1. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Trong cuộc trò chuyện lần này, BSK mời bạn đọc gặp gỡ NS Hồng Nga. Chị là NS đã có 50 năm gắn bó với sân khấu, tạo dung tên tuổi bang những vai diễn tính cách và được khan giả yêu mến qua nhiều vai diễn ấn tượng trên sân khấu.

    CUỘC ĐỜI CẦN NHỮNG THĂNG TRẦM
    ·

    Khán giả thích chị diễn cải lương, sao lâu nay chị cứ đi diễn hài kịch?
    · Biết nói sao khi sàn diễn cải lương teo tóp lại. Tham gia một vở diễn chỉ vài ba suất là đã hết người xem, nên lòng cảm thấy buồn. Hài kịch đã có hơn 10 năm nuôi sống tôi, là nồi cơm của cả gia đình.

    Nhưng tôi vẫn nhớ sàn diễn cải lương nên vở kịch nào cũng xin đạo diễn cho thêm vô một vài câu vọng cổ. Vậy là khán giả cổ vũ, vỗ tay nồng nhiệt, lòng vui như tết. Từ sự việc nhớ sàn diễn cải lương mà tôi quyết định thực hiện live show Hồng Nga tri ân tại rạp Nam Quang tối 1-2, doanh thu đã làm công tác từ thiện như ước nguyện của tôi.·

    Đêm diễn này kỷ niệm 50 năm đời nghệ sĩ, với chị có là live show cuối cùng?
    · Trên thực tế cải lương mà gắn với hai từ live show nghe không hợp chút nào nên tôi xem đây là một chuyên đề sân khấu mà bằng tấm lòng tri âm của tôi gởi đến khán giả mộ điệu. Tôi đi hát đã hơn 50 năm, đến nayđã hơn 68 tuổi, có 5 người con nhưng chẳng ai theo nghề.

    Đời nghệ sĩ và cuộc sống đời thường của tôi truân chuyên, dâu bể lắm, cho nên đêm diễn này là tôi muốn cùng với bạn bè nghệ sĩ làm việc thiện cuối năm. Doanh thu sau khi trừ hết chi phí sẽ trao tặng cho nghệ sĩ già neo đơn, các mái ấm tình thương. Để đúng với một đêm cải lương và hài kịch mang tính nghệ thuật, các nghệ sĩ không hát nhép.

    Thật ra đúng với từ “live” thì không nên nhép… Năm mươi năm là một chặng đường dài mà tôi là người không phải ngồi trên xe, không phải ngồi trên phi cơ mà ngồi trên một chiếc ghe. Lúc ghe trôi êm đềm, lúc gập ghềnh sóng gió. Tôi không làm những đêm của riêng mình nữa cho tới tuổi 70 (cười), mà biết Tổ nghiệp có thương để sống đến tuổi đó không, nếu chắc còn thở thì sẽ còn hát.

    Năm 70 sẽ là một đêm hoành tráng nhưng không phải là đêm cuối cùng.· So với bạn bè đồng trang lứa, nhiều nghệ sĩ nhận xét chị có phước ở tuổi về chiều, nói như NSND Kim Cương: “Hồng Nga nở hậu?- (Cười) Chị Hai Kim Cương nói đùa mà đúng, vừa đúng nghiã bóng, vừa trúng nghĩa đen. Có lẽ tôi ý thức được bản thân mình nên tránh những phiần lụy.

    Sau nhiều cuộc hôn nhân đỗ vỡ, tôi nguyện sống đơn độc bên cạnh các con, không bước thêm bước nào nữa. Dẫu đã có nhiều bạn bè mai mối, nhiều ông ngõ lời chấp vá "chiếc ghe" đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng thôi... bây giờ niềm vui là được nghe cháu nội, cháu ngoại hát líu lo mỗi ngày. Có câu thơ mà soạn giả Viễn Châu đưa vào bài ca cổ: ”Phước hậu ghe chiều mong gặp bến, trùng lai hiu quạnh ở chí người".

    Ý thức con người quan trọng lắm, bạn muốn ở địa ngục hay ở thiên đàng là trong đầu bạn thôi.* Nhưng đôi khi con tim mạnh hơn lý trí, nghệ sĩ nào cũng đúc kết được điều đó?- Đúng. Nhưng với Hồng Nga thì quá nhiều khổ đau nên hiểu biết thế nào là chữ "Ngộ". Nè nhé, bạn phải biết yêu con tim của bạn, đừng phí phạm và làm cho nó tổn thương.

    Đúc kết của tôi là quá đủ cho những khổ lụy vì tình, trùng lai trong yêu thương không được thì hãy biến sự hiu quạnh thành niềm vui để sống bên con cháu. Tôi ngộ ra điều đó nên chẳng có gì phải ngậm ngùi khi nghĩ về duyên phận.* Để đạt được thành tựu trong nghề theo chị cần những yếu tố nào?- Tôi sống hết mình với vai diễn, với nghề và không hối tiếc về những thăng trầm đạt được.

    Năm 2005 tôi đoạt giải Mai Vàng, toàn bộ số tiền thưởng hôm đó được nhận ở khu du lịch Suối Tiên, tôi mang vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM trao tặng cho một chị công nhân bị ung thư giai đọan cuối. Vào năm 2009 đoạt giải của báo Sân khấu TP HCM cũng vậy, tôi đều làm từ thiện.

    Yếu tố cho những thành tựu đạt được chính là đừng biến lộc tổ thành những hiềm khích cá nhân, mà nhân rộng điều đó lên để sức lan tỏa làm cho cuộc sống vơi đi những nhọc nhằn, đau khổ.* Hiện nay chị có hài lòng thành quả đạt được?- Tôi không có giải thưởng nào ngoài giải Mai Vàng của báo NLĐ, của báo Tuổi Trẻ cười và báo Sân Khấu TPHCM.

    Một nghệ sĩ đi làm nghề mà đúc kết lại có lẽ sẽ buồn lắm, nhưng tôi vui vì giải thưởng này của bạn đọc, khán giả dành cho tôi và tôi cũng chẳng bao giờ vận động một ai bỏ phiếu nhắn tin cho mình.

    Vai diễn bà Tám bán chè đánh dấu một sự kiện là sự sáng đèn của sân khấu cải lương ở rạp Đại Đồng giai đoạn đó, kế đến là sự khởi động để dẹp đi những chuyến phà khi có những chiếc cầu, những chiếc hầm lưu thông của một thành phố hiện đại trong vở Bến phà kỷ niệm.

    Tôi hài lòng với những gì đã đạt được và lúc nào cũng cầu mong tổ nghiệp cho tôi được sức khỏe để tiếp tục biểu diễn và làm công tác từ thiện.* Chị có hối tiếc điều gì khi nhìn lại sự nghiệp của mình?- Không. Tôi cảm ơn những thăng trầm đời mình, nếu không có điều này thì sẽ không có những giọt nước mắttrong các vai diễn.

    Cách đây 2 năm, khi tôi tổ chức ba đêm "48 năm khóc cười với sân khấu" tại sân khấu Trống Đồng, cả ba đêm đều mưa tầm tả, NSND Diệp Lang nói đùa: "Tại em đặt cái tên chương trình mà ông trời cứ nhỏ lệ". Tôi thì mừng vì dù mưa khán giả vẫn đến đông và ngồi xem say mê.

    "Những cống hiến hết mình cho sân khấu đã đem lại cho NS Hồng Nga nhiều vai diễn hay. Khán giả nhớ nhất là: cô giáo Lan (Tuyệt tình ca), Hân Ly (Cô gái Đồ Long), mẹ Điệp (Lan và Điệp), cố mẫu (Thái hậu Dương Vân Nga), bà mẹ (Mẹ yêu), bà Oanh (Trai Nhảy), bà Sáu (Lò heo quay), bà mẹ (Tình nghệ sĩ), bà Năm (Khách sạn hào hoa), bà già mù (Tiếng hò sông Hậu), bà Tám bán chè (Bến phà kỷ niệm)... Gải Cù nèo vàng 2007 do báo Tuổi Trẻ cười trao tặng. Giải Mai Vàng 2005 do bạn đọc báo NLĐ bình chọn, Giải nữ danh hài yêu thích 2009 do báo Sân khấu TPHCM tổ chức"
    Thanh Hiệp
    Nguồn tin: Báo sân khấu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following User Says Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    Thanh Hậu (10-06-2013)

  3. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Cô Hồng Nga ngày xưa đến giờ được báo chí khen ngời rất nhiều vai Hân Ly bên cạnh Thanh Sang - Tạ Tốn mà có lẻ sẽ không có dịp để xem rồi, chỉ có thể nhìn được qua hình ảnh thôi. Liveshow 48 năm nụ cười và nước mắt cô Hồng Nga và chú Thanh Sang có diễn lại 2 vai này quả thật rất hay, Hồng Nga ban đầu nhập vai cô nữ hiệp anh hùng đấu khẩu với Tạ Tốn, sau đau xót khi anh Vô Kỵ chết, nước mắt tuôn ròng xem thật xúc động vô cùng. Vậy thì cách đây 50 năm (1964) thì cô Hồng Nga cũng làm xúc động khán giả.

    Vai thứ 2 mà Hậu nhi nhớ nhất là Cố Mẫu trong Thái Hậu Dương Vân Nga (Chi Lăng - Đoàn Trần Hữu Trang) năm 1978, tuồng này thì được xem video trắng đen. Nhất là đoạn khi vừa nghe tin Ấu chúa bị bắt mất thì chưa chi đã sững người, tự dưng nước mắt tuôn tràn, định một hồi mới phán chuyện với quan Ngoại Giáp. Hầu như cô Hồng Nga diễn đào lẵng, đào mụ, đào thương,.. đều hay hết. Mong cho cô luôn khỏe mạnh và sống với nghề.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    Phong_Vũ (10-06-2013)

  5. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Cô Hồng Nga là em mê tấm này nhất nè anh Vũ.

    Hồng Nga vai Hân Ly trên SK Kim Chung 1964 nè, hihi.

    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    Phong_Vũ (10-06-2013)

ANH EM CHANNEL