Là con nhà nòi (ba của Trường là nghệ sĩ Vũ Hoài Sơn, công tác ở đoàn Văn công Đồng Tháp). Từ nhỏ Minh Trường đã sớm được làm quen với ánh đèn sân khấu, với tiềm chất của người nghệ sĩ và sự thông minh sẵn có nên Minh Trường đã lĩnh hội rất nhanh các bài bản cải lương. Chính vì vậy mà có rất nhiều khán giả đã rất ngạc nhiên, vì sao là một nghệ sĩ rất trẻ nhưng Minh Trường lại có một “vốn” rất lớn về các bài bản Tổ của sân khấu cải lương.
Tuy nhiên, có một sự nghịch lý là lúc nhỏ Trường không “yêu” bộ môn nghệ thuật này tí nào. Vì vậy mà khi mới bước chân vào nghệ thuật, Trường cùng với những người bạn thành lập một nhóm nhạc, rồi khi nhóm nhạc giải tán Trường làm rất nhiều nghề để sống, chứ cũng không nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nghệ thuật cải lương.
Năm 2010, Minh Trường đạt giải nhất chung cuộc “Giọt nắng phù sa” và được mời về đoàn Thắp sáng niềm tin, thuộc NH Trần Hữu Trang. Năm 2011, vượt lên trên 1500 thí sinh, một lần nữa Trường lại đăng quang giải Bông lúa vàng lần IX. Vậy đó, cuối cùng Minh Trường cũng về với cải lương như người xưa thường nói “chạy trời cũng không khỏi nắng” và cũng từ đó sân khấu cải lương lại giang tay đón nhận thêm một nhân tố mới đầy tiềm năng.
NS Minh Trường có nhiều tố chất quí của một người nghệ sĩ. Trường có giọng ca sáng đẹp ngọt ngào, nét diễn rất linh hoạt, và bản lĩnh làm chủ sân khấu. NS Minh Trường có thừa khả năng để hóa thân vào các thể loại vai diễn, từ khờ khạo cho đến vai hiền, vai ác và đặc biệt là cả thể loại hài.
Ở bất kỳ vai diễn nào dù nhỏ hay lớn, khi NS Minh Trường xuất hiện đều làm cho khán giả cảm thấy rất hài lòng, không phải xét nét rằng: “À, đoạn này Minh Trường diễn chưa được hay lắm, hay đoạn này ca chưa được ngọt lắm…”, để rồi đón nhận Trường một cách rất thoải mái vô tư.Âu đó cũng bởi Trường được Tổ nghiệp ban cho một nét duyên sân khấu rất riêng của mình không lẫn vào đâu được.
Hiện tại, NS Minh Trường là một thành viên rất tích cực của đoàn Thắp sáng niềm tin. Hàng tháng, Trường vẫn cùng với các nghệ sĩ trong đoàn đi diễn phục vụ và diễn định kỳ ở rạp Thủ Đô.
Bên cạnh đó, Trường cũng tham gia rất nhiều chương trình của đài truyền hình TP. HCM như Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng, phụ diễn cho các thí sinh thi chuông vàng vọng cổ.. để rồi trong hành trang của Trường có thêm nhiều vai diễn hay và tâm đắc như vai Chiêu Nhật Nam trong vở Xin một lần yêu nhau trong chương trình Ngân mãi chuông vàng.
Chia sẻ về hoạt động trong thời gian tới, NS Minh Trường cho biết: “Hiện tại Trường đang tập vai Hải Long trong vở Tiếng súng một giờ khuya (TG: Thu An) cho HTV cùng với Hồ Ngọc Trinh, Phùng Ngọc Bảy, Nhã Thy… sẽ quay hình vào cuối tháng 10. Đây là một vai độc rất khó diễn nhưng Trường lại rất thích, vì chính cái khó thì mình mới học hỏi thêm được nhiều điều, giúp mình trưởng thành hơn trong nghề nghiệp.”
Là một nghệ sĩ trẻ, Minh Trường rất vinh dự khi được ra Trường Sa đến hai lần (năm 2012, và tháng 5/2013) để hát phục vụ cho các chiến sĩ thân yêu. Trường chia sẻ: “Năm 2012, chuyến đi chẳng may gặp bão nên kéo dài đến 15 ngày thay vì 10 ngày. Trên tàu Trường chỉ biết nằm để nôn thôi, vì gió mạnh đến cấp 7, cấp 8 biển động rất mạnh.
Nhưng khi đến đảo tận mắt nhình thấy cuộc sống của các anh quá nhiều khó khăn, thật sự rất cảm phục sự hy sinh của các anh chiến sĩ, đặc biệt là các anh ở nhà giàn DK. Đa số các anh đều là người miền Bắc, miền Trung nhưng lại rất yêu cải lương, các anh đã tiếp đón đoàn rất nồng hậu. Sau mỗi chuyến đi, Trường thấy yêu quê hương, yêu đất nước của mình nhiều lắm, hy vọng rằng Trường sẽ có dịp để đến thăm các anh hoài luôn.”
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, NS Minh Trường luôn muốn góp sức mình cho sân khấu. Hiện nay, ngoài việc điều hành phòng thu âm của mình đang hoạt động rất tốt, Trường cũng đã mở các lớp học ca (NS Lê Tứ phụ trách), lớp vũ đạo (Thầy Xuân Hiếu, NS Lê Trung Thảo phụ trách) và lớp đàn (Nhạc sĩ Hoàng Thành phụ trách) để giúp các bạn yêu thích đến với bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống.
Những bạn nào yêu thích có thể liên lạc với Minh Trường (0918855007) hoặc 20A đường 21 khu dân cưa Bình Hưng – Bình Chánh. Và nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay Minh Trường và Nhã Thy sẽ phát hành 1 DVD tân cổ giao duyên hài dí dỏm vui tươi, và 1 CD gồm những bài ca cổ thật hay để đáp lại sự mong mỏi của khán giả gần xa.
Về với chiếc nôi cải lương, Trường như đứa con xa xứ về lại ngôi nhà của mình mà ở nơi đó có tình yêu thương của khán giả, của anh chị em đồng nghiệp. Mỗi khi rảnh rỗi Trường có sở thích là chơi bóng đá cùng với anh em trong nhà hát, hay cà phê tán gẫu với bạn bè. Nhưng với Trường, cải lương vẫn sống mãi trong tâm hồn và sẽ mãi không bao giờ rời xa vì Trường đã trót say lòng.