Trong chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng tháng 6 với vở cải lương “Đứa con không tên”, khán giả được gặp lại “cô Bắc kỳ nho nhỏ” Đỗ Thị Yến (Hải Yến), thí sinh vòng chung kết Chuông vàng vọng cổ 2011. Sự có mặt của Hải Yến như một làn gió mát, đem đến cho khán giả một sự ngạc nhiên và thấy “thương thương” làm sao…Gia đình của Hải Yến sống bằng nghề trồng chè và cây ăn quả. Từ ông bà, cô bác và anh chị ai cũng yêu ca hát, đặc biệt bố chơi ghi ta rất giỏi còn mẹ thì hát ru rất hay. Ngoài thời gian đi học Yến thường phụ giúp bố mẹ anh chị nấu ăn, lấy củi, hát chè, chăm sóc cây ăn quả hay đi đổi công cho những gia đình khác trong xóm.
Là một cô gái gốc Bắc nhưng Yến có niềm đam mê kỳ lạ với cải lương. Yến không bao giờ bỏ qua chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên đài Tiếng nói Việt Nam, và cực kỳ hâm mộ giọng hát của NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Kim Huệ nên từ lúc 5,6 tuổi đã thuộc cả bài vọng cổ dù chỉ nghe qua 2,3 lần.
Năm học lớp bốn Yến tham gia tiếng hát học sinh tiểu học huyện Đại Từ và rinh về giải ba cho trường với bài vọng cổ Đài hoa dâng Bác trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người, lên cấp 2 thuộc và ca hết cả tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn.
Chính vì vậy mà mỗi giờ ra chơi bạn bè thường quây quần lại bắt Yến hát cải lương, hay mỗi khi đi học về Yến thường bị các cô các bác “bắt cóc” lên đồi chè hát vài ba bài rồi mới cho về. Làng quê Đại Từ, Thái Nguyên bát ngát với những nương chè và vườn cây trĩu quả không lúc nào vắng được tiếng hát của Yến…
Sau khi học xong THPT, Hải Yến thi đậu vào trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội khoa diễn viên cải lương và đã tốt nghiệp năm vừa qua. Trong bốn năm học ở trường, Yến cũng đã đạt rất nhiều giải thưởng trong các kỳ thi tài năng trẻ, giải Miss Ảnh trong cuộc thi Miss Sân khấu điện ảnh, và đặc biệt là chiếc huy chương vàng trong cuộc thi tài năng sinh viên toàn quốc năm 2012.
Yến chia sẻ “Ngoài những giờ học, Yến còn tham gia biểu diễn ở các show ca nhạc để học hỏi thêm kinh nghiệm, được hát phục vụ khán giả và kiếm thêm thu nhập để trang trãi cho cuộc sống của sinh viên xa nhà.
Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2011 là một dấu mốc quan trọng trong nghề nghiệp, đây là một sân chơi lớn vô cùng ý nghĩa. Dù chưa đạt giải cao nhưng em được thỏa lòng đam mê, có thêm nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là đón nhận được tình cảm thân thương của khán giả gần xa, với em đó là những thứ vô giá…
Sắp tới Yến sẽ một lần nữa thử sức với Chuông vàng vọng cổ, em rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của khán giả giành cho em cũng như cho tất cả những người yêu cải lương cả hai miền Nam Bắc”.Từ sau cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2011, vai Hương trong vở Đứa con không tên của Yến đã để lại những ấn tượng rất đẹp với khán giả.
Với những vai đào thương có số phận éo le nhiều nghệ sĩ thường mắc phải sai lầm là lấy nước mắt nhân vật để phô trương vai diễn, nhưng Yến đã không đi vào vết xe đổ ấy.
Chất giọng Bắc cao trong nhiều âm sắc của Yến hoàn toàn phù hợp với vai diễn, nét diễn bi nhưng không lụy chất chứa đầy nội tâm đã làm rơi rất nhiều nước mắt của khán giả thay cho nước mắt của nhân vật mình thủ diễn là một thành công lớn của Yến.
Đứng chung trên sân khấu với nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ nổi tiếng và giỏi nghề như NS Kim Phương, Tuấn An, Bảo Trí, Kim Tuyết, Võ Minh Lâm, Như Huỳnh nhưng Yến vẫn tạo được một sức hút cho mình. Với diễn xuất rất xuất sắc, tròn trịa Yến đã làm lung lay rất nhiều trái tim của khán giả Sài thành khó tính trong lần tái ngộ lần này.
Với Hải Yến, cái tài sắc ấy hứa hẹn sẽ còn nhiều sự “bộc phá” trong tương lai.Sự có mặt của Hải Yến nói riêng và các nghệ sĩ trẻ nói chung trên sân khấu cải lương cũng đã minh chứng cho những ai nghĩ rằng cải lương không còn thu hút được giới trẻ là hoàn toàn sai lầm.
Hơn nữa sự hiện diện của các bạn Hải Yến, Đoàn Hoa Mai, Nguyễn Văn Đáng… đến với cải lương từ những vùng Kinh Bắc xa xôi có lẽ cũng tác động rất nhiều đến suy nghĩ của nhiều bạn trẻ Sài Thành khi được sống trong cáci nôi của nghệ thuật cải lương mà lãng quên đi thì thật là một điều đáng tiếc.
Hải Yến luôn tâm niệm rằng sẽ luôn cống hiến hết sức mình cho bộ môn nghệ thhuật cải lương, Yến mong ước cải lương miền Bắc sẽ phát triển mạnh hơn nữa để cùng cải lương miền Nam gìn giữ lại những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
ĐÌNH LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu