Trong số những ông hòang, bà chúa (danh hiệu do khán giả và báo giới SG trước 75 phong tặng cho một số NS có tài năng vượt trội) của SKCL, đến nay lần lượt những "Vua vọng cổ" Út Trà Ôn, "Hòang đế dĩa nhựa" Tấn Tài, "Xua xàng xê" Minh Chí, "Nữ hòang SK" Thanh Nga, "Hòang tử sân khấu" Minh Phụng...đã ra đi.

Giờ chỉ còn lại vài người, trong đó Thành Được "Hòang đế sân khấu", Mỹ Châu "Nữ hòang kiếm hiệp", Minh Cảnh "Thần đồng cổ nhạc" đã định cư ở nước ngòai, trong nước hình như chỉ còn lại có 2 người, đó là "Vua Tao Đàn" Thanh Hải và đặc biệt là "Vua vọng cổ hài" Văn Hường, nay đã 82 tuổi rồi.
Nhắc tới anh Sáu (trong giới thường thân mật gọi nghệ sĩ Văn Hường như thế) là nhắc tới một ông vua vọng cổ hài rất đặc biệt, với lớp sắp chữ, hành văn quyện trong bộ nhịp rất độc đáo, khi xuống hò kèm theo chữ “hự” có một không hai (sau này có nhiều hậu bối ca chữ “hự” theo ông như hề Sa, An Danh, Hoa Huyền, Thanh Nam…nhưng đều kém ông một bậc)
Đã đưa ông lên hàng chưởng môn của những nghệ sĩ theo trường phái vọng cổ hài. Những tác phẩm do Văn Hường để lại cho hậu thế có đến mấy trăm bài vọng cổ hài (có khoảng 70% do NSND Viễn Châu “đo ni đóng giày” cho Văn Hường) đều thuộc loại xuất chúng, càng nghe càng ghiền.
Nghệ sĩ Văn Hường nay đã 82 tuổi. Ông rời sàn diễn đã trên 30 năm, về quê (Quận 9) ở ẩn cùng con cháu. Ông mở quán nghệ sĩ tại gia để đỡ nhớ nghề và cho con cháu có thu nhập sống qua ngày. Ông sống rất chân tình nên được lòng anh em trong giới.
Dù ở tận vùng sâu của Quận 9 nhưng lâu lâu cũng có một số đồng nghiệp đến thăm ông, nhất là anh chị em nghệ sĩ của Công ty Kim Chung của vợ chồng bầu Long – Kim Chung, nơi ông hành nghề lâu năm nhất. Sáng chủ nhật 8 – 12 vừa qua, anh chị em nghệ sĩ Công ty Kim Chung sau khi cùng điểm tâm ở quán 37 Lê Quý Đôn đã rủ nhau đến thăm chú Sáu – anh Sáu Văn Hường.
Gọi anh Sáu hay chú Sáu cũng được bởi gần 20 nghệ sĩ đi thăm Văn Hường lần này ở nhiều độ tuổi khác nhau như: Thanh Hùng (từ Mỹ về), Minh Sang (từ Cà Mau lên), Phương Bình, Quốc Trầm, Phương Dung, Thanh Phú, An Danh, Thanh Ba Còm, Tài Bửu Bửu, Bảo Anh, Hồng Tơ, đạo diễn Phương Hoàng…
Đây là lần đến thăm thứ hai nghệ sĩ Văn Hường sau 3 năm nhóm nghệ sĩ Kim Chung đã lỗi hẹn với ông. Vì 3 năm trước khi ông 79 tuổi thì nhóm có hứa là sẽ đến mừng thọ ông lúc 80 tuổi, nhưng vì không tập hợp đủ lực lượng nên đành lỗi hẹn với ông trong lễ đại thọ vừa qua.
Dù vậy ông không trách hờn mà còn rất mừng khi được anh chị em đồng nghiệp đến thăm mình và sau những lời chào hỏi giữa chủ và khách là tiệc chung vui, ôn lại nghề cũ của mình. Ai cũng hát, cũng diễn đờn ca sống nghe rất đã.
Đặc biệt, nghệ sĩ Văn Hường đã hát tặng anh chị em nghe bài “Tư Ếch đi Sài Gòn” của Viễn Châu. Dù đã 82 tuổi nhưng ông ca còn ngọt ngào, nhất là chữ “hự” khi xuống hò thì “danh bất hư truyền”. Lần lượt các thành viên trong đoàn đều lên sân khấu chúc mừng ông với những cái hôn rất chân tình.
Sau gần 4 tiếng đi thăm “vua vọng cổ hài”, anh chị em nghệ sĩ Kim Chung bịn rịn chia tay ông. Ra tận cổng tiễn từng thành viên ông cười móm xọm, bắt tay, vỗ vai hết mọi người mà nước mắt chảy dài.
Anh chị em nghệ sĩ Công ty Kim Chung đều mừng cho sức khỏe của ông “vua” này, đã 82 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, giọng ca vẫn ngọt ngào. Và mọi người đều tiếc cho ông: Giá như Đảng và Nhà nước quan tâm thì giờ đây ông đã có thêm một danh hiệu.
Có lẽ hơi bị trễ, nếu bây giờ phong cho ông danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì không xứng tầm, còn nghệ sĩ nhân dân thì nhiêu khê lắm. Thôi thì, gì là gì ông cũng là “vua” rồi – “Vua vọng cổ hài”, một mình ngồi trên ngai ấy có đến trăm năm sau lớp hậu bối cũng không theo kịp.
KGT
Nguồn tin: Báo sân khấu