Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN CHƠI NGƯỜI HÂM MỘ
      • Nghệ sỹ vàng trước 1975
      • NS Thanh Điền: Kiếm sĩ tuột...?

      Chủ đề: NS Thanh Điền: Kiếm sĩ tuột...?

      1. romeo
        Avatar của romeo
        Thường khi bước vào nghề, NS nào cũng muốn trổ hết khả năng để khán giả và đồng nghiệp chú ý. NS Thanh Điền cũng đã từng trãi qua giai đọan này. Trong một lần, sự cố gắng, cường điệu ở một lớp diễn đã làm anh phải dở khóc dở cười vì "tai nạn" nghề nghiệp bất ngờ. Số là năm 1961, đòan Kim Chung 1 của bầu Long hát ở rạp Olympic vở "Chiều thu sầu ly biệt" của sọan giả Mai Quân. Thanh Điền đóng vai kiếm sĩ sẽ so kè với một kiếm sĩ khác do Minh Cảnh đóng (lúc này Minh Cảnh sau giai đọan tập sự, ca salon được nhiều khán giả rất yêu thích nên bầu Long quyết định trao cơ hội cho anh hát kép chánh).



        Theo chuyện kịch thì vai Thanh Điền sẽ thắng vai của Minh Cảnh nên anh hứng chí lắm bèn múa những đường lả lướt rồi hùng hổ nhảy lên nhảy xuống tạo tư thế đẹp mắt trong tiếng trống và nhạc nền nổi lên từng chặp, ánh sáng lúc này mờ ảo, lúc sáng lúc tối, cũng tiếng vỗ tay hò reo thích thú của khán giả để cổ vũ cho 2 kiếm sĩ so tài.

        "Kiếm sĩ" Thanh Điền đang mải mê chuyển bộ, lia kiếm thì bất ngờ cả khán phòng cười rần như vỡ chợ. Thanh Điền chẳng biết chuyện gì xảy ra, định ra thêm một thế kiếm đẹp nữa thì bổng thấy vướng chân. Anh nhìn xuống thì ...ôi thôi chiếc quần của "kiếm sĩ" đã tuột quá gối...Thanh Điền điếng hồn nhưng vội trấn tĩnh ngay:

        - Hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Nhớ sau này đừng cho ta gặp nữa mà mạng vong. Ha ha, tạm biệt...

        Nói xong một câu "chửa cháy", một tay Thanh Điền múa tiếp một đường kiếm nữa, tay kia...kéo quần lên rồi dợm đà cho dây bay kéo thẳng anh vào hậu trường trong tiếng cười đuổi theo của khán giả. NS Minh Cảnh cũng lanh trí, cương luôn:

        - Ha ha, ta đánh cho sút quần mà cũng còn phách lối. Ráng về nhà tầm sư học thêm võ nghệ rồi lần sau đến gặp ta...

        Đài trưởng (người chỉ huy đêm diễn) là NS Thành Chiêm (cha ruột của NS Thành Chiến) biết có sự cố nên hạ lệnh đóng màn gấp gấp. Cả hậu trường và khán giả được một bữa cười hả hê, còn Thanh Điền thì...mặt quê hết biết. Cũng từ đó anh chị em đồng nghiệp trêu chọc, đặt tên cho Thanh Điền biệt danh là "kiếm sĩ"...tuột quần.



        ngocanh - cailuongvietnam (Theo Khổ Gia Trường - báo SK)
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 14-03-2011 09:19 PM  

      2. The Following 2 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM