điệu.

        Đêm diễn kết lại bằng bài hát của Mr Đàm về phận người nghệ sĩ, một cảm giác vừa buồn, vừa tiếc khiến nhiều khán giả vẫn còn nán lại dù đã kết thúc. Nhiều cụ già vẫn cố gắng "bám trụ" hết đêm diễn dù khi kết thúc đã gần 24 giờ.

        Minh Khuê. Ảnh: Chí Lộc
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 03-06-2011 03:24 PM  

      2. The Following 2 Users Say Thank You to trieuton For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM