Trên 25 năm kể từ khi rời gia đình, quê hương (ở Tây Ninh) để theo nghiệp Tổ, Tết năm nay lần đầu tiên NSUT Cẩm Tiên mới về Tây Ninh, trước hết là để phục phụ khán giả quê nhà trong chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng đài Tây Ninh vào đêm giao thừa, sau là dịp để chị đưa chồng cùng hai con Là Lâm Đức Huy và Lâm Tiên Kim cùng đón năm mới. Và sau đó là suất hát khai trương đầu năm cùng đoàn Phương Tường tại ba điểm Ở Tây Ninh vào tối mùng 1 Tết. NSUT Cẩm Tiên rất hồ hỡi khi tiếp chuyện với chúng tôi về các hoạt động nghề và không khí chuẩn bị đón Tết của chị.
Được hỏi về những việc đã làm được của chị trong năm qua, NSUT Cẩm Tiên cho biết, năm qua do bận nhiều việc không quản lý được nên chị đã sang khách sạn Tiên Kim ở Bạc Liêu cho chủ mới để dồn sức lo cho Công ty đèn chiếu mới của chị.
Công ty này (có tên đầy đủ là Công ty TNHH SX Thương mại xuất nhập khẩu NORD ENEGRY Việt Nam) trong những năm qua chuyên cung cấp đèn đường cho các tỉnh, cho các khu công nghiệp trên toàn quốc và còn xuất khẩu sang các nước Malaysia, Nhật Bản..
Còn về hoạt động nghề năm qua NSUT Cẩm Tiên đã thu nhiều chương trình ca cổ, quay một phim truyện cải lương, tham gia 7 Vầng trăng cổ nhạc cho HTV, tham gia trực tiếp truyền hình cho các đài Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ… Chị cũng thường xuyên đi lưu diễn xa cho chương trình tổng hợp của bầu Phương Tường, bầu Chế Tâm – Diễm Hoàng và nhiều chương trình hội chợ Thương mại.
Nhân dịp Noel vừa rồi NSUT Cẩm Tiên cũng đã phát hành Album DVD “chỉ yêu mình anh”, gồm 6 bài ca cổ của các tác giả: Viễn Châu, Đăng Minh, Hoàng Song Việt, Hoàng Thành cùng hai trích đoạn Anh phải sống và Sương gió giang hồ với hai khách mời là NSUT Thanh Tuấn và NSUT Tấn Giao.
Theo kế hoạch sau khi khai trương năm mới cùng đoàn Phương Tường ở Tây Ninh, từ mùng 2 cho đến rằm tháng giêng, NSUT Cẩm Tiên sẽ tiếp tục lưu diễn cùng đoàn này dài từ miền Tây ra đến miền Đông và miền Trung. Còn sau đó thì sẽ tính tới vì tùy tình hình doanh thu mà đoàn và NSUT Cẩm Tiên sẽ có những kế hoạch lưu diễn tiếp theo.
Được biết năm tới Giáp Ngọ là năm kỵ tuổi (Cẩm Tiên tuổi Dậu) nên chị cũng có hơi lo lắng nhưng rồi cũng tự trấn an: Mình tin ở luật nhân quả lắm, nên đến năm tuổi hay kỵ tuổi đều thường xuyên làm việc thiện để tạo phước đức, rồi cầu nguyện ơn trên nên những năm tuổi và kỵ tuồi xưa nay những chuyên xui xẻo không nhiều, thường phớt qua hết. Tiên hy vọng năm nay cũng vậy!
Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, NSUT Cẩm Tiên xin kính chúc quý thân bằng quyến thuộc, anh chị em đồng nghiệp và khán giả thân thương một năm mới vạn sự như ý. Tiên hứa năm mới sẽ gắng nhiều hơn nữa trong hoạt động nghề để có thêm những bài ca cổ, những trích đoạn, những vở tuồng hay để đáp lại sự ưu ái mà bà con đã dành cho Tiên trong thời gian qua.