Ở miền Bắc thường có 4 mùa rõ rệt, tuy nhiên miền Nam lại chỉ có 2 mùa là nắng và mưa, do đó mùa mưa thường kéo dài.
Ngoài những lợi ích do mưa đem lại thì mưa cũng chính là nguyên nhân làm cho nhiều người buồn, trong đó nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ…có lẽ là buồn nhất vì mùa mưa là “ngồi chơi xơi nước”.Tuy vậy nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn có show “đều đều” và nghệ sĩ cải lương Lê Hồng Thắm là một trong số đó.
Chị vẫn thường xuyên quay tuồng, chạy show các tỉnh…Lê Hồng Thắm vừa quay xong vở cải lương truyền hình cho HTV có tên Đứa con tiền kiếp do Nguyên Đạt đạo diễn. Chị cho biết vở này mình vào vai người chị hài hài giống như vai Thị Hến trong vở Ngao Sò Ốc Hến vậy…
Ngoài Lê Hồng Thắm, vở còn có Chí Linh, Vân Hà, Hoài Nam, Thanh Phong, Linh Trung…Hiện tại chị đang tập vở phim truyện cải lương cho HTV sẽ được quay trong tháng 10 này.
Vừa nhận lời tham gia vai chính trong vở tốt nghiệp đạo diễn do một sinh viên của trường sân khấu điện ảnh TP.HCM dàn dựng có tên Ngôi Hoàng hậuTuy tranh thủ thờ gian rãnh để chạy show, nhưng hiện tại Lê Hồng Thắm vẫn là diễn viên của đoàn 3 (Thắp sáng niềm tin) Nhà hát Trần Hữu Trang.
Ngày 16/10 hát vở Trái tim trong trắng tại rạp Thủ Đô, đến 19/10 là sinh nhật lần thứ 9 của đoàn. Trong 2 tháng cuối năm 11 và 12 lịch diễn của Lê Hồng Thắm khá dầy khi vào ngày 4 và 17/11 chị diễn 2 vở Nước mắt thâm tình và Trái tim trong trắng tại Nhà hát Thành phốNgày 1/12 hát chương trình trực tiếp tại Phan Thiết (Bình Thuận)
Đến ngày 4/12 tiếp tục vở Trái tim trong trắng tại Nhà hát Thành phố, 5/12 ra xứ biển Vũng Tàu tham gia chương trình gây quỹ và được truyền hình trực tiếp, ngày 12/12 trở lại rạp Thủ Đô với vở Sám hối…
Với lịch diễn như thế này thì dù nắng hay mưa đối với Lê Hồng Thắm đều không có vấn đề gì khi chị vẫn thường xuyên được gặp khán giả yêu cải lương