Sông Đốc - thị xã biển sầm uất trong tương lai đang từng ngày thay da đổi thịt trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong đó một phong trào văn hóa không thể thiếu của người dân xứ biển, đó là phong trào đờn ca tài tử (ĐCTT), nét văn hóa dân gian đặc trưng và gắn bó mật thiết trong đời sống tinh thần của người dân Nam bộ nói chung. Riêng ở Cà Mau, vùng đất cuối trời Tổ quốc, ĐCTT cũng được lưu truyền, giữ gìn phát triển ngày càng phong phú và đặc sắc ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Điển hình là CLB ĐCTT thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Chủ nhiệm CLB ĐCTT Sông Đốc Hà Quy Nhơn nhận giải A - Liên hoan ĐCTTNB huyện Trần Văn Thời năm 2008
Hoạt động của Câu lạc bộ
CLB ĐCTT thị trấn Sông Đốc chỉ khoảng 10 thành viên, do tài tử
Hà Quy Nhơn làm chủ nhiệm. Thành viên trong CLB là những tài tử, nhạc công kỳ cựu như
Minh Huấn và
Trường Hận từng là nhạc công cho
Đoàn Văn công giải phóng (nay là Đoàn cải lương Hương Tràm); tài tử
Hồng Thắm, người sở hữu thành tích đáng nể kể từ khi cô tham gia câu lạc bộ.
Tuy CLB hình thành không bao lâu, chỉ cách nay chừng 5 năm, nhưng những gì CLB, hay từng thành viên đạt được đã mang về không ít niềm vui và danh dự cho huyện nhà, góp phần làm phong phú phong trào ĐCTT của tỉnh. Năm 2008, CLB ĐCTT thị trấn Sông Đốc gặt hái được rất nhiều thành công :
-Tại Liên hoan ĐCTT Nam Bộ huyện Trần Văn Thời lần thứ 4 - 2008 : toàn đội đoạt giải A, Hồng Thắm đoạt giải A.
-Tại Liên hoan ĐCTT 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau lần thứ 5 - 2008 : toàn đội đoạt giải C, ban đờn hay nhất, ban đờn hòa tấu xuất sắc nhất, Hồng Thắm - giọng ca tài tử xuất sắc nhất...
Tài tử Hà Quy Nhơn - Chủ nhiệm CLB bộc bạch: Có được kết quả trên, ngoài giọng ca ngọt ngào, ngón đờn điệu nghệ của các tài tử, còn phải kể đến niềm đam mê. Anh em trong CLB luôn nhận thức rằng ĐCTT không đơn thuần là đờn - ca và thưởng thức, mà còn thể hiện sự hòa hợp, tính cộng đồng sâu sắc. Mặc dù mỗi người mỗi cảnh, nhưng trong họ có chung một niềm đam mê được đờn ca và đem giọng hát “cây nhà lá vườn” phục vụ bà con mọi lúc, mọi nơi.

CLB ĐCTT Sông Đốc tại Liên hoan ĐCTT Nam bộ huyện Trần Văn Thời
Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ĐCTT ngày càng lớn của người dân địa phương, cũng như tạo điều kiện thích hợp cho anh em trong CLB được sinh hoạt thường kỳ,
đầu năm 2008, quán 94 được dựng lên, do tài tử Hà Quy Nhơn làm chủ, có thể coi đây là sân chơi thú vị và cuốn hút, là địa chỉ phát huy những giá trị tinh thần tốt đẹp. Hàng đêm bắt đầu từ 17h - 22h, một góc thị trấn biển xôn xao hẳn lên, với những lời ca điệu hát sâu lắng, ngọt ngào. Đối với ngư phủ, sau một chuyến dài bôn ba trên đại dương bao la, đến đây nhấm nhám ly rượu đế, thưởng thức hoặc đờn ca cùng CLB, để có thể rũ bỏ mọi vất vả của cuộc mưu sinh...

Minh Huấn (giữa), Trường Hận (phải), hai nhạc công kỳ cựu của CLB
Và những việc làm ý nghĩa
Ngoài tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ chung, anh em trong CLB còn có nhiều việc làm ý nghĩa, ảnh hưởng sâu rộng đối với mọi nguời. Chẳng hạn CLB tích cực vận động sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, một số cơ quan nhà nước trong huyện hỗ trợ đám tang nghèo, gia đình đơn chiếc, bất hạnh... Ngoài ra CLB thường xuyên phục vụ văn nghệ chia buồn cho các đám tang nghèo. Anh em tài tử trong CLB luôn quan niệm, đờn ca không chỉ để phục vụ, mà còn để giúp đời.

Tài tử Hà Quy Nhơn - Chủ nhiệm CLB đang say sưa ca hát bên tài tử Kiều Diễm
Ý nghĩa hơn, vừa qua, CLB nhận đùm bọc một thành viên mới, đó là em Nguyễn Trường Ngoan, 16 tuổi, bị mù bẩm sinh, thể trạng yếu, lại có hoàn cảnh thật đáng thương. Cha mẹ em chia tay nhau, từ nhỏ em đã phải sống cùng ông bà nội và được thương yêu chăm sóc hết mực. Nghe tin em Ngoan rất thích đờn, lại có năng khiếu, chỉ học qua băng đĩa mà em có thể đờn được đến 3 loại đờn. Thấu hiểu được ước mơ của Ngoan, và mong muốn tương tai của em càng dễ chịu, anh em trong CLB ra sức thuyết phục ông nội Ngoan bằng cách đờn ca cho ông nghe. Nhiều lần như thế, ông cũng đồng ý cho Ngoan tiếp tục phát huy tài năng bằng sự dẫn dắt, dạy dỗ nhiệt tình của các tài tử trong CLB ĐCTT Sông Đốc. Nay, ngón đờn của Ngoan đã tiến bộ nhiều, ông của Ngoan cũng rất hài lòng. Ở quán 94, Ngoan còn có thu nhập, có lẽ cũng đủ trang trải trong sinh hoạt hàng ngày của em. Nhìn gương mặt hồn nhiên và đầy tự tin khi Ngoan đờn, chúng tôi tin rằng thành công sẽ đến sớm với em.
Thế đấy, tài tử miền biển Sông Đốc không chỉ ca hay, đờn giỏi mà còn có những việc làm, nghĩa cử thật đáng quý và cao đẹp. Hãy một lần đến thị trấn miền biển Sông Đốc để nghe đờn ca và trải lòng mình trước đại dương mênh mông, nơi có những con người luôn hướng về con người, với tấm lòng bao la như biển cả.
MỘNG THƯỜNG
(Mientayonline.net)