Anh tên thật là Lê Thanh Liêm, sanh năm 1968 tại ấp 5, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1983, Liêm công tác tại văn phòng UBND huyện Vũng Liêm. Đến năm 1986, vì hoàn cảnh gia đình, anh về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Long, được Sở Văn hóa Thông tin phân công về làm ngoại vụ cho đoàn cải lương Cửu Long 3 do nghệ sĩ Thanh Loan làm trưởng đoàn.
Ban đầu thì Liêm không định hát, chỉ lo làm công tác ngoại vụ, đi liên hệ điểm diễn cho đoàn, tổ chức nơi ăn chốn ở cho các diễn viên. Sống theo đoàn hát riết rồi Liêm đâm ra mê ca hát, âm thầm tự học để ý anh em nghệ sĩ diễn trên sân khấu, tập ca theo, rồi biết ca đúng giọng đúng nhịp hồi nào không biết.
Trong những cuộc vui với anh em trong đoàn, khi cao hứng Liêm cũng cất giọng lên ca chơi, anh em khen Liêm có chất giọng ngọt ngào, mềm mại không giống ai. Cho tới lúc đó, Liêm cũng không có ý định trở thành nghệ sĩ, tình cờ có một anh diễn viên trong đoàn bỏ đoàn ra đi không báo cho ai biết, đêm diễn thiếu vai, Liêm tình nguyện lên hát thế vai anh kép ấy, nhờ đã xem diễn rất nhiều lần, Liêm đã thế vai rất ngọt.
Có một dạo, nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên về hát cho đoàn, Liêm đã được đưa lên hàng kép nhì sau nghệ sĩ Hoài Thanh. Duyên nghiệp bất ngờ đưa đến không nằm trong dự tính ban đầu về tương lai sự nghiệp của mình. Vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mà một nhân viên văn phòng đã trở thành nghệ sĩ. Ban đầu khi rời khỏi cơ quan nhà nước để đi xuống đoàn hát, Liêm coi như là sự mất mát, nỗi buồn theo anh suốt mấy năm liền.
Lúc đó Liêm vẫn muốn là một công nhân viên nhà nước hơn là đi làm một nghệ sĩ. Không ngờ sân khấu cải lương lại đem đến cho Liêm niềm vui mới, nhờ lời ca tiếng đờn mà Liêm phát hiện mình có giọng ca cũng không đến nổi nào. Biết mình đến sân khấu muộn nên khi đứng diễn được trên sân khấu Liêm phải phấn đấu rất nhiều, tự học tập và rèn luyện để tự nâng mình lên. Đoàn cải lương Cửu Long thường hay tăng cường những nghệ sĩ tài danh.
Nhờ đó mà Liêm học được ở những thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu, Liêm rất mê giọng hát của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, rồi khi Dũng Thanh về hát chung sân khấu, Liêm kết nghĩa anh em và từ đó thêm chữ Dũng vào nghệ danh thường dùng là Thanh Liêm, nghệ danh này trùng lắp rất nhiều người, Liêm rất muốn thay đổi nhưng chưa tìm được nghệ danh ưng ý.
Được anh em gợi ý, nghệ danh Dũng Thanh Liêm thấy cũng hay hay, từ đó Liêm quyết định lấy nghệ danh này cho tới hôm nay. Nhiều năm dài hoạt động nghệ thuật, Dũng Thanh Liêm chỉ hát cho đoàn cải lương Cửu Long. Cho tới năm 1990, đoàn ngưng hoạt động, Dũng Thanh Liêm đi hát tăng cường cho các đoàn tỉnh lân cận. Được các đài phát thanh truyền hình khu vực miền Tây như Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh mời cộng tác.
Tính đến nay, Dũng Thanh Liêm đã có hơn 60 tiết mục được thu phát hình. Năm 2002, anh đoạt giải ba tiếng hát Phát thanh Truyền hình Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2005, Liêm đoạt tiếp giải ba Giọng Ca Cải lương hàng tuần của Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Hiện nay, Dũng Thanh Liêm đang cộng tác với nhóm nghệ sĩ cải lương Sài Gòn 3 do nghệ sĩ Dũng Thanh tổ chức, hợp tác với công ty Hoàng Anh Tú thực hiện hai chương trình Phim truyện cải lương: Băng Tuyền Nữ Chúa, Khi Rừng Thu Thay Lá của tác giả Yên Lang cùng với các nghệ sĩ.NSƯT Trọng Phúc, Giang Bích Phượng, Dũng Thanh, Linh Trúc, Như Hiền, Lý Thu, Duy Mỹ, Quỳnh Khôi.
Dự kiến chương trình sẽ hoàn thành xong trong tháng 10 năm 2013. Ngoài ra, Dũng Thanh Liêm cùng nghệ sĩ Dũng Thanh thường xuyên đi diễn với nhóm nghệ sĩ Sài Gòn 3, phục vụ các tỉnh miền Tây, hay tham gia các chương trình văn nghệ từ thiện.
Đến với sân khấu không có dự tình trước, chỉ vì tình thế đẩy đưa, nhưng với Dũng Thanh Liêm đây lại là cơ may không ngờ. Nghề hát đã cho anh rất nhiều, từ niềm vui trong cuộc sống đến những tình cảm yêu thương của khán giả dành cho nghệ sĩ.
Liêm cám ơn định mệnh đã có cuộc sắp đặt thú vị này, nếu có cơ hội lựa chọn tiếp, Liêm sẽ chọn nghề nghiệp của mình là nghệ sĩ. Tuy không còn trẻ nữa, đã bước vào tuổi trung niên, giọng hát Dũng Thanh Liêm vẫn nồng ấm ngọt ngào, vẫn êm nhẹ du dương dễ say lòng người nghe với những bài vọng cổ trữ tình, tha thiết. Trong ánh mắt nụ cười vẫn tràn ngập niềm vui.
Bữa xem bài báo cũng bất ngờ vi anh được chú Đang Minh "lăng xê" hihihiii...
Nhà a chỉ cách nhà mình 1 con sông Măng nên AE cũng thường tham gia ca hát tài tử cùng nhau. Giọng anh ngọt, mùi, trầm buồn tha thiết lắm.