Năm 2012 vừa qua, đối với NS Lệ Thủy, đó là một năm cô có nhiều niềm vui. Trước hết, đó là việc cô vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND - một danh hiệu vô cùng cao quý trong hành trình làm nghệ thuật.
Điều này chứng tỏ được rằng những cống hiến của cô đã được Nhà nước ghi nhận cũng như được giới báo chí quan tâm ủng hộ và đặc biệt là tình cảm yêu mến của khán giả mấy mươi năm qua đã dành cho cái tên Lệ Thủy – một đứa con cưng trong lòng người Nam Bộ.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2012, NSND Lệ Thủy còn có một niềm vui, khi cậu con trai của mình – ca sĩ Dương Đình Trí đã tổ chức một đêm liveshow “ Nửa thế kỷ tiếng hát Lệ Thủy “ để cho cô có dịp tạ tình những khán giả tri âm, tri kỷ của mình. Bởi theo NSND Lệ Thủy, cô bây giờ cũng đã có tuổi rồi, nên còn hát được lúc nào thì cô cũng sẽ cố gắng hát để phục vụ mọi người. Ngoài ra, còn có một công việc thầm lặng nhưng đã gắn liền với NSND Lệ Thủy từ bao năm qua, đó là những chuyến từ thiện của cô cùng với bạn bè.
Với cô, những chuyến đi ấy giúp cho cô về gần với bà con nghèo, để lắng lòng mà nghe thương làm sao những mảnh đời cơ khổ , bất hạnh quanh mình.. Những khi ây, không đàn, không nhạc, tiếng hát của cô bất giác lại trở nên bình dị, chân phương đến lạ, nhưng sâu thằm trong tiếng hát ấy vẫn rất đỗi ngọt ngào tựa hồ như mạch chảy phù sa của dòng sông Tiền, sông Hậu quê nhà…
Và có thể nói, NSND Lệ Thủy là một trong số it những nghệ sĩ cải lương có được sự thành công ở cả hai mặt: sự nghiệp và gia đình. Nếu như ở lĩnh vưc ca hát, mấy mươi năm qua, bất chấp thời gian, tên tuổi của Lệ Thủy vẫn ở hàng thượng thặng, thì quay về lại vơi cuộc sống đời thường, cô lại rất đỗi hạnh phúc bên chồng cùng những đứa con thành đạt. NSND Lệ Thủy chia sẻ: “ Là phụ nữ mà, công danh, sự nghiệp có đến đâu thì cuối cùng gia đình vẫn là điểm tựa bình yên nhất.
Vì vậy, khoảng thời gian gần đây, tôi thường từ chối những lời mời đi diễn xa, dài ngày. Phần vì tôi đã có tuổi rồi, tôi muốn giữ sức khỏe. Vì còn có sức khỏe thì tôi mới có thể tiếp tục hát cho bà con nghe. Thêm nữa, tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình hơn. Bởi ở vào độ tuổi của vợ chồng tôi bây giờ, thời gian qua nhanh lắm! Cái nghĩa, cái tình lúc này mới thật thâm sâu…”
Xuân về, NSND Lệ Thủy ”bật mí” một bí mật từ lúc còn trẻ của mình cho đến giờ đó là không bao giờ cô đi hát xa vào những ngày đầu xuân. Bởi theo cô, đó là khoảng thời gian dành để sum họp với gia đình. Duy chỉ có mùa xuân năm 84, mùng 2 Tết, cô đã phải theo đoàn NHCL Trần Hữu Trang ra Hà Nội để tổng duyệt chương trình trước khi “ đem chuông đi đánh xứ người “ ở năm nước Châu Âu, NSND Lệ Thủy cho biết, đó là lần đầu được đi xuất ngoại nên cô và anh chị em trong đoàn mặc dù phải xa nhà vào những ngày Tết nhưng ai cũng vui vẻ và háo hức.
Xuân này, cũng như bao xuân khác, NSND Lệ Thủy cũng dành trọn vẹn khoảng thời gian giao mùa cho gia đình. Tục lệ của gia đình NSND Lệ Thủy là sau khi cúng giao thừa xong, cả nhà sẽ cùng nhau đi chùa. Đến rạng sáng mùng 1 thì mới trở về và vợ chồng con cái cùng nhau xông đất nhà mình. NSND Lệ Thủy cười, lý giải: “ Mình tự xông đất nhà mình như vậy sẽ không đổ thừa cho ai. Hên hay xui, thành công hay thất bại tong năm đó cũng là tự do nhà mình, khỏi phải mích lòng ai cả”.
Và cũng theo “thông lệ” hàng năm, trước khi hưởng một cái Tết đầm ấm với gia đình, NSND Lệ Thủy đã cùng bạn bè quyên góp để tặng hơn 2000 phần quà cho bà con nghèo ăn Tết. Đối với NSND Lệ Thủy, còn làm được gì có ích cho mọi người vui là cô cũng vui rồi. Và cô tin rằng, khi mình sống hết lòng thì những an vui tuyệt vời cũng sẽ đến với mình trong từng mỗi phút giây.
Phương Du
Nguồn tin: Báo sân khấu