Có thể nói Tú Sương là một trong những cô đào đẹp nhất của SKCL hiện nay, chị xuất thân và nối nghiệp nghề hát của gia đình như một “nhiệm vụ” khi gia đình có đến 5 đời theo nghiệp Tổ. Trong thời buổi cải lương đang xuống dốc như hiện nay, cũng như nhiều nghệ sĩ khác Tú Sương phải “chạy” rất nhiều mới có thể nuôi sống được bản thân và hai cô con gái Hồng Quyên – Tú Quyên đang tuổi khôn lớn.

Nhìn lại năm 2012 đã qua thì hoạt động của chị cũng không có nhiều nổi bật khi vẫn cùng đoàn 3 Nhà hát CL Trần Hữu Trang phục vụ bà con, hát chầu ở nhiều nơi khi có lời mời, quay một số vở phim truyện cải lương cho đài TH… Tuy nhiên vẫn có một “điểm sáng” đáng nhớ của Tú Sương trong năm mặc dù chưa được “trọn niềm vui”. Đó là việc chị đạt HCB tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp tại Biên Hòa (Đồng Nai) vào cuối tháng 10 – 2012, với vai Kim Su Dâng trong vở “Cội nguồn” (TG: Lê Duy Hạnh – CTCL: Hoàng Song Việt – ĐD: Hoa Hạ).
Bên cạnh đó là lần đầu tiên Tú Sương và nhiều nghệ sĩ khác được mời tham gia bộ phim TH nói về CL Khúc Nam Ai do Hồ Ngọc Xum đạo diễn. Tú Sương sinh năm Đinh Tỵ (1976) và năm 2013 – Quý Tỵ này là năm tuổi của chị. Tú Sương tâm sự: Mọi người hay nói năm tuổi là không may mắn nhưng Sương nghĩ mỗi người sinh ra tuy đến năm tuổi nhưng sẽ có nhiều điểm khác nhau như sinh vào mùa nào, tháng nào, hợp giờ hay không?... do đó không phải ai vào năm tuổi cũng “xui”, Sương hy vọng sẽ không đến nổi “tệ”…
Mong mọi việc đều qua hết để Sương được đi hát và lo cho gia đình… như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Sang năm mới Tú Sương cũng không có gì ngoài lời chúc an lành – hạnh phúc đến quý khán giả thân thương và hy vọng Tú Sương vẫn là “đứa con” tinh thần tiếp tục được bà con ủng hộ…
NGUYỄN BÌNH
Nguồn tin: Báo sân khấu