Năm 1985 tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, cô bé Thanh Huệ lúc đó mới tám tuổi nhưng đã gây một bất ngờ cho ban giám khảo và khán giả qua vai diễn bé Na trong vở cải lương Người trong cõi nhớ (Tác giả Lưu Quang Vũ), và đạt luôn giải đặc biệt của hội diễn. Lúc đó Thanh Huệ theo ba của mình là nghệ sĩ Hoàng Phương, hát ở đoàn cải lương Tây Ninh.
Trưởng thành ở đoàn cải lương Tây Ninh, với sở trường là đào thương nhưng NS Thanh Huệ còn rất thành công ở thể loại đào lẵng, đào võ nên Thanh Huệ rất được khán giả yêu thích.
Thanh Huệ tâm sự “Làm nghề nào mà không có nỗi buồn, lúc rời đoàn Tây Ninh thì Thanh Huệ vừa tròn mười tám tuổi. Về cộng tác với đòan tuổi trẻ Kiên Giang của bầu Vương Minh Trường hát chung với cố NS Tuấn Sang, NS Thanh Uyên….đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Tây và tạo được tiếng vang với khán giả ở những nơi mà chị lưu diễn qua”.
Cuộc sống lưu diễn tuy mang lại cho NS Thanh Huệ nhiều niềm vui nhưng không kém phần vất vả. Hai năm sau chị về lại thành phố để ổn định cuộc sống gia đình, lúc đó sân khấu cũng bước vào giai đọan khó khăn, chủ yếu tham gia ca hát ở các quán nghệ sĩ, cộng tác với đòan Tiếng chuông vàng Minh Phụng.
Do trong thời gian trước NS Thanh Huệ đã tạo được tên tuổi ở các đoàn tỉnh nên lúc này nhiều đoàn đã đánh tiếng mời Thanh Huệ về, thế là chị lại xách khói lên đường…..tiếp tục gánh những niềm vui và vất vả trên con đường lưu diễn…
Tuy khởi đầu vào nghề với giải đặc biệt của hội diễn sân khấu chuyên nghiệp tòan quốc, nhưng con đường nghệ thuật của NS Thanh Huệ không gặp nhiều may mắn. Trở về thành phố năm 1996 chị chuyển hẳn sang lĩnh vực ca nhạc hát ở các trương trình tạp kỹ mà luôn quay quắc nhớ về sân khấu cải lương.
Tình cờ gặp NS Minh Trung – Kiều Minh Trang thương vì hòan cảnh mà kêu về quán nghệ sĩ của cô chú để có nơi làm nghề. Không còn vất vả chạy ngược chạy xuôi, mỗi khi không có show diễn thì về quán của cô chú vì vậy mà cuộc sống hiện nay của chị đã ổn định hơn rất nhiều.
Hiện nay NS Thanh Huệ sinh sống ở Tân Bình với người cha kính yêu và một đứa con ngoan. NS Thanh Huệ bao giờ vẫn một lòng với sân khấu cải lương, sân khấu hoạt động của chị tuy có hạn hẹp nhưng vẫn giang tay chào đón đặc biệt là khán giả vẫn dành cho chị những tình cảm yêu thương.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu