1. DOHOANG
    Avatar của DOHOANG




    Nghệ sĩ Hương Sen




    Sinh năm 1985, đến năm 2008 tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Hương Sen về Đoàn Cải lương Quảng Ninh công tác.


    Là một diễn viên trẻ, nhưng tại Hội diễn sân khấu cải lương toàn quốc mới được tổ chức ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa qua, Hương Sen đã được xếp thứ 7 trong danh sách 34 diễn viên xuất sắc được trao tặng HCV đợt này...

    PV đã gặp lại Hương Sen ngay sau khi Đoàn Cải lương Quảng Ninh từ Đồng Nai trở về.

    - Bạn có bất ngờ khi nhận được HCV tại Hội diễn không?

    + Lúc thi xong, tôi hồi hộp lắm. Nói thật, tham dự Hội diễn cùng với những nghệ sĩ “cây đa, cây đề”, thấy hơi bị… ngợp! Vậy nên khi đoạt được HCV, thật mừng không nói hết được…

    - Nhân vật Sao trong vở “Người đàn bà 13 bến nước” mà Đoàn Cải lương Quảng Ninh mang đến Hội diễn là một người khá góc cạnh. Vậy khi vào vai diễn này, bạn làm thế nào để thể hiện nét tính cách đó?

    + Đúng như anh nói, vai Sao có chiều sâu nội tâm, phức tạp và đa góc cạnh. Tôi lại là một diễn viên còn quá trẻ, mới vào nghề thôi. Ngay từ lúc cầm kịch bản đã thấy sợ rồi, chỉ lo mình không thể thể hiện được. Thế nhưng, nhờ những cố gắng của bản thân và sự động viên chỉ bảo của các cô chú đi trước, dần dần tôi đã làm được. Tôi đã nhập thân, sống cùng với nhân vật của mình. Và cho dù phải đóng cặp đôi vợ chồng với chú Tiến Mác, người gấp đôi tuổi mình đi nữa thì theo mọi người nhận xét, cả hai vẫn khá ăn ý, không bị “sượng” do sự chênh lệch về tuổi tác (cười)...

    - Vào Biên Hòa, bạn thấy khán giả miền Nam đón nhận cải lương Bắc như thế nào?

    + Nam bộ là đất của cải lương. Nhưng như thế không có nghĩa là ở miền Bắc, cải lương không phát triển. Cải lương Bắc vẫn có cái duyên của nó. Khi nghe chúng tôi hát, khán giả miền Nam ban đầu tò mò muốn nghe thử xem thế nào, nghe rồi lại thấy thích thú. Cũng có những người sống trong nhịp sống công nghiệp sôi động họ lại thích xu hướng “kịch hóa” của cải lương Bắc mà. Khi tiếp xúc với các đoàn miền Nam, tôi vẫn tự hào vì mình hát cải lương Bắc…

    - Vậy điều gì đưa bạn đến với cải lương và có niềm tự hào ấy?

    + Quê tôi ở Thái Thụy, Thái Bình, nơi mà chèo rất phát triển. Từ nhỏ, tôi đã yêu thích cả chèo lẫn cải lương. Nhưng cải lương đã chọn tôi đấy chứ. Chẳng là, mỗi lần về quê ngoại tôi lại được dì của mình hát cải lương cho nghe. Thế rồi, trên đài Tiếng nói Việt Nam lại dạy hát dân ca, trong đó có cải lương. Tôi thường không bỏ qua các chương trình ấy. Tôi nghe rồi chép lại để hát theo. Cứ thế, cải lương ngấm vào tôi lúc nào không biết nữa. Tôi mang các bài ấy đi tham gia văn nghệ.

    Lần đầu tiên đứng hát được mọi người vỗ tay khen, vui lắm, thích lắm như có thêm động lực để hát. Học xong cấp 3, tôi đăng ký thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Ai cũng bất ngờ và nghĩ là tôi không vào được. Thế nhưng, tôi đã trúng tuyển và gắn bó với cải lương từ đó. Còn niềm tự hào ư? Tôi nghĩ, các nghệ sĩ đi trước rồi sẽ nghỉ hưu, khoảng trống mà họ để lại cần được bù đắp… Trong khi đó lớp kế cận lại rất ít, người miền Bắc lại càng ít. Chúng tôi tự hào vì mình thuộc số ít ấy, số ít những người được học hỏi nhiều từ thế hệ đi trước. Thêm nữa, tôi đến với Quảng Ninh và cảm thấy tự hào vì được sống trong một môi trường thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và có được điều kiện công tác rất tốt.

    - Người trẻ bây giờ ai cũng mải mê làm kinh tế. Diễn viên sân khấu thường khó làm kinh tế hơn, bạn có nghĩ vậy không?

    + Tất nhiên, người trẻ tuổi ai cũng muốn làm kinh tế. Với nghệ sĩ, chuyện làm kinh tế vẫn có thể lắm chứ. Những lúc rảnh rỗi, những ngày nghỉ, nghệ sĩ chúng tôi vẫn có thể ra ngoài để làm thêm. Người đi hát, người làm MC, đóng phim v.v.. Có nhiều việc để làm nhưng làm giàu thì cũng hơi khó. Nhưng nếu cứ mải mê quá đến việc kiếm tiền thì sẽ ít thời gian cho việc rèn luyện tài năng. Tôi nghĩ những lúc sân khấu cải lương đang thoái trào thế này, nếu mình không cố gắng thì chính mình sẽ đánh mất niềm đam mê của mình. Và lúc đó thì tự cải lương sẽ lìa xa mình…

    - Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

    PHẠM HỌC
    (http://www.baoquangninh.com.vn, 09/12/2012)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 4 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

    huongle (04-03-2013), MEM (04-03-2013), romeo (04-03-2013), Thanh Hậu (04-03-2013)

  3. DOHOANG
    Avatar của DOHOANG


    Nữ NS Hương Sen và NSƯT Tiến Mác, ĐCL Quảng Ninh
    trong vở "Người đàn bà mười ba bến nước".
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 5 Users Say Thank You to DOHOANG For This Useful Post:

    huongle (04-03-2013), Koala (04-03-2013), MEM (04-03-2013), romeo (04-03-2013), Thanh Hậu (04-03-2013)

ANH EM CHANNEL