PNO - Ở cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC) 2014, không hẹn mà gặp, Chuông vàng Nguyễn Minh Trường (Đồng Tháp) và giải ba Nguyễn Thị Lý (Hải Dương) dù người Nam, kẻ Bắc nhưng lại có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc đẹp bởi họ là những người trẻ hiếm hoi luôn muốn tự làm khó mình mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
NHỮNG LỐI RẼ …
Với Minh Trường và Nguyễn Thị Lý, cải lương (CL) vốn rất thân quen từ thời bé thơ. Ba là diễn viên đoàn Văn công Đồng Tháp, mẹ là kế toán của đoàn, Nguyễn Minh Trường sinh ra và lớn lên trong tiếng đàn, câu ca và không khí rộn ràng của những suất hát. Ngày còn nhỏ, cậu bé Trường thường được các nhạc công “mượn” ca để dợt tay đàn.
Nhà Lý ở Hải Dương nhưng bố của Lý chỉ mê CL. Ký ức tuổi thơ của Lý là những buổi tối bốn chị em quây quần bên bố trước hiên nhà để nghe bố ca vọng cổ. Những giai điệu ngọt ngào của vùng đất Nam bộ cứ thế nhẹ nhàng len sâu vào tâm hồn bé bỏng của Lý. Năm tuổi, Lý đã khiến thầy cô và bạn bè ngạc nhiên vì “tại sao con bé Lý có thể hát dân ca miền Nam ngọt ngào thế?”.
Lớn hơn một chút, Lý được bố tập ca các bài vọng cổ. Kể từ đó Lý luôn là ngôi sao “không có đối thủ” trong các đợt liên hoan, hội diễn văn nghệ của trường với những bài vọng cổ miền Nam.
Thế nhưng, khi chuẩn bị vào đời, cả hai đều chọn tân nhạc là hướng gắn bó sau khi tốt nghiệp trung học. Minh Trường lên TP.HCM lập nhóm hát. Sau nhiều bận hợp tan, anh đành gác lại giấc mộng ca sĩ để làm quản lý nhà hàng - khách sạn ở Phú Quốc. Nhưng, chính công việc này lại trở thành cầu nối đưa Minh Trường quay về với CL.
Đi làm thì thôi, cứ hết giờ làm việc Minh Trường lại nhớ nhà, nhớ giai điệu của những bài vọng cổ. Để “giải sầu”, Minh Trường tập ghi ta phím lõm để tự đàn ca những lúc rảnh rỗi. Muốn đàn giỏi thì phải nghe nhiều để học luyện ngón.
Càng nghe, Trường càng thấy “mình yêu CL nhiều lắm”. Năm 2011, quay lại TP.HCM để học thêm nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn, Minh Trường cũng thử sức ở các sân chơi: Giọt nắng phù sa, Bông Lúa vàng… Có mặt ở top 10 cuộc thi CVVC 2011, Minh Trường được mời cộng tác với Thắp Sáng Niềm Tin (nay là đoàn 3 - Nhà hát Trần Hữu Trang) và gắn luôn với sân khấu CL từ đó.
Cũng chọn tân nhạc, Nguyễn Thị Lý thi vào trường trung cấp thanh nhạc Hải Dương. Tốt nghiệp, thay vì học liên thông đại học ở Nhạc viện Hà Nội, Lý lại làm hồ sơ thi vào Khoa Kịch hát dân tộc (ngành CL) - Đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội.
Lý do thật đơn giản: “Tôi muốn học để hiểu hơn về một loại hình nghệ thuật mà mình yêu thích!”. Tốt nghiệp năm 2006, chính thức trở thành diễn viên Nhà hát CL Việt Nam với nghệ danh Minh Lý, cô diễn viên trẻ biết mình không thể rời xa môn nghệ thuật này.
Đoàn Thị (Nguyễn Thị Lý), Cao Thục (Nguyễn Minh Trường) - những dấu ấn đẹp của CVVC 2014 - Ảnh: T.V.
VÀ KHÁT KHAO
Không phải đến cuộc thi CVVC 2014 mà Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Minh Trường đã gây được sự chú ý từ cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu CL và dân ca kịch 2014 (tại Cần Thơ).
Nếu Nguyễn Thị Lý chinh phục cả ban giám khảo lẫn đồng nghiệp hai miền Nam Bắc và khán giả Cần Thơ bằng vai diễn Đắc Kỷ (Giấc mộng Đắc Kỷ), thì “lính mới” Nguyễn Minh Trường cũng khiến nhiều người bất ngờ khi hóa thân thành Trần Thủ Độ (Đời luận anh hùng).
Nguyễn Thị Lý “ghi điểm” bằng chất giọng khỏe, chắc bài bản, nhịp vững, cộng thêm lối diễn xuất thông minh, biết chọn điểm nhấn để tạo ấn tượng cho nhân vật. Không sắc sảo, chỉn chu như Nguyễn Thị Lý, nhưng Minh Trường lại cho khán giả kỳ vọng về một gương mặt “kép mới” với chất giọng ấm áp, truyền cảm và chi tiết trong thể hiện tâm lý nhân vật.
Cùng đến với cuộc thi CVVC 2014, Nguyễn Thị Lý và Minh Trường tiếp tục mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị bởi những biến hóa không ngừng trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, đặc biệt trong đêm chung kết xếp hạng cuối cùng. Với sở trường và bản lĩnh của mình, có lẽ Đoàn Thị (Hồi xuân dược) không phải là một vai diễn quá sức của Nguyễn Thị Lý, nhưng cái khó ở đây là giới hạn thời gian.
Từ một trích đoạn dài hơn 25 phút, phải cắt gọn còn 15 phút nhưng vẫn chuyển tải đầy đủ thông điệp, tâm lý nhân vật và thay đổi ngoại hình từ đào đẹp đến đào mụ.
Ngược với Nguyễn Thị Lý, Minh Trường chọn Cao Thục (Chiếc áo thiên nga) - một kép võ, vai diễn tưởng chừng chẳng ăn nhập gì với ngoại hình, tính cách, chất giọng của Trường. Hai lựa chọn đều khiến cả đạo diễn chương trình lẫn bạn bè, người thân ái ngại.
Tuy nhiên, “không hẹn mà gặp”, cả Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Minh Trường đều cho rằng “giải thưởng không phải là mục tiêu cao nhất. Điều quan trong là mình sẽ để lại được ấn tượng gì cho khán giả!”.
Vẫn có những ý kiến khác nhau về vai diễn của Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Minh Trường trong đêm thi cuối, nhưng có một điều không ai phủ nhận là nỗ lực vượt lên chính mình và khát vọng đối mặt với thử thách để tạo nên những điều khác biệt của họ.
Chiến thắng của Nguyễn Minh Trường và Nguyễn Thị Lý ở cuộc thi CVVC 2014 không chỉ là chiến thắng của tài năng mà còn là chiến thắng của khát khao của những bạn trẻ đang nghiêm túc theo đuổi nghề.