CUỘC THI “TÀI NĂNG DIỄN VIÊN TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2014 DỰ KIẾN SẼ KHAI MẠC TỪ NGÀY 20/06/2014 ĐÊN NGÀY 30/06/2014 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ – TP CẦN THƠ. ĐÂY LÀ CUỘC THI DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH , CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN TỔ CHỨC. ĐÂY LÀ DỊP ĐỂ CÁC DIỄN VIÊN TRẺ VÀ TÀI NĂNG CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ TRANH TÀI.
HIỆN TẠI DIỄN VIÊN Ở CÁC ĐƠN VỊ NGHỆ THUẬT ĐANG NÁO NỨC, SÔI ĐỘNG TRÊN SÀN TẬP VỚI MONG MUỐN MANG ĐẾN CUỘC THI NHIỀU TIẾT MỤC THÚ VỊ, BÁO SÂN KHẤU XIN GIỚI THIỆU ĐẾN ĐỌC GIẢ LẦN LƯỢT 6 GƯƠNG MẶT DIỄN VIÊN CỦA NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẦN HỮU TRANG THAM GIA CUỘC THI NÀY.
VÕ MINH LÂM – Nam trong “Kiếp tằm”
Võ Minh Lâm là một gương mặt quen thuộc trên sàn diễn sân khấu cải lương thời gian qua. Hiện tại Võ Minh Lâm là diễn viên thuộc biên chế Đoàn 3 – Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Trong suốt chặng đường nghệ thuật của Lâm có thể nhắc đến các giải thưởng như.
HCV liên hoan kịch hát dân tộc toàn quốc năm 2005, Chuông vàng vọng cổ năm 2006, HCV đờn ca tài tử năm 2008, HCB Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005, 2012, giải Mai vàng năm 2010, HTV Award năm 2012, 2013, Huy chương vàng triển vọng Trần Hữu Trang năm 2012.
Đến với cuộc thi này, Võ Minh Lâm vào vai Nam trong trích đoạn Kiếp tằm (tác giả, đạo diễn: NSƯT Hữu Quốc). Võ Minh Lâm chọn lớp độc diễn của nhân vật Nam ngồi trên xe lăn. Nam rất hối hận những gì mình đã làm, hối hận vì không nghe lời cha mẹ, đã bỏ nghề hát sân khấu cải lương của gia đình để ôm mộng làm ca sĩ.
Nam dấn thân vào các cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Từ những cuộc vui đó của tuổi trẻ nông nổi, bồng bột để rồi một tai nạn xảy ra khiến Nam phải ngồi trên xe lăn với đôi chân tật nguyền. Trong lớp diễn này nhân vật sẽ hồi tưởng lại về nghề hát của gia đình, Nam thấy mình là một đứa con bất hiếu với gia đình và có lỗi với nghề hát.
Nam nghe tiếng cha mẹ vọng về khuyên bảo, động viên Nam hãy trở về với nghiệp tổ. Bằng tất cả niềm đam mê và cháy bỏng với nghề còn sót lại trong Nam, Nam đã hóa thân vào những nhân vật anh hùng lịch sử của dân tộc. Võ Minh Lâm tham gia cuộc thi này với tâm trạng thoải mái là được cọ xát sân khấu và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp để làm phong phú cho vốn nghề của mình.
Bởi đây là một giải thưởng lớn và uy tín trong nghề, tất cả các diễn viên trên toàn quốc đều đăng ký tham gia với mong muốn có một tiết mục hay để phô diễn và tranh tài. Võ Minh Lâm hy vọng rằng cuộc thi này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, để diễn viên trong cả nước có một sân chơi nghệ thuật nghiêm túc và đúng nghĩa.
LÊ THANH THẢO – quận chúa Huyền Nga trong “Bão táp nguyên phong”
Lê Thanh Thảo cô đào khả ái Đoàn 1 – Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang luôn hăng say, năng động trong các chuyến đi biểu diễn phục vụ chiến sĩ hải đảo Trường Sa và các suất biểu diễn phục vụ bà con ở ngoại thành, vùng sâu vùng xa… Lê Thanh Thảo được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu Đoàn 1, Đoàn 3 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
Trong hành trang nghệ thuật, Lê Thanh Thảo đã mang về cho mình chiếc Huy chương vàng triển vọng Trần Hữu Trang năm 2012. Lê Thanh Thảo tham gia cuộc thi này với vai diễn quận chúa Huyền Nga trong trích đoạn “Bão táp nguyên phong” (tác giả: Dương Linh, Huỳnh Minh Nhị, chuyển thể: NSND Thanh Tòng,Thanh Bạch, đạo diễn: NS Trường Sơn).
Câu chuyện kể về tài mưu xuất chúng của Trần Thủ Độ trước quân Nguyên Mông hung bạo và lòng yêu nước và sự thủy chung gan dạ của một quận chúa Huyền Nga. Lê Thanh Thảo tâm sự “Em rất thích vai diễn này, vì em được xem má Ba – nghệ sĩ Bạch Lê, mẹ em – nghệ sĩ Thanh Loan, và chị Tú Sương biểu diễn.
Đó là vai diễn của gia đình em. Vai quận chúa Huyền Nga đòi hỏi người nghệ sĩ phải ca , diễn và vũ đạo trên sân khấu. Qua vai diễn dự thi, em muốn gửi đến tất cả mọi người đó là lòng yêu quê hương đất nước. Em đến với cuộc thi này với tiêu chí, quyết tâm dốc hết sức mình để vai diễn tạo dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.
Qua cuộc thi này em được cọ xát sân khấu và học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè. Nhưng trên hết là được đem những trích đoạn cải lương hay để cống hiến cho nghệ thuật và phục vụ công chúng”