Sau thời gian vắng bóng, gặp lại Thanh Ngân ở Bước chân hai thế hệ 2 của ca sĩ Dương Đình Trí, khán giả càng thích thú khi chị cùng Đình Trí xuất hiện trên sân khấu tân nhạc. Với chất giọng ngọt ngào, Thanh Ngân – Dương Đình Trí như hòa quyện ăn ý trong từng tác phẩm. Trao đổi với phóng viên Báo SKTP, Thanh Ngân đã chia sẻ về những điều thiêng liêng nhất của một đời người.
Thanh Ngân cảm ơn và rất xúc động với những ý kiến đóng góp, những lời chia sẻ của khán giả vẫn luôn quan tâm. Chỉ bấy nhiêu là Ngân cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu sự vắng mặt của Ngân trong thời gian qua làm cho khán giả hụt hẫng thì cho phép Ngân gởi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả quý khán giả thân thương.
Thanh Ngân cảm ơn độc giả Báo Sân khấu cùng các khán giả gần xa trên facebook với những lời chia sẻ rất dễ thương, lo lắng, sợ Ngân mất giọng hát bởi căn bệnh viêm đường hô hấp mà Ngân bị tái phát mỗi khi thay đổi thời tiết. Xin cảm ơn tất cả quý khán giả thân thương luôn dõi bước và luôn dành tình cảm quý báu cho Ngân.
Cải lương và khán giả mãi mãi trong tim Ngân không bao giờ thay đổi vì Cải lương và khán giả đã làm nên một Thanh Ngân hiện hữu ngày hôm nay. Xin tri ân tất cả những tình thương quý báu đó.
Thời gian sắp tới Thanh Ngân có kế hoạch thực hiện các chương trình văn nghệ cho khán giả ở vùng sau vùng xa, các tỉnh miền Tây, phục vụ lễ 30/4, Vầng trăng cổ nhạc, lễ Phật đản, các chương trình thiện nguyện cùng chương trình Phật giáo là hoạt động thường xuyên của Ngân.
Thanh Ngân hôm nay đã là một ngôi sao sáng trên vườn trời cổ nhạc. Nhưng Thanh Ngân lúc nào cũng ví mình như một vì sao nhỏ trong muôn ngàn vì sao khác. Thanh Ngân luôn luôn cố gằng trau dồi và học hỏi thêm nghệ thuật cải lương; niềm hy vọng góp một phần nào đó bảo tồn nền văn hóa nghệ thuật dân tộc cho thế hệ sau.
Thanh Ngân muốn trải lòng mình với tất cả những khán giả mộ điệu nghệ thuật nói chung và khán giả yêu mến Thanh Ngân nói riêng, 3 điều thiêng liêng nhất của đời người là sức khỏe, thời gian và tình thương không gì so sánh được. Hãy trân trọng.
Và cho đến bây giờ khi một thời tuổi trẻ sắp qua đi Thanh Ngân đã hoàn toàn hiểu rằng sức khỏe là một thứ vô cùng có giá trị và không có gì có thể thay thế được. Tiền bạc không mua được mạng sống, thời gian không thay đổi được sự già nua, vì thế bảo vệ sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống.
Có một sức khỏe tốt là có nhiều cơ hội để làm những việc có ý nghĩa trong đời, không có sức khỏe bạn vĩnh viễn không thể làm được gì. Ngân luôn cầu mong cho cha mẹ và cho tất cả mọi người sẽ luôn khỏe mạnh, sống vui tươi.
Có một điều giản dị mà lại vô cùng quý giá, một khi đã mất đi là không bao giờ có thể lấy lại được, đó chính là thời gian. Hãy trân trọng từng giây phúc bạn có. Và càng trân trọng nó hơn vì đó là những khoảnh khắc quý giá bạn có thể dành cho những người thân yêu.
Hãy sống cho hiện tại. Đừng quay đầu nhìn lại... sống trọn vẹn, sống không hối tiếc và sống cho tương lai phía trước. Sống trọn vẹn từng giây phút, đừng lãng phí thời gian.
Và người ai cũng cần có tình thương : Thương và được thương – đó như một nhu cầu hạnh phúc mà mọi người ai cũng tìm kiếm trong suốt hành trình sống của mình. Tình thương và hạnh phúc của con người. “Nếu có một gia vị làm tăng thêm hơi ấm va ý nghĩa trong cuộc sống... đó chính là tình yêu thương.
Nếu có một tình cảm thiêng liêng giúp chúng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách đó chính là tình yêu thương”. Với tình thương đó, chúng ta có thể chia sẻ những cảm xuc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp chúng chúng ta kết nối ngôn ngữ trái tim.
Có tình thương chúng ta cùng sát cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường đời. Có tình thương, chúng ta cùng uơm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng. Qua đó, chúng ta có thể thấy rõ: “Tình thương là hạnh phúc của con người”
Thanh Ngân nhớ mãi những dòng thơ:
Lúc gặp nhau thì cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Bài thơ được chú Sáu nghiệp – Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo nhắc đến ngày nào, Ngân luôn khắc ghi trong dạ. Ngân tâm niệm trên thế gian này, có ngọn lửa nào đẹp hơn ngọn lửa yêu thương. Chúng ta hãy mở rộng cánh cửa trái tim, mở rộng tấm lòng yêu thương, mang tình yêu đến với mọi người.
Vì như ta không những mang hạnh phúc đến cho mọi người, cho chính mình mà còn giúp cho những người bất hạnh hiểu rằng thế giới này vẫn vô cùng ấm áp tình người.