Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN KHẤU GẦN XA
      • Tin tức làng nghệ
      • "Lửa nghề " của những người trẻ

      Chủ đề: "Lửa nghề " của những người trẻ

      1. romeo
        Avatar của romeo
        Tại rạp Thủ Đô chiều 19/1 có một buổi diễn khá đặc biệt - chương trình thi học kỳ II của học viên năm thứ nhất ngành Nghệ thuật biểu diễn cải lương. Đây là khóa diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang và Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM phối hợp đào tạo, do các NSƯT Bạch Tuyết, NSƯT Thanh Hải, NS Huỳnh Mai, NS Bạch Văn Nhất, NS Thanh Tùng, NS Thanh Lựu… trực tiếp đứng lớp.







        Trên sân khấu, cảnh trí, phục trang, đạo cụ đẹp không thua các buổi biểu diễn của các đoàn chuyên nghiệp. Hai mươi học viên đảm nhận các vai diễn trong tám trích đoạn nổi tiếng: Phụng Nghi Đình, Trần Nhân Tông, Nửa đời hương phấn, Đời cô Lựu, Kiều Nguyệt Nga… mỗi người một tố chất để lại những ấn tượng đặc biệt cho người xem. Cái hay ở đây là qua dàn diễn viên này “hé lộ” những kỳ vọng về một đội ngũ kế thừa với đủ dạng nhân vật: kép lão, kép đẹp, kép võ, đào thương, đào lẳng, đào tính cách...

        Để có được 20 gương mặt ấy là cả một kỳ công của Nhà hát Trần Hữu Trang. Lo lắng trước sự thiếu hụt của lớp kế thừa, Ban giám đốc Nhà hát đã vận động để có được một lớp học đặc biệt dành cho những bạn trẻ mê nghệ thuật truyền thống: vừa truyền nghề vừa đào tạo văn hóa song song. Thương các học trò đa phần đều khó khăn nhưng vẫn “say” với nghề, thầy cô chẳng biết bù đắp bằng cách nào ngoài việc “lấy cớ” học quá giờ, “đền” trò bằng những bữa trưa do chính thầy cô chiêu đãi. Cô trò, hơn hai mươi người quây quần bên nhau như một gia đình nhỏ, ấm áp và hạnh phúc. Sau buổi thi, Lê Thanh Tâm tần ngần vuốt chiếc áo dài mà cô đã mặc khi diễn vai Hương (trích đoạn Nửa đời hương phấn). Giọng Tâm chùng xuống, mắt đỏ hoe: “Đây là chiếc áo dài em được cô Bạch Tuyết tặng vì không muốn em phải tốn tiền may. Nếu không cố gắng học để làm nghề cho thật tốt, em nghĩ mình có lỗi với cô nhiều lắm!”.

        Theo Thảo Vân – Báo Phụ Nữ
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 25-01-2011 04:16 PM  

      2. The Following 2 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM