Đường vào nghề của Phương Anh cũng giống như một dòng sông, dòng chảy của nó cứ lòng vòng quanh co rồi cuối cùng cũng xuôi về biển cả. Bởi tất cả …..đều bắt đầu bởi chữ “ nợ duyên”…..
Nguyễn Phương Anh là tên thật, từ lúc năm tuổi đã biết hát cải lương vì ba mẹ của Phương Anh là NS Thanh Bình và Ngọc Ánh (đoàn Hậu Giang 3). Từ lúc còn đi học cử nhân Anh văn của Trường Đại học tại chức Cần Thơ niên khóa 2000 – 2004, NS Phương Anh đã tham gia đi diễn ở cáctrung tâm văn hóa để kiếm tiền trang trải thêm cho việc học.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Anh đến thọ giáo thầy Thạch Sĩ Long để học thêm các bài bản cải lương. Thấy trò có giọng ca tốt, có nhiều tố chất của một nghệ sĩ nên thầy đã khuyến khích, động viên trò thi vào lớp diễn viên cải lương của trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Cần Thơ năm 2004
Học được hai năm, vì nhiều lý do khách quan trong cuộc sống nên Phương Anh sang Đài Loan làm việc. Phương Anh tâm sự “Trong thời gian làm việc bên nước bạn mọi người cứ yêu cầu Phương Anh ca vọng cổ, rồi nỗi nhớ nghề lại trở nên da diết trong lòng, lúc đó Phương Anh chỉ muốn được hát, được làm nghề.
Sau gần ba năm làm việc, nỗi nhớ nhà nhớ nghề cộng với sự động viên của thầy Thạch Sĩ Long và các bạn, nên Phương Anh quyết định xin về trước hạn để vào trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Cần Thơ học lại (2008) dù hơi muộn một tí, và làm lại sinh viên …già…. hiii”.
Tốt nghiệp tháng 11 năm 2011, Phương Anh về công tác ở đoàn cải lương Tây Đô cho đến hôm nay. Mới về đoàn chỉ được 4 tháng, NS Phương Anh tham dự giải Triển vọng Trần Hữu Trang lần thứ 11 (tháng 3/ 2012) và đạt luôn Huy chương vàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Phương Anh nhớ lại “Trong cuộc thi em diễn đa dạng các thể loại vai nên khó nhất là phải biến hóa tâm lý nhân vật. Từ một thanh niên hiện đại là vai Đạt trong vở Người đánh rơi hạnh phúc, đến Vị tướng Thi Sách trong vở Tiếng Trống Mê Linh, rồi sau đó là dạng vai lão: Nguyễn Trãi trong vở Rạng ngọc Côn Sơn.
Đây là những vai diễn vàng mà các nghệ sĩ tài danh đã diễn qua, đã trở thành hình tượng trên sân khấu nên em lo lắm. Nhưng được sự động viên của các cô chú anh chị em nghệ sĩ trong đòan, đặc biệt là đạo diễn Kiều Mỹ Dung đã dàn dựng các tiết mục. Cảm xúc khi nhận giải thật bồi hồi khó tả, em không bao giờ quên được. Phương Anh xin tri ân lãnh đạo và tất cả nghệ sĩ trong đoàn nhiều lắm…”
Hạnh phúc với gia đình nhỏ bên vợ và một đứa con trai bốn tuổi kháu khỉnh. Bé cũng rất có năng khiếu văn nghệ, mỗi lần nghe ba hát là nhảy múa hát theo. Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều điều phải lo, nhưng Phương Anh vẫn quyết chí gắn bó với nghề.
NS Phương Anh rất mong muốn có nhiều cơ hội để được diễn, để góp sức lực nhỏ bé của mình trong việc tôn vinh nét đẹp văn hóa của bộ môn nghệ thuật cải lương. Vào nghề chưa bao lâu mà NS Phương Anh đã đạt giải thưởng Trần Hữu Trang danh giá, đó vừa là niềm hãnh diện nhưng cũng đồng thời là một trách nhiệm của mình đối với nghề mà Phương Anh luôn nhớ trên con đường nghệ thuật của mình.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu