Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN KHẤU GẦN XA
      • Tin tức làng nghệ
      • Nghệ sĩ và chuyện … mê tín

      Chủ đề: Nghệ sĩ và chuyện … mê tín

      1. Thuong Tran
        Avatar của Thuong Tran
        Nghệ sĩ và chuyện … mê tín


        Với nghệ sĩ, những người luôn có những câu cửa miệng như “tổ đãi” hoặc “tổ trác” thì việc “tín ngưỡng” là điều không thể không quan tâm, dù rất mơ hồ, nhưng cũng có thể coi đó như một “doping tinh thần” mang yếu tố tâm linh. Xét cho cùng, thì cũng chẳng thiệt ai và thấy rằng, nghệ sĩ cũng chẳng khác người thường nhiều lắm.

        HỌP BÁO CŨNG PHẢI XEM NGÀY



        Nhóm The Men

        Họp báo ra mắt sản phẩm, giới thiệu những album mới luôn là một sự kiện quan trọng với rất nhiều ca sĩ. Bởi vậy, một số ca sĩ, nhất là các ca sĩ trẻ, đặc biệt xem trọng sự kiện này đến mức độ… đi xem thầy. Nhóm nhạc trẻ The Men quyết tâm phải tổ chức buổi họp báo vào ngày đã định trước dù có bất cứ sự cố nào xảy ra đi chăng nữa, đơn giản bởi: Chúng em đã đi xem thầy và được biết ngày đó là ngày đẹp nhất trong tháng, nếu không tổ chức ngày đó thì phải đợi rất lâu mới có được ngày đẹp và hợp tuổi như thế. Thực tế là buổi họp báo đã rất thành công khi số lượng phóng viên, nhà báo được mời theo danh sách đã đến đầy đủ dù rằng hôm đó trời mưa lớn. Hồ hởi sau họp báo, Lê Hoàng trưởng nhóm còn nói vui: Trời mưa cũng làm bọn em lo lắng nhưng rồi tạnh và khách mời đến đông đủ. Tâm linh một chút thì trời mưa cũng là điềm lành mà!.

        Không cầu kì như The Men, ca sĩ trẻ Phi Trường cũng nhất quyết chọn ngày 27 tháng 7 làm ngày họp báo dù rất nhiều người can ngăn bởi đó là ngày lễ lớn của đất nước nên có thể sự quan tâm sẽ không được như những ngày khác. Phi Trường lí giải: Đó là ngày sinh nhật của em và tổ chức họp báo ra mắt album đầu tay đúng vào ngày sinh nhật thì tốt quá. Hơn nữa, em cũng cảm thấy mọi chuyện trong ngày sinh nhật của em đều rất tốt đẹp.

        Một sản phẩm âm nhạc sống được là nhờ chất lượng và sự đón nhận của công chúng nhưng cũng không thể loại bỏ được yếu tố may mắn trong sự thành công của một người làm nghệ thuật. Không thể đong đếm được chuyện tâm linh tác động như thế nào nhưng rõ ràng sau họp báo thấy những cái tên như Phi Trường và The Men cũng xuất hiện nhiều hơn trong các banner quảng cáo các chương trình ca nhạc, các diễn đàn âm nhạc với những ca khúc mới hoặc thậm chí là cả trên các chương trình ca nhạc truyền hình nữa. Dù sao thì “động lực tâm linh” ít nhiều cũng mang lại cho họ cảm giác thoải mái và “liệu pháp tinh thần” tốt để bước vào con đường âm nhạc.

        Hoặc như “cô Dần” của Áo Lụa Hà Đông cũng vậy. Được biết đến như một nghệ sĩ và doanh nhân thành đạt, Trương Ngọc Ánh cũng có những “kiêng khem” về chuyện tâm linh cho chính bản thân mình. Văn phòng của công ty cô ngày còn ở Phan Kế Bính, trước khi chuyển về tòa nhà The Manor, đậm một sắc đỏ trong phòng làm việc của cô. Đặc biệt là chỉ duy căn phòng Trương Ngọc Ánh ngồi có màu đỏ còn lại những phòng khác…bình thường và “cô Dần” đã lí giải như sau: Vì mình mạng hỏa nên phòng làm việc cũng phải sơn tường cũng phải màu đỏ cho hợp. Chưa biết văn phòng mới thế nào nhưng theo đà “tử vi tướng số thổ địa” này chắc cũng…đỏ nốt.

        NGÀY CỬU TRÙNG – NHÀ BÁO CHẠY SHOW


        Phải rất lâu mới có một ngày nhiều số 9 như ngày 09 – 09 – 2009 và không chỉ các bà mẹ mới hồ hởi khi có con sinh đúng ngày đó mà các nghệ sĩ cũng “rình rập” ngày này để tổ chức sự kiện. Chỉ tính riêng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày “cửu trùng” này có đến gần 10 sự kiện đồng loạt tổ chức và các nhà báo mảng văn hóa văn nghệ xếp lịch chạy show từ đầu ngày cho tới tận 10h đêm.

        Thực tế là chúng tôi muốn làm lễ khai trương và mời báo giới vào lúc 09h09’ nhưng mà vì mọi chuyện cập rập quá nên phải rời lại đến buổi chiều, nhưng dù sao vẫn trong ngày trường cửu nên hy vọng mọi chuyện kinh doanh sẽ suôn sẻ – bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của MC Nguyễn Cao Kì Duyên, chủ nhận của Phở Ta trần tình với phóng viên trong khuôn khổ của một cuộc gặp gỡ thân mật nhân sự kiện “hồi hương và kinh doanh” tại thành phố Hồ Chí Minh của bà. Con đường Lê Quý Đôn thuộc Quận 3, TP HCM, hôm đó gần như tắc nghẽn bởi những chiếc xe hơi sang trọng đỗ thành hàng dài của những quan khách đến chúc mừng “giai nhân” một thời này mặc dù trời mưa khá lớn.

        Không chỉ cầu kì chuyện ngày đẹp, giờ đẹp mà cả chuyện sắc màu trong ngày khai trương cũng được để tâm một cách “đặc biệt”. Đó là câu chuyện của chủ nhân quán cà phê chuyên đề điện ảnh đầu tiên tại Việt Nam có tên Hollywoodome nằm trên đường Mai Thị Lựu – TP. HCM. Từ đầu đường, những ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng lên trời đã mang lại một hình ảnh rất “hollywood” cho các quan khách. Khi đến gần thì toàn bộ nhà hàng được trùm bởi một tấm vải màu đỏ khổng lồ, nhân viên phục vụ cũng mặc trang phục màu đỏ và thậm chí là bộ thời trang biểu diễn tại ngay lòng đường với những gương mặt người mẫu hàng đầu như Ngọc Quyên, Kim Minh, Hoàng Điệp cũng rực…sắc đỏ. Hỏi vui chủ nhà hàng có phải ngày đẹp chưa yên tâm hay sao mà nhìn đâu cũng thấy màu đỏ thế, thì nhận được nụ cười và lời giải thích hóm hỉnh: Gấp đôi lên cho yên tâm và cầu mong sẽ “đỏ” suốt.

        Muộn nhất trong ngày chính là buổi họp báo giới thiệu 4 album của các ca sĩ trẻ Đức Tiến, Miên Thảo, Hồng Mơ, Quỳnh Như nằm trong dự án âm nhạc cộng đồng Gió và Diều của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Từ 8h tối, khách mời đã đến đông đủ nhưng phải đúng 9h tối thì chương trình mới được bắt đầu với lí do là “thêm một số 9 nữa cho đẹp”. Tất nhiên, những giọng ca được Tuấn Khanh để ý đến và đỡ đầu, như anh đã từng làm với MTV và Trio 666, đều đáng nghe và buổi họp báo đã diễn ra trong không khí ấm cúng của một quán cà phê. Không một khách mời nào bỏ về sớm, đặc biệt là những lúc ca sĩ biểu diễn, ví dụ như Đức Tiến, một ca sĩ trẻ của Vietnam Idol 2007, cất tiếng hát với ca khúc Người đàn bà đi nhặt mặt trời thì toàn bộ không gian gần như tĩnh lặng. Chất lượng là điều đáng khen nhưng thêm yếu tố “ngày đẹp” dường như cũng làm cho những người tổ chức yên tâm hơn(!?).

        Đên bây giờ, mặc dù khoa học đã phát triển, nhưng câu chuyện về tâm linh, về “sức mạnh” của “siêu thế giới” này vẫn làm nhiều nhà khoa học lắc đầu không thể giải thích. Vậy thì, thêm một chút “mê tín” trong các hoạt động của nghệ sĩ chắc cũng chẳng hại ai và cũng bởi vậy mới nói Có thờ có thiêng có kiêng có lành.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 01-03-2011 11:48 AM  

      2. The Following User Says Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM