Trong quá trình “Về nguồn” từ năm 1990, đoàn CL Long An bắt đầu trẻ hóa lực lượng và tập trung nhiệm vụ phục vụ khán giả quê nhà là chính. Đạo diễn – NSND Huỳnh Nga là một trong những người thầy có công không nhỏ trong việc đào tạo các diễn viên trẻ cho đoàn lúc bấy giờ cũng như đã dàn dựng cho đoàn nhiều vở diễn rất thành công.

Nhớ ơn thầy Huỳnh Nga, biết được ông sức khỏe dạo này không được tốt như trước nên chiều thứ sáu 21/6/2013, một nhóm nghệ sĩ của đoàn Long An gồm: Vương Sang, Nguyên Tâm, Huyền Châu, Ngân Cường, Hoàng Oanh, Quang Tuấn… và NSƯT Mỹ Thu đã đánh xe từ hậu cứ ở TP. Tân An lên nhà NSND Huỳnh Nga để thăm thầy.
Hay tin các học trò lên thăm, đạo diễn Huỳnh Nga đã ra tận cổng đón các em. Buổi họp mặt giữa thầy và trò tại nhà NSND Huỳnh Nga diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Là dịp để thầy trò ôn lại những kỷ niệm của những ngày tháng cùng chung làm nghề trong thập niên cuối của thiên niên kỷ trước.
Vẫn với giọng trầm ấm pha một chút khôi hài, NSND Huỳnh Nga đã gợi lại những câu chuyện xưa rất duyên dáng khiến các em rất thích thú. Một số nghệ sĩ như: Mỹ Thu, Nguyên Tâm, Vương Sang… đã nhắc lại những kỷ niệm đẹp về người thầy của mình và không quên cảm ơn ông đã có công truyền nghề và dìu dắt cho họ.
Buổi họp mặt kéo dài tới chiều, các nghệ sĩ đoàn CL Long An mới từ giả thầy Huỳnh Nga để về lại địa phương trong sự quyến luyến giữa thầy và trò rất cảm động.
NQ
Nguồn tin: Báo sân khấu