Nhắc đến Tú Sương là nhắc đến cô đào trẻ đẹp tự tin giàu nhiệt huyết với nghề. Sức tỏa sáng của cô ngày càng mãng liệt, cô tham gia hầu hết các chương trình sân khấu.

Không ngại những vai diễn lớn hay nhỏ, ít hay nhiều miễn khán giả cổ vũ và yêu cầu là cô không ngần ngại. Một tháng qua với lịch diễn dày đặc, nên cô đã cùng các bạn du hành sang Thái Lan để giảm bớt áp lực công việc nhằm lấy lại tinh thần minh mẫn và khỏe khoắn hơn trong kỳ tái ngộ sắp tới của cô với nghệ sĩ Vũ Luân.
Trong chương trình của nhóm xã hội hóa Vũ Luân với hai vở diễn “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” và “Giang San Mỹ Nhân”. Hai nhân vật với hai tính cách đã làm nên một cô đào Tú Sương đầy cảm tính và những nhân vật này cũng từng lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả qua câu chuyện tình đã đi vào huyền thoại.
Phải nói vai diễn tuy cũ nhưng mỗi lần xuất hiện cô lại có một sức hút lạ kỳ bởi từng bộ trang phục được chăm sóc kỹ lưỡng tinh tế, đẹp hơn trau chuốt hơn trong từng lời ca, cách diễn như quyện vào hồn nhân vật, chính vai diễn này đã giúp Tú Sương chinh phục khán giả mộ điệu. Tình yêu sân khấu – thiên chức nghệ sĩ luôn đau đáu trong tim là động lực thúc đẩy cô tồn tại mãi với sân khấu niềm đam mê khôn tả…
LÊ HOÀNG
Nguồn tin: Báo sân khấu