GẶP QUẾ ANH TRONG NHỮNG NGÀY GIỮA THÁNG 11, DÙ CÔNG VIỆC KHÁ BẬN RỘN NHƯNG CHỊ ĐÃ DÀNH CHO CHÚNG TÔI BUỔI TRÒ CHUYỆN HẾT SỨC THÂN MẬT. TRƯỚC NÉT ĐẸP THANH TÚ, VÀ CÁCH NÓI CHUYỆN ĐẦY CUỐN HÚT CỦA CHỊ, ĐÃ LÀM CHO CHÚNG TÔI QUÊN ĐI CẢM GIÁC CHỊ ĐANG TẤT BẬT VỚI CÔNG VIỆC. PV:Xin cám ơn NSƯT Quế Anh đã dành thời gian để cho chúng tôi có buổi trò chuyện này. Không biết trong thời gian này thì công việc, lịch diễn của chị có bận lắm không?
NSƯT Quế Anh: Xin cám ơn các phóng viên, hiện tại thì công việc của Quế Anh khá bận rộn: công việc ở cơ quan, Quế Anh còn tham gia thu ca tiếng quay hình các chương trình ca cổ cho các Đài, tham gia các vở diễn, và đặc biệt là với cương vị một đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh nữa nên Quế Anh hết sức cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý dù rất bận rộn.
PV:Với tốc độ công việc như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của chị không?
NSƯT Quế Anh: Quế Anh đã quen với tốc độ như vậy rồi, nếu khi nào cảm thấy mệt quá thì mình tìm thời gian để khoay khỏa như chơi thể thao chẳng hạn. Và thật sự là Quế Anh cảm thấy hạnh phúc khi mình đang tất bật với công việc, hạnh phúc khi được ca hát, điều đó chứng tỏ rằng những giọng ca của mình được nhiều người yêu mến.
PV:Được biết, Quế Anh giữ chức vụ Phó đoàn của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai, vậy chị có thể cho biết về tình hình hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai hiện nay như thế nào?
NSƯT Quế Anh: Hiện tại thì tập thể Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai đã cho ra mắt vở cải lương tâm lý xã hội “Trả giá” và các anh em đang trên sàn tập vở “Bản án từ trái tim”, cũng như tập luyện các chương trình tổng hợp để phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của chị về tình hình hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai hiện nay. Bạn đọc cũng muốn biết đôi điều về con đường đến với nghệ thuật của chị. Được biết miền Nam không phải là quê gốc của chị, nhưng vì sao chị lại chọn cải lương làm bước đi của mình?
NSƯT Quế Anh: Xin cám ơn PV và bạn đọc rất nhiều, nghệ thuật cải lương có sức lan tỏa mãnh liệt, dù ở Bắc, Trung, Nam thì tình cảm của khán giả vẫn dành cho cải lương vẫn nồng nhiệt. Quế Anh sinh ra ở miền Bắc và quê gốc của Quế Anh là ở miền Trung nhưng Quế Anh đã lớn lên và sinh sống ở miền nam từ năm 1983.
Cho nên những làn điệu cải lương đã đi sâu vào trong tâm hồn của Quế Anh. Các cô chú, các anh chị nghệ sĩ đi trước đã góp phần tạo nên nền nghệ thuật hết sức độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.
PV:Từ niềm đam mê đó chị đã gắn bó với nghệ thuật cải lương. Vậy chị đến với nghề từ năm nào?
NSƯT Quế Anh: Quế Anh thi tuyển vào trường Nghệ thuật Đồng Nai năm 1991 và tốt nghiệp năm 1994, khóa của Quế Anh học là khóa 3.
PV:Vậy thì khi chị quyết định theo cải lương thì gia đình chị có tán thành không?
NSƯT Quế Anh: Quế Anh được may mắn là gia đình luôn ủng hộ. Ba mẹ và chị gái luôn theo sát Quế Anh và đóng góp ý kiến từ ca diễn, trang phục và mọi thứ.
PV:Theo em nghĩ, vì gốc của chị không phải miền Nam nên khi mà những ngày đầu đến với cải lương chị có gặp khó khăn về cách phát âm, về cách nhấn nhá không?
NSƯT Quế Anh: Quế Anh cũng không gặp trở ngại gì lớn trong những ngày đầu tập ca vọng cổ. Bởi vì Quế Anh đã vào Nam từ năm 1983 rồi, khi nhỏ đi học Quế Anh đã bắt chước các bạn nói giọng Nam. Và đến năm 1991 thì Quế Anh nói giọng miền Nam tương đối chuẩn, Quế Anh cũng thường xuyên nghe các nghệ sĩ phía Bắc và phía Nam hát để mình điều chỉnh sao cho phù hợp.
PV:Và từ trước đến giờ, người ta thường nhắc đến NSƯT Quế Anh luôn gắn liền với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai. Vậy thì chị có thể cho khán giả biết mối duyên nào đã đưa chị đến với Đồng Nai, đến với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai mà không phải một nơi nào khác?
NSƯT Quế Anh: Vào năm 1993, Đoàn Cải lương Đồng Nai khi ấy có tên là Đoàn Cải lương Võ Thị Sáu có nguy cơ giải thể vì thiếu diễn viên, cho nên Sở Văn hóa Đồng Nai đã giao cho Trường Văn hóa Đồng Nai để củng cố lực lượng, và lớp của Quế Anh được đưa về Đoàn. Từ đó Quế Anh gắn bó với Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai cho đến nay.
PV:Đúng là mỗi nghệ sĩ có một một mối duyên với một vùng đất, với một đơn vị hoạt động nghệ thuật riêng. Chắc hẳn ngần ấy thời gian, chị có nhiều kỷ niệm đối với các anh em trong đoàn từ những ngày đầu cho đến nay.
Và hôm nay, với cương vị là Phó đoàn, bên cạnh những bạn diễn trước và cùng thời với chị thì đối với các diễn trẻ trong đoàn có những hình thức, hay chế độ gì để khuyến khích các bạn phấn đấu hơn nữa trong quá trình hoạt động nghệ thuật?
NSƯT Quế Anh: Những ngày đầu gặp không ít khó khăn, nhưng anh em trong Đoàn đã cố gắng hết mình để vượt qua. Quế Anh thiết nghĩ dù ở đâu, cương vị nào thì quan trọng là mình nổ lực hết mình, vì cái chung, vì tập thể. Đặc biệt, dù ở Đồng Nai nhưng Quế Anh muốn lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho khán giả cả nước cũng như bà con kiều bào nước ngoài.
Trong tình hình chung hiện nay thì sân khấu cải lương gặp không ít khó khăn, ban lãnh đạo Đoàn cũng luôn tạo điều kiện hết mức cho các diễn viên trẻ, luôn hỗ trợ, sát cánh bên các em để bồi dưỡng, nâng cao trình độ về ca hát, biểu diễn cũng như rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.
Bên cạnh đó cũng tham mưu để có chế độ thích hợp cho các em, và đó cũng nhờ vào sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng như sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai. Lãnh đạo Đoàn đã mạnh dạn giao cho các em trẻ nhiều vai chính, quan trọng trong các vở diễn của Đoàn.
PV:Với sự cố gắng của tập thể Đoàn, cũng như hướng đi của Ban lãnh đạo Đoàn mà trong những năm qua, với những lần Hội diễn, hay Liên hoan Sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc thì Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai luôn dành được những giải thưởng cao, cụ thể là trong đợt Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2009, với vở “Dời đô”, trong Liên hoan sân khấu Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2012.
Với vở “Vượt qua tâm bão” thì cả hai vở này trong hai lần tham dự đều đạt Huy chương Vàng. Đây là niềm tự hào của anh em tập thể trong Đoàn. Vậy thì chắc chắn khâu chuẩn bị cho mỗi lần tham gia hội diễn chắc có nhiều vất vả đúng không chị? Chị có thể chia sẽ cùng thính giả vể khâu chuẩn bị tập luyện cho mỗi lần tham gia Hội diễn như thế nào?
NSƯT Quế Anh: Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai đã tham gia rất nhiều lần Hội diễn, Liên hoan sân khấu đã tạo được sự chú ý từ Hội đồng Nghệ thuật cũng như từ phía khán giả thưởng thức với những vở như: Dòng sông đỏ, Chuyện tình thuở ấy, Những ngôi sao biển. Trong thời gian gần đây thì có hai vở: “Dời đô” và “Vượt qua tâm bão” .
Khâu chuẩn bị đầu tiên của Đoàn là chọn chủ đề, nội dung tư tưởng và sau đó sẽ chọn vở diễn có chủ đề, nội dung tư tưởng phù hợp. Từ đó mới bắt đầu chuẩn bị về nhân sự, về âm nhạc, về cảnh trí, v.v… Bởi chủ đề, nội dung tư tưởng của vở diễn góp phần quan trọng trong việc quyết định sự thành công của vở diễn.
Và sau đó chọn lựa các nghệ sĩ tham gia vở diễn phải phù hợp với vai diễn, ca diễn đồng đều trong một chừng mực và tuân thủ đúng yêu cầu của đạo diễn. Luôn quán triệt đó là một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, học hỏi và cầu tiến. Bên cạnh Quế Anh thì có NSƯT Ngân Vương, tính đến nay hai anh em đã mang về cho Đoàn 10 chiếc Huy chương Vàng cá nhân (mỗi người 5 chiếc).
PV:Theo nhiều cảm nhận, đề tài của hai vở này thường hơi kén người xem: vở “Dời đô” là đề tài lich sử, còn vở “Vượt qua tâm bão” thì đề tài về công nghiệp, nhưng qua những lần công diễn thì hiệu ứng từ phía Hội đồng chuyên môn cũng như khán giả lại rất tốt. Thì chị có thể cho biết vì sao lại chọn những đề tài này trong những lần tham gia Hội diễn mà không phải đề tài nào khác?
NSƯT Quế Anh: Vở cải lương “Dời đô” là vở mà Đoàn tham dự trong đợt Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2009. Đây là vở đề tài lịch sử, sở dĩ lãnh đạo đoàn đã chọn vở này vì khi ấy cả nước ta đang hướng tới sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Nội dung của vở diễn đề cập đến việc dời đô của Vua Lý Thái Tổ.
Còn vở “Vượt qua tâm bão” là vở mà Đoàn tham dự trong đợt Liên hoan Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 2012, đây là vở thuộc đề tài công nghiệp, thường mọi người cho rằng đề tài này hơi khô, nhưng khi công diễn lại nhận được sự ủng hộ cao từ phía khán giả và chiếm được tình cảm của Hội đồng giám khảo.
PV:Với những gì mà anh em tập thể trong Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai đã làm và mỗi cá nhân nghệ sĩ cố gắng hết mình thì đã nhận được những thành quả xứng đáng. Và một điều đáng mừng hơn nữa, là trong hai vở đó, chị đều tham gia và chị mang về cho mình hai chiếc Huy chương Vàng xứng đáng cho mỗi lần tham dự. Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình và chia sẻ cho khán giả biết hai vai diễn đó?
NSƯT Quế Anh: Trong vở “Dời đô” thì Quế Anh vào vai Hoàng hậu Lập Giáo, đây là vai diễn lịch sử thật sự rất khó diễn. Quế Anh đã chọn lối diễn vẫn xúc động nhưng không nữ nhi thường tình mà mang tầm của một hoàng hậu vì nước vì dân. Còn vai Hoài Thu trong vở “Vượt qua tâm bão” là vai diễn có tâm lý đơn giản, một vai ngắn, xuất hiện không nhiều cũng không phải là vai chính lắm.
Quế Anh đã tính toán, chi phối chừng mực, cân đối liều lượng ca diễn của mình để mang lại hiệu quả cao. Vì Quế Anh cũng đã tính như thế nào để chinh phục được Hội đồng giám khảo, và Quế Anh đã luyện tập một câu vọng cổ rất nhiều lần, biểu diễn, thể hiện tâm trạng sao cho có kỹ thuật, cho đúng với tâm lý của nhân vật.
Thật sự khi mình diễn với khán giả thì lúc nào cũng thoải mái hơn so với những lần tham gia Hội diễn. Một điều may mắn là Quế Anh được Tổ đãi nên trong những lần Liên hoan, Hội diễn Quế Anh đều gặt hái những thành tích tốt.
PV:Đó là những chia sẻ về công việc, vậy còn cuộc sống đời thường của chị như thế nào?
NSƯT Quế Anh: Quế Anh sống rất đơn giản, không cầu kỳ, thích thực tế. Hiện tại Quế Anh có một mái ấm gia đình rất hạnh phúc và những người bạn hết sức chân thành.
PV:Điều chị mong muốn hiện nay cho bản thân mình là gì?
NSƯT Quế Anh: Những ngày còn trẻ Quế Anh đam mê làm nghề, trải qua một thời gian quá dài, với những gì mình đạt được, Quế Anh cảm thấy hiện tại và tương lai mình cần phải đi học cao hơn nữa.
PV: Xin cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện này.
Biết chị trong mùa HDSKCNTQ 2012, được chị ưu ái cho 1 phòng khách của đoàn Đồng Nai để tá túc suốt mùa hội diễn. Tiếc là từ trụ sở của đoàn Đồng Nai đến điểm thi quá xa nên mình chọn khách sạn. Tánh chị bình dị, thân thiện.. dể gần lắm!!!
NSUT Quế Anh trong vở Vượt qua tâm bão