Ngày 15-11 NSUT Phương Hồng Thuỷ sẽ cùng với các nghệ sĩ: NSUT Út Bạch Lan, NS Linh Tâm, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi và CLB Sân khấu Lạc Long Quân đem văn nghệ đến Trung Tâm Điều dưỡng tâm thàn Tân Định-Bình Dương. Và chuyến về nước lần này, chị và NS Chí Tâm sẽ thực hiện bộ phim về trại phong cho Hội Bạn người cùi của Tổ chức từ thiện giúp đỡ bệnh nhân phong tại hải ngoại.
Xuất hiện giản dị và luôn chân thành, những ngày qua chị tích cực tham gia các chương trình văn nghệ cộng đồng. góp phần mang niềm vui đến cho mọi nhà. NSUT Phương Hồng Thuỷ cho biết:" Tôi mang ơn tình cảm của công chúng, nên năm nào cũng về Vn và làm những việc thiện nguyện để đáp lại những tình cảm mà công chúng đã ban tặng.
Đến với Trung Tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định. nơi nuôi dưỡng hơn 2000 bệnh nhân tâm thần, tôi nôn nao chờ đợi suất diễn này, vì ngoài tôi còn có má Út Bạch Lan,anh Linh Tâm, nghệ sĩ Mai Thế Hiệp và các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên của CLB sân khấu Lạc Long Quân.
Tôi mong có nhiều cơ hội để làm việc thiện nguyện ở quê nhà, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương và những bất hạnh của ngừoi nghèo".NSUT Phương Hồng Thuỷ nhiều năm qua vẫn biểu diễn mỗi khi về thăm quê hương. Chị cũng xuất hiện trong đêm 511 tại sân khấu Trống Đồng nhằm giúp đỡ diễn viên điện ảnh Duy Nhân và nghệ sĩ Vũ Phong ( Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang).
Tôi nhận lời tham gia khi biết hai đồng nghiệp gặp nhiều hoạn nạn trong cuốc sống. Diễn viên điện ảnh Duy Nhân bị ung thư máu, còn nghệ sĩ Vũ Phong thì bị bệnh gan. Nghệ sĩ Vũ Phong la người từng diễn vai Khuôn Việt đại sư trong vở Thái hậu Dương Vân Nga của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Phong cách diễn xuất của nghệ sĩ Vũ Phong rất đỉnh đạc, ngoài ra ông còn là một nhà quản lý, một ngoại vụ hết sức cần mẫn cảu đoàn hát. Nhiều vở diễn và chuyến lưu diễn có ông thì mọi thứ đều chu đáo. Tôi rất xúc động trước tình cảm của công chúng đã ủng hộ cho suất hát này, để mọi cánh tay cùng cứu giúp hai nghệ sĩ đồng nghiệp của chúng tôi vượt qua cơn bệnh nặng"- NSUT Phương Hồng Thuỷ chia sẻ.
Khác với một số nghệ sĩ khi xa quê thường quên đi những thói quen, với NSUT Phương Hồng Thuỷ chị vẫn giản dị, chân thành và lúc nào cũng khiêm tốn. Chị luôn nhớ ơn những nghệ sĩ, đạo diễn đã dìu dắt nâng niu bước chân vào nghề của chị, đó là đạo diễn NSUT Hoa Hạ, người mang lại cho chị giải Mai Vàng của bạn đọc báo NLĐ thông qua vai diễn Cầm Thanh trong vở Cô đào hát( tác giả văn học Nguyễn Quang Sáng, chuyển thể cải lương và đạo diễn NSUT Hoa Hạ)
Và NSUT Út Bạch Lan, người mẹ tinh thần và thần tượng trong đời nghệ thuật của chị." ở hải ngoại, mỗi khi lưu diễn xuyên bang, tôi đã bật khóc khi nhớ về sàn diễn cải lương thời hưng thịnh. Khán giả đã ủng hộ các suất hát, và ký ức của tôi không bao giờ quên không khí biểu diễn của những tác phẩm.
Ai giết Nàng Kiều, Cô đào hát...và những ngày xưa khi còn ở đoàn cải lương Đồng Nai, vở Hoàng hậu và thứ phi, khi về diễn tại rạp Nhân Dân, khán giả TPHCM đã đến xem chật kín rạp. Những tràng pháo tay vang dội khiến tôi xúc động vô cùng. Mới đây, khi hay tin nhạc sĩ Trường Sinh qua đời ở tuổi 51, tôi bàng hoàng xúc động, vì đó là một đồng nghiệp, một đứa em đã đồng hành với tôi từ nhiều năm qua.
Thương nhạc sĩ Trường Sinh sống rất giản dị, hạnh phúc đời thường không như ý muốn, nên Sinh dồn hết cho ngón đờn. Vì thế Sinh đờn rất hay, rất mượt. Sinh thường gọi tôi là chị hai, ngày SInh qua đời tôi không về dự đám tang, nên chỉ gửi hoa và thắp nén hương lòng gửi đến em lời tiễn biệt.
Tôi còn mang tâm trạng thương xót khi đến viếng tang lễ soạn giả Kiên Giang, chú hai sống hiền lành như một ông bụt, tôi và má Út khóc rất nhiều. Đau xót khi chú hai ra đi gia tài để lại chỉ có hai bài thơ viết còn dang dở. Sự nghiệp của chú hai rất to lớn, một màu tím hoa sim cài trên áo trăng mãi mãi là hình ảnh của công chúng sẽ nhớ về chú hai".
NSUT Phương Hồng Thuỷ sẽ tham gia một số chương trình biểu diễn văn nghệ của các tổ chức từ thiện. CHị và nghệ sĩ Linh tâm, CHí Tâm còn có nhiều dự án để cùng với đồng nghiệp trong nước thực hiện các đêm diễn gây quỹ từ thiện giúp đỡ nghệ sĩ nghèo già yếu, neo đơn."
Năm suất diễn của chương trình kỷ niệm 64 năm thành lập thương hiệu Thanh Minh, Thanh Nga tại nhà hát Bến Thành đã gây tiếng vang rất lơn, tạo được hiệu ứng cho sàn diễn trong nước khi tái dựng những tác phẩm lừng danh. TÔi mong sao có thật nhiều cơ hội để qui tụ được nhiều những nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng, mang lại cho khán giả các vở diễn hay, góp phần làm cho sàn diễn cải lương sáng đèn. Đó không chỉ là niềm mơ ước của tôi"- NSUT Phương Hồng Thuỷ đã bộc bạch rất chân thành.
Khánh Lan
Nguồn tin: Báo sân khấu