Năm 2007, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Nhã Thy nộp đơn thi vào trường Cao đẳng sân khấu và điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh khoa kịch, điện ảnh. Sau khi thi xong phần năng khiếu, cô Hà (giảng viên của trường) hỏi Thuy còn năng khiếu gì nữa không, thế là "nàng" làm luôn hai câu vọng cổ trong bài Hoa mua trắng.
Sau đó, cô Hà kêu người dẫn Thy qua bên khoa cải lương cũng đang thi đầu vào, đứng trước hai vị giám khảo là thầy Nguyên Đạt và cô Kim Loan, Nhã Thy hát bài vọng cổ Hoa mua trắng mà tim cứ nhảy "lộp độp".
Thế là từ đó, Thy trở thành cô sinh viên của trường chứ nhà của Thy không có ai theo nghề hát, ngoại trừ cha của Thy từ thuở xưa ơi là xưa cũng chỉ đi hát tài tử ở huyện nhà, Thy liếng thoắng...cười tươi...chia sẻ.
Sau khi ra trường, giống như các bạn, Nhã Thy cũng rất lo. Lo vì sợ không có sân khấu để hát, lo vì từ nay bắt đầu tự tâhn phải bước trên con đường nghệ thuật đầy gian nan. Lúc đó, cô bạn học chung rủ Nhã Thy đi hát quán, nhưng vào đó Thy thấy sợ và phức tạp quá nên thôi.
Vả lại lúc đó Thy cũng thấy chưa tự tin lắm về vốn nghề nên tìm đến các cô chú, anh chị đồng nghiệp để học hỏi và trau dồi thêm nghề nghiệp, đặc biệt là Nghệ sĩ ưu tú Hữu Lộc, Nghệ sĩ ưu tú Ánh Hồng và nghệ sĩ Lê Tứ.
Các giải thưởng mà Nhã Thy đạt được ở các cuộc thi tuy chưa cao (giải 4 tiếng hát hay hàng tuần năm 2010, lọt vào vào tốp 10, 9, 7 Chuông Vàng vọng cổ ba năm liền, giải 4 Bông lúa vàng 2012), nhưng cũng giúp Nhã Thy tự tin lên rất nhiều khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Năm 2011, Nhã Thy được soạn giả Hoàng Song Việt mời về cộng tác với đoàn Thắp sáng niềm tin. Nhã Thy bắt đầu được giao những vai diễn và được lãnh đạo đoàn cũng như anh chị em nghệ sĩ chỉ bảo thêm rất nhiều trong nghề nghiệp. Cũng từ đó, khán giả đã biết đến Nhã Thy, khi Thy tham gia rất nhiều chương trình của các đài truyền hình như Ngân mãi Chuông Vàng, Vầng trăng cổ nhạc...
Các vai diễn của Nhã Thy cũng đã tạo ấn tượng tốt trong lòng khán giả như vai Oanh (vở Tìm lại cuộc đời), Chiêu Các Anh (vở Xin một lần yêu nhau), Mai Trinh (vở Hai chiều ly biệt) và hiện nay Nhã Thy cũng đang chuẩn bị quay cho HTV vở Tiếng súng một giờ khuya.
Ngoài đời Nhã Thy rất trẻ trung năng động, xinh xắn với hai cái đồng tiền trên má, mái tóc dài chấm ngang eo dễ tạo thiện cảm với người tiếp chuyện. Tuy là một nghệ sĩ trẻ nhưng Thy cũng vinh dự ra Trường Sa đến hai lần (được Uỷ ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen Vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ Quốc cùng nghệ sĩ Minh Trường), với Nhã Thy đó là niềm hạnh phúc lớn lao không dễ gì có được.
Mỗi lần nhắc đến kỷ niệm lại thấy nao nao trong lòng, nhớ đến những hoa mướp, hoa bí vàng rực mà các anh chiến sĩ trao tặng, rồi suýt làm mồi cho cá khi leo lên nhà giàn DK1 cũng may là các anh chụp lại kịp, nhớ mãi lời dặn của các anh trong lúc chia tay: Cho chúng tôi gửi lời thăm các bạn trong đất liền, hãy tin tưởng chúng tôi... Đó là những động lực rất lớn giúp cho Nhã Thy càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Nhã Thy tâm sự: "Hiện nay, Thy cũng đang tập tành may đồ tuồng để có các nghề lúc về già. Trên con đường đi của mình, Nhã Thy luôn nhớ lời dạy bảo và động viên của cha, một người cha trong hoàn cảnh gà trống nuôi con đã nuôi Thy ăn học thành tài. Thy luôn cố gắng hết sức mình để không phụ lòng của cha, của những ân nhân đã giúp đỡ Thy trong nghề nghiệp và để không phụ lòng khán giả đã yêu thương Nhã Thy".
Nhã Thy là một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng với giọng ca hay và lối diễn rất dễ thương. Hy vọng thời gian sắp tới "Nàng Út ông tre" sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình để tạo nên những bứt phá lớn trong nghề nghiệp.
Dương Hạc Lâm
Nguồn tin: Báo sân khấu