NS Đào Vũ Thanh nổi bật bởi một vóc dáng đẹp như người mẫu, gương mặt lại sáng đẹp hiền hòa, cộng với làn hơi cao trong rất ngọt ngào nên dễ gây ấn tượng với khán giã mộ điệu.
Kể từ khi NS Đào Vũ Thanh bước vào con đường nghệ thuật cho đến nay đã được 15 năm, khoảng thời gian ấy như chiếc nôi dìu dặt đã đưa chàng lãng tử đất Trà Vinh trở thành một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng của sân khấu cải lương.
Vốn xuất thân từ một gia đình nông dân có truyền thống đàn ca tài tử, năm 12 tuổi Đào Vũ Thanh đã nằm lòng các bài bản cải lương, biết chơi cả đàn ghi ta phím lõm. Sau khi hoàn thành THPT, Đào Vũ Thanh về đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang.
Chỉ hai năm bước vào nghệ thuật cho đến hôm nay, NS Đào Vũ Thanh đã đạt những thành tích đáng nể. Từ những giải thưởng cao là HCV trong các kỳ hội diễn văn nghệ quần chúng, đến Huy chương Bạc giải Bông lúa vàng rồi sau đó là những giải thưởng lớn của sân khấu chuyên nghiệp như 2 lần đạt HCV trong liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (2009, 2012)
Và đặc biệt là chiếc huy chương vàng triển vọng của giải thưởng danh giá Trần Hữu Trang năm 2012. Hong thành tích ấy đã chứng minh được sự nổ lực học hỏi không ngừng trong nghề nghiệp của Thanh, của sự kiên trì nhẫn nại đã giúp Thanh vượt qua những khó khăn trên con đường nghề, đồng thời cũng là một thước đo để đánh gái chính xác nhất tài năng nghệ thuật của Đào Vũ Thanh.
Hiện nay, tần số xuất hiện của NS Đào Vũ Thanh trên các đài phát thanh – truyền hình cũng như các sân khấu rất nhiều, điều đó cũng có nghĩa là uy tín của chàng “hot boy” này thuộc hàng có hạng, cũng là số đo vượt khung về tình thương mà khán giả đã dành cho Thanh.
Chỉ tính sơ trong vòng hai tháng cuối năm, NS Đào Vũ Thanh đã quay đến hai vở cải lương: Lối về (tác giả Tô Thiên Kiều – đạo diễn Nam Hùng, diễn chung với các nghệ sĩ NSƯT Tấn Giao, NSƯT Quế Trân, NS Kiều Phượng Loan, Mỹ Hằng, Hoài Nhung…, vở cải lương này được đài truyền hình Tiền Giang chọn dự thi liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2013).
Vở Nên duyên mùa xuân (tác giả Phạm Văn Đằng – đạo diễn Nam Hùng, chung với các NSƯT Quế Trân, NS Trương Hoàng Long, Ngọc Trắng, Hồng Ngọc, Phương Trần, Hoài Dương, Hoài Nhung).
Bên cạnh đó NS Đào Vũ Thanh còn tham gia chương trình ca cổ mừng xuân cho các đài truyền hình HTV, VTV9, Tiền Giang, Bến Tre, BRVT, Hậu Giang….Cũng như tham gia trực tiếp cho đài Trà Vinh chương trình Quỹ vì người nghèo (11/12 vừa qua), cùng với đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang .
Và các anh chị em nghệ sĩ thành phố thực hiện chương trình văn nghệ từ thiện phục vụ tại các trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang vào ngày 30/12. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất là NS Đào Vũ Thanh sẽ phát hành đến 3 album ca cổ: Vol 12 – Dưới bóng phật đài, vol 13 – Hương sen tình mẹ, vol 14 – Bài ca quê hương, trong đó vol 14 của tác giả Nguyễn Ngọc Minh – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang.
Trong các album này, NS Đào Vũ Thanh sẽ cùng tỏa sáng với các ngôi sao sân khấu như NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Quế Trân, NSƯT Quế Anh, NS Chiêu Hùng, NS Giang Bích Phượng, NS Nhơn Hậu, và đặc biệt là NSƯT Thanh Thanh Thủy (đoàn cải lương Thái Bình).
Đây là những ấn phẩm đầu xuân Đào Vũ Thanh gửi đến quí khán giả thân thương, Thanh xin cảm ơn rất nhiều đến ông Nguyễn Ngọc Minh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, các anh chị em nghệ sĩ cùng êkíp thực hiện đã cùng Thanh hoàn thành các album này – NS Đào Vũ Thanh cười tươi chia sẻ.
Là một nghệ sĩ trẻ, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, NS Đào Vũ Thanh còn rất chuyên tâm với công tác từ thiện. Trong năm vừa qua, NS Đào Vũ Thanh rất hạnh phúc khi trao tặng một căn nhà tình thương cho anh Bé Tư ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Gần 500 phần quà dành cho học sinh nghèo hiếu học ở Mỹ Tho, Cái Bè, Trà Vinh… Đó là một tấm lòng đáng quí, bởi NS Đào Vũ Thanh cũng là một người con của miền Tây, anh muốn san sẻ tình thương đến bà con nông dân, các em học sinh còn rất nhiều khó khăn.
Giờ đã là một nghệ sĩ được rất nhiều khán giả yêu mến, cơ hội đến với NS Đào Vũ Thanh rất nhiều, nhưng NS Đào Vũ Thanh vẫn xem Tiền Giang là “chiếc nôi” rất đỗi yêu thương của mình. Bởi lẽ đất và người nơi đây đã ưu ái đãi ngộ NS Đào Vũ Thanh rất nhiều, nhưng Thanh vẫn luôn nhớ về Trà Vinh, quê hương của Thanh.
Trong năm mới này, NS Đào Vũ Thanh cũng tất bậc với những công việc và dự án nghệ thuật của mình. “Này nhé, đêm giao thừa Thanh sẽ tham gia chương trình trực tiếp các đài truyền hình Tiền Giang, Bến Tre…, lịch diễn đã kín đến cuối tháng giêng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, rồi tháng 3 quay vở cải lương Hòn Vọng Phu cho đài VTV9.
Trực tiếp cho đài truyền hình Tiền Giang với chủ đề “Tiền Giang chiếc nôi cải lương” diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 1 sắp đến, chuẩn bị tham gia hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014, tham dự liên hoan tài năng trẻ do Bộ VH-TT-DL tổ chức.
Nhưng trước hết vào ngày 23 tết Thanh sẽ về nhà cha mẹ ở Trà Vinh đến 30 tháng chạp, lo phụ cha mẹ công việc nhà để đón xuân, đi thăm bà con lối xóm, để ra vườn cây trái tha hồ mà tung tăng… trước khi đi hát phục vụ khán giả yêu thương…”, NS Đào Vũ Thanh cười tươi rói cho biết…