(NLĐO)- Ngọn lửa bùng phát tại Nhà hát Trần Hữu Trang (số 136 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Q.1 - TPHCM) lúc 14 giờ ngày 24-1. Trước đó, tối 23-1, tại đây cũng đã xảy ra hai vụ cháy nhỏ.Hiện trường cho thấy sau khi ngọn lửa được dập tắt, công trình nham nhở những vết cháy và mùi khét nồng. Những vật liệu tại công trình phần nhiều là ván ép, cây, gỗ, đạo cụ dễ bắt lửa.

Phần lớn vật liệu dễ bắt lửa

Phì phà thuốc trên hiện trường đám cháy vừa dập
Được biết, nhà hát Trần Hữu Trang đã ngưng hoạt động từ cuối tháng 8-2010và bắt đầu tháo dỡ vào đầu tháng 1-2011. Đơn vị trúng thầu tháo dỡ công trình là Công ty TNHH Phúc Tài Lợi (trụ sở 31/9 Lê Văn Sĩ, quận 3, do ông Nguyễn Văn Phúc làm người đại diện pháp luật).
Bà Trần Thị Thơm (52 tuổi, sống cạnh nhà hát) bức xúc: “Ngày 23-1, đã xảy ra 2 vụ cháy nhỏ lúc 21 giờ và 23 giờ tại đây. May mà chúng tôi phát hiện kịp thời và dập tắt. Trưa nay, trong lúc sử dụng bình khí hàn gió đá, công nhân đã gây cháy. Nếu cháy lớn thì số phận của gần 1.000 hộ dân ở đây sẽ như thế nào?”.

Vừa sử dụng bình chữa cháy vừa cầm thuốc hút

Bà chủ thầu tuyên bố nếu cháy bà sẽ chịu trách nhiệm
Thế nhưng, khi đám cháy xảy ra, bà chủ thầu công ty tháo dỡ công trình thản nhiên tuyên bố: “Cháy tôi chịu trách nhiệm”.