Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SINH HOẠT THÀNH VIÊN ONLINE
      • Góc dành cho người mộ điệu ghé thăm
      • TUẦN BÁO XUÂN BÁO SÂN KHẤU: NGHỆ SĨ MỸ CHÂU Tạ tình tri âm

      Chủ đề: TUẦN BÁO XUÂN BÁO SÂN KHẤU: NGHỆ SĨ MỸ CHÂU Tạ tình tri âm

      1. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        21.01.2011 19:05



        Kể từ 1995 đến 2011... mới đó mà đã gần 16 năm rồi, cũng 16 năm Châu đã dừng lại trên phạm vi sân khấu.. Xuân đã về, nhưng mà mùa xuân năm nay đối với Châu thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những tâm nguyện luôn là gánh nặng đè nặng trong tim Châu. Dù giờ đây những tâm nguyện đó đã phần nào được thực hiện trong năm tuổi của châu... Chương trình ca cổ: NỔI NHỚ- 1 món quà rất nhỏ để Châu được tạ tình tri âm cùng với khán giả mộ điệu cải lương. Châu đã nhận được sự đồng cảm của khán giả qua những bài viết đăng trên báo, qua cuộc đàm thoại, và qua những trang thư từ khắp nơi gởi về. Niềm vui nhất mà trong năm nay Mỹ Châu có được là sự đồng cảm của khách tri âm đã chấp nhận sự thầm lặng giữ nghề của Mỹ Châu.

        Những chương trình tạ tình tri âm của Mỹ Châu sẽ lần lượt kính tặng đến khán thính giã yêu mến m.châu nói riêng và những khán thính giã mộ điệu cải lương nói chung... "Con xin được cảm ơn Bác Năm-tên Nguyễn Thành Châu, đã phù hộ cho Mỹ Châu được hoàn thành tâm nguyện". Mỹ Châu cảm ơn ban nhạc tân, cổ: Thái An, Võ Hiệp, Trương Minh Châu,Trường Giang, Duy Kim, Quang Dũng, Duy Khôi, cảm ơn đài truyền hình Long An đã dành cho vở S.K.V.K 1 thời lượng dài để giữ đúng kịch bản. Cám ơn tác giã nói chung và tác giã Diệp Vàm Cỏ nói riêng, đã viết tặng cho Châu những khúc tri âm tuyệt vời. Với 4 khúc tri âm mới nhất mà Mỹ Châu vừa hoàn tất xong tháng 11/2010, bài tri âm mà châu thích nhất là bài tri âm biệt khúc (Trích...) "cửa rộng nhà cao tôi biết mình nặng nợ, nợ khách tri âm, nợ nghiệp ca cầm...nên đêm từng đêm lòng vẫn nguyện thầm... xin giữ trọn tấm lòng chung thuỷ với bạn bè tri kỹ tri âm, rồi cũng có 1 ngày tôi về cỏi xa xăm, sân khấu củ, hý trường xưa xin màn nhung đừng khép lại! vì còn hậu thế là còn bươn chải, cải lương ơi dù dâu bể khôn lường". Tác giã Diệp Vàm Cỏ đã nói hộ tiếng lòng của Châu nói riêng và nổi lòng của bạn bè đồng nghiệp nói chung.

        Đối với Mỹ Châu hiện tại màn nhung sân khấu đã khép lại rồi...và cũng không còn bao lâu nữa thì màn nhung trên mạng lưới truyền hình, Mỹ Châu cũng phải nói lời từ biệt mà thôi. Chính vì thế khi tâm nguyện của Mỹ Châu sắp hoàn thành, tất cả và tất cả, Mỹ Châu xin trân trọng kính tặng lại khán thính giã còn mộ điệu cải lương. Mỹ Châu với ông xã, đã cùng bạn bè đồng nghiệp xin được đem niềm vui, nổi buồn gởi lại cho khách tri âm qua lời ca tiếng hát...Xin cám ơn BBT báo Sân Khấu, đã cho Mỹ Châu được viết lên bằng ngòi bút thật của chính lòng mình. Xuân đã về, Mỹ Châu và Đức Minh xin kính chúc báo Sân Khấu và Khán, Thính, Đọc giã trong nước cũng như ngoài nước hưởng được 1 mùa xuân an lành,thịnh vượng và như ý.


        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 22-01-2011 12:43 PM  

      2. The Following 3 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM