PV: Hi Kim Tiểu Long Hình như lâu rồi Long mới trở lại Mỹ lưu diễn? Hơn 5 năm rồi đó! PV: Nếu không lầm thì lần lưu diễn đó, Long đi hai người và khi trở về thì...có đến ba người ?
(Im lặng khá lâu) Ừm, con trai Long được sinh ra trên đất Mỹ trong chuyến lưu diễn lần đó. Nếu tính theo ở Việt Nam thì hết hè này bé sẽ vào lớp 1. Tiếc là đã hơn 4 năm rồi không được gặp con, không biết giờ nó bao lớn, học hành ra sao... Bốn năm qua Long cứ chôn chặt nỗi đau không được gần con, giờ trở lại nơi con cất tiếng khóc chào đời, kỉ niệm cũ vỡ oà trở lại... Buồn lắm!
P.V: Kim Tiểu Long có buồn, có trách người đã gây ra sự cách ngăn tình phụ tử?
Buồn thì có vì phụ tử phân li ai mà không buồn? Ngay từ đầu trong lòng Long đã khẳng định Long và họ đã hết nợ hết duyên, họ làm vậy càng nhanh chóng bào mòn chữ duyên chữ nợ. Người lớn ra sao cũng được, chỉ tội cho con trẻ mà thôi. Song, Long tin vào câu nói của người xưa "Lá rụng về cội" và hi vọng vào tương lai .
Nếu cứ sống trong khắc khoải, ưu sầu của quá khứ thì chỉ tự dìm đời mình trong tiêu cực. Đời Long đã trải qua quá nhiều đau khổ vì chữ Tình rồi, nên giờ thì... Tình ơi, xin ngủ yên! (cười).
P.V: Sao nhiều năm sống nhà mướn và ở chung cư, "nghe đồn" Kim Tử Long hiện giờ đang ở... biệt thự?
Bạn nói đúng một nửa và sai một nửa. Long đã dọn về nhà mới ở Thủ Đức từ đầu năm nay. Gọi là biệt thự thì hơi quá, nó chỉ rộng rãi, thoải mái và như ý hơn những căn nhà thuê hoặc chung cư Long từng ở qua. Căn nhà được xây dựng trên mảnh đất Long mua gần cả chục năm rồi, nhưng đến giờ mới có tiền xây nhà (cười).
P.V: Qua Mỹ lưu diễn 3-4 tháng nay Long thường biểu diễn ở đâu?
Ở nhiều tiểu bang lắm, nhưng chỉ thường biểu diễn vào thứ bảy và chủ nhật, nhiều nhất là tại sân khấu casino và nhà hàng. Dù đi diễn ở tiểu bang nào thì diễn xong Long cũng trở về California, vì Long có nhà má nuôi ở đó. Vào những ngày không có lịch diễn thì Long đi tham quan, hoặc đi shopping mua sắm các vật dụng mà Long yêu thích như nước hoa, mắt kính, quần áo.
À Long thường cùng má Ngọc Đáng, chị Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy... tổ chức ăn uống tại nhà nữa, vui lắm! Mùa Phật đản tháng 4 âm lịch vừa rồi, Long đi hát cho rất nhiều chùa ở khắp đất Mỹ.
Có lẽ lâu rồi Long mới trở lại Mỹ nên đi đâu cũng được khán giả vui mừng đón chào và hỏi chuyện rất thân tình. Hát ở đâu cũng là để phục vụ khán giả. Song, quê hương thì mãi là "chùm khế ngọt" và khán giả quê nhà dẫu rất bình dị, bình dân nhưng luôn làm người nghệ sĩ nhớ đến lạ kỳ mỗi khi xa sứ.
P.V: Đi lưu diễn với Nhơn Hậu, nhưng sao ít nghe Long nhắc đến cô ấy?
Long với Nhơn Hậu luôn là một đôi trong các shows diễn, nhưng nhắc đến cô ấy nhiều quá mắc công... nhà báo lại nghĩ Long và Nhơn Hậu "đang có gì" (cười). Long đã nhận Nhơn Hậu là em nuôi rồi, và cũng đã đổi tên cho Nhơn Hậu thêm chữ Lý, do đó trong các show diễn hay phỏng vấn người ta luôn giới thiệu là Lý Nhơn Hậu. Hai anh em cũng "hợp rơ" lắm.
Chỉ có một lần nhơn Hậu bị Long la khi cả hai bay qua Atlanta lưu diễn. Hôm đó thay vì ra cổng số 2 để chờ bay thì Long và Nhơn Hậu đi lộn sang cổng số 4.
Tối hôm trước Long mất ngủ nên ngủ gà ngủ gật tại sân bay, dặn Nhơn Hậu nhớ coi chừng giờ bay. Thỉnh thoảng giật mình dậy hỏi thì Nhơn Hậu luôn trả lời " Chưa tới giờ đâu anh" nên Long yên tâm ngủ tiếp. Đến khi Long tỉnh ngủ thì ... chuyến bay bay mất tự lúc nào. Hoảng hốt hai anh em, với vốn tiếng Anh có hạn, đã năn nỉ đến mỏi tay với nhân viên phòng vé rằng.
Tụi tôi là ca sĩ, nếu tối mai không có mặt ở Atlanta thì sẽ bị bầu show chửi và đền hợp đồng... Có lẽ nhìn mặt Long và Nhơn Hậu nhìn... thảm quá nên các nhân viên phòng vé nhiệt tình tìm kiếm giúp , cuối cùng cũng có được hai vé bay vào ngày hôm sau do có hành khách huỷ chuyến bay. Đây là kỷ niệm "nhớ đời" của hai anh em trong chuyến lưu diễn này.
P.V: Kim Tiểu Long có dự định gì sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ?
Vào đầu tháng 9/2013 Long và Lý Nhơn Hậu sẽ trở lại Việt Nam, kết thúc chuyến lưu diễn dài gần nữa năm tại Mỹ. Hai anh em đã bàn tính rồi, khi trở về sẽ cùng hợp tác làm một số chương trình video cải lương và album.
Nhưng quan trọng nhất là cùng lên sàn tập để chuẩn bị cho liveshow của Lý Nhơn Hậu , dự kiến tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12/2013. Song song đó, hai anh em tiếp tục "sánh đôi" trong các show biểu diễn tại Việt Nam. À, nhân đây cho Kim Tiểu Long gởi lời hỏi thăm đến khán giả quê nhà và độc giả báo Sân Khấu nhé.
P.V: Chắc chắn sẽ chuyển lời của Kim Tiểu Long đến tất cả mọi người. Cám ơn Long về buổi trò chuyện này.