Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • KHO TÀNG - TƯ LIỆU CẢI LƯƠNG
      • Bộ sưu tập lời bài hát
      • Đầu xuân mừng tuổi mẹ

      Chủ đề: Đầu xuân mừng tuổi mẹ

      1. Minh_Răng
        Avatar của Minh_Răng
        Đầu xuân mừng tuổi mẹ
        Tác giả: Yên Lang


        Nói lối:
        Con quỳ đây xin dâng lên lời chúc thọ
        Mừng mẹ già tuổi thượng tám mươi hai
        Ðường công danh con lận đận tháng năm dài
        Chưa đền đáp được ơn cù lao dưỡng dục

        Câu 1:
        Mẹ ơi! Mỗi mùa xuân sang tóc mẹ càng thêm bạc trắng, cuộc đời mẹ đã bao năm dầm sương gội nắng, để nuôi dưỡng đàn con được nên vóc... ... nên người. Trái tim mẹ bao la như biển rộng sông dài. Mỗi mùa xuân sang đàn con thêm một tuổi thì tuổi đời mẹ thêm oằn nặng đôi vai (-). Cay đắng khổ đau mẹ cam lòng gánh chịu, để cho đàn con thơm ngát tuổi đời xuân. Ánh mắt mẹ hiền lo lắng bâng khuâng, khi lũ các con tung tăng mừng áo mới.

        Câu 2:
        Ðất nước quê hương trải bao lần dâu bể, thì cuộc đời mẹ càng thêm vất vả trăm bề. Tuổi thọ càng cao thì đau khổ lại càng nhiều. Các con lớn dần lên trong nhọc nhằn của mẹ, ăn bát cơm đầy bằng nước mắt mồ hôi (-) Nhìn các con lòng mẹ rạng niềm vui, chúng đã học hành đứa lớp năm lớp bảy. Áo vá vai mẹ gồng mẹ gánh, gánh cuộc đời cho con trẻ đẹp mùa xuân.

        TRĂNG THU DẠ KHÚC
        Nghĩa cha ơn mẹ, muôn đời ghi trong trái tim
        Thương cảm mẹ hiền, gian khổ một đời
        Mùa đông trở lạnh áo sờn vai
        Sớm khuya cơ cực, mong đàn con mau lớn lên
        Ngày tháng qua mau, tuổi mẹ chất chồng
        Các con dâng mẹ rượu đầu xuân ơn nghĩa sâu.

        Câu 5:
        Trái tim mẹ là ngọc lưu ly dẫn đường các con đi vào nhân nghĩa, dù phiêu bạt xa xôi ngàn trùng dâu bể, nhưng hình ảnh thiêng liêng của mẹ là tia sáng......muôn màu. Tiếng hát ầu ơ hòa nhịp võng ban đầu. Bài ca mẹ thơm tho dòng sữa ngọt, ru các con vào trong giấc ngủ thần tiên (-). Rồi các con lớn lên mỗi người mỗi ngả, đường công danh trôi dạt phía trời xa. Mẹ đêm đêm thắp nhang quỳ khấn nguyện, cầu cho các con được yên ổn cuộc đời.

        Câu 6:
        Hôm nay mùa xuân trở về trên đất khách, nhìn lại khoảng đời đã mấy mươi năm. Xuân này nữa đã mấy mùa xuân ly xứ, chung rượu quê người chia nỗi nhớ quê hương. Hạnh phúc nhất đời con còn có mẹ, dù đã lưng còng mái tóc trắng như bông. Mừng tuổi thọ con cúi đầu lạy mẹ, chung rượu đầu xuân kính dâng lên đấng sinh thành. Muôn đời tình mẹ thiêng liêng, Trái tim của mẹ trái tim biển trời. Ngàn trùng non nước xa xôi, Cầu xin mẹ sống trọn đời bên con.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 12-05-2011 11:07 PM  

      2. The Following 3 Users Say Thank You to Minh_Răng For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM