Quê ở Hà Tiên (Kiên Giang), nên sau khi đoạt giải ba Chuông vàng vọng cổ 2010, Nguyễn Bình Trọng đã về quê nhà đầu quân ở Đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang để mở đầu cho quá trình làm nghề chuyên nghiệp của mình.
Nguyễn Bình Trọng được các cô chú, anh chị đặc biệt là danh hài – NSƯT Thanh Nam (Trưởng đoàn) dìu dắt, tận tình chỉ nghề; cộng với sự ham học hỏi của bản thân nên Nguyễn Bình Trọng thăng tiến nhanh, từng bước trưởng thành, khẳng định tên tuổi trong lòng khán giả mộ điệu.
Cụ thể là chỉ một năm về đoàn Kiên Giang, Nguyễn Bình Trọng đã có được chiếc huy chương bạc (vai Chờ trong vở Dòng nhớ) đầu đời như lần đầu anh tham gia Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 tại Biên Hòa – Đồng Nai, để minh chứng cho quá trình thăng hoa này.

Hơn 4 năm gắn bó với đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang, Nguyễn Bình Trọng đã cùng đoàn thường xuyên có những suất diễn phục vụ bà con vùng sâu vùng xa ở tỉnh nhà; các lễ hội ở địa phương như Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Nguyễn Trung Trực, chị Sứ… các chương trình đón Tết trực tiếp truyền hình trong đêm giao thừa hàng năm.
Những suất diễn này luôn mang đến cho Nguyễn Bình Trọng rất nhiều niềm vui. Vì bà con miền Tây còn yêu thích cải lương lắm nên họ luôn dành cho anh chị em nghệ sĩ những tình cảm rất đặc biệt.
Năm 2015, Nguyễn Bình Trọng cùng đoàn có nhiều suất diễn để phục vụ Đại hội Đảng các cấp ở tỉnh nhà và cùng đoàn tham dự Cuộc thi Sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Bạc Liêu với vở Cơn mê cuối cùng (tác giả Ngọc Linh, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc).
Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ với các suất diễn cùng đoàn, năm qua Nguyễn Bình Trọng còn được một số tổ chức và bầu show mời diễn trong các chương trình tạp kỷ, hội chợ thương mại, Hội nghị Công an toàn quốc tại Hà Nội và rất nhiều show lẻ.
Về Sân khấu Truyền hình, năm qua Nguyễn Bình Trọng đã được rất nhiều nhà đài như Cà Mau, Kiên Giang, Tây Ninh, VTV Cần Thơ, Trà Vinh, Bình Phước… mời quay ca cổ và chương trình “Điệu hát đất Chín Rồng”.
Tuy nhiên, nhiều khá giả đã thắc mắc, không hiểu tạo sao thời gian gần đây, nhất là thời gian gần đây, nhất là trong năm qua không thấy anh tham gia các chương trình của HTV, từ cải lương truyền hình, Vầng trăng cổ nhạc đến Ngân mãi chuông vàng. Bởi nói gì thì nói, Nguyễn Bình Trọng được khán giả yêu thích.
Biết đến tên nhiều cũng từ bệ phóng HTV, khi anh nằm trong top 3 Giải Chuông vàng cổ 2010. Việc Nguyễn Bình Trọng không xuất hiện trong các chương trình sân khấu cải lương của HTV gần đây là hiện tượng lạ với người trong giới và khán giả gần xa.
Được hỏi về việc chuẩn bị đón Tết Bính Thân, Nguyễn Bình Trọng cho biết, Tết này sau suất diễn đón giao thừa năm mới ở Rạch Giá, anh về Hà Tiên để ăn Tết khoảng 10 ngày cùng gia đình.
Vốn mộ đạo Phật, nên Nguyễn Bình Trọng cùng gia đình anh Tết nào cũng đi viếng chùa lễ Phật tại 9 kiểng chùa thuộc phạm vi thị xã Hà Tiên trong ngày mùng 2. Sau đó mới đi chúc Tết bà con thân tộc, bạn bè, đồng nghiệp.
sau mùng 10, Nguyễn Bình Trọng sẽ cùng đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang ra đảo Phú Quốc diễn 9 suất để phục vụ cho Năm văn hóa du lịch toàn quốc do tỉnh Kiên Giang đăng cai. Hạ tuần tháng giêng, Nguyễn Bình Trọng mới lên Sài Gòn để… chạy show.
Trước thềm năm mới, qua Báo Sân Khấu, Nguyễn Bình Trọng xin gởi đến quý khán giả thân yêu, lãnh đạo cùng anh chị em đồng nghiệp ở Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang và các tỉnh thành trên toàn quốc, lãnh đạo và ban biên tập các Đài, đặc biệt là HTV cùng gia quyến một năm mới tràn đầy sức khỏe, mau mắn, hạnh phúc, thành công.
Rất mong quý vị tiếp tục thương mến và ủng hộ, giúp đỡ Nguyễn Bình Trọng.
K.K
Nguồn tin: Báo sân khấu