PNO - Dù xuất viện chưa lâu nhưng tối 18/12, NSND Viễn Châu vẫn kiên quyết phải về Trà Vinh để có mặt trong chương trình NSND Viễn Châu Tri ân quê hương, tổ chức tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Trà Vinh.
Không chờ đến đêm diễn chính thức, từ chiều, NSND Viễn Châu đã đến điểm Trung tâm Văn hoá Tỉnh để xem các NS tập luyện. Đôi mắt đã mờ, những bước đi còn rất yếu sau cơn bệnh nặng nhưng khuôn mặt NSND Viễn Châu vẫn rạng rỡ niềm hạnh phúc bên cạnh những nghệ sĩ (NS) tên tuổi vẫn luôn xem ông như một người thầy: NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu, NDND Lệ Thuỷ, NSƯT Diệu Hiền, NSƯT Phương Quang, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long...
Không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần nghe giọng ca NSND Viễn Châu đã có thể nhận ra và gọi chính xác tên của từng NS. Chăm chú lắng nghe các NS luyện tập trên sân khấu, thỉnh thoảng NSND vừa nhẩm hát theo vừa gõ nhịp, ông dí dỏm: "Phải có mặt ở buổi tập để nghe coi có NS nào ca trật không...". Ông là vậy, chất phác, hồn hậu nhưng rất khắt khe, kỹ lưỡng trong nghề nghiệp.
Những câu chuyện các NS kể cho nhau nghe về "thầy Bảy" (cách các NS traan trọng gọi NSND Viễn Châu) tưởng chừng không bao giờ dứt. Không chỉ nổi tiếng với 70 vở diễn cải lương và khoảng 4.000 bài ca cổ, tân cổ giao duyên, thầy Bảy còn được nhiều NS ngưỡng mộ bởi khả năng sáng tác "đo ni đóng giày" cho từng NS. Chỉ cần nói với ông ý nghĩ, cảm xúc của mình, các NS sẽ được ông viết cho một bài ca vừa đúng với tâm trạng, vừa hợp chất giọng, làn hơi và phát huy được tối đa giọng ca.
Không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi của không ít NS gần như gắn liền với một bài ca ruột do NSND Viễn Châu sáng tác: NSND Bạch Tuyết với Dương Quý Phi, NSND Lệ Thuỷ - Cô gái bán sầu riêng, NSND Ngọc Giàu - Mẹ vẫn đợi con về, NS Hồng Nga - Anh đi xa cách quê nghèo, NSƯT Phương Quang - Tình anh bán chiếu, NSƯT Giang Châu - Trùm Sò đi thăm chị sui, NSƯT Diệu Hiền - Tần Quỳnh khóc bạn...
Không nhớ bao nhiêu lần đã biểu diễn những bài ca gắn liền với tên tuổi hoặc góp phần tạo dựng tên tuổi người NS trong lòng khán giả nhưng có lẽ những NS có mặt trong đêm diễn này đã thể hiện lại những bài ca đó với tâm trạng rất khác bởi đêm nay ở hàng ghế khán giả còn có một khán giả rất đặc biệt - thầy Bảy.
NSƯT Kim Tử Long và Trinh Trinh duyên dáng trong tiết mục tân cổ Cô Thắm về làng
NSƯT Phương Quang xúc động: "Không chỉ ngưỡng mộ tài năng của thầy Bảy, chúng tôi còn yêu quý thầy vì sự tận tâm, hết lòng với tất cả các NS dù là NS tên tuổi hay những diễn viên trẻ vừa chân ướt chân ráo vào nghề. Bất kỳ lúc nào chúng tôi đến, dù khoẻ hay mệt thầy cũng sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện.
Sáng tác bài ca cho chúng tôi rồi, thầy lại tiếp tục tập cho chúng tôi từng cách luyến láy, nhả chữ sao cho hay, sao cho "đắt". Hễ chúng tôi "ngắc ngứ" thầy lại động viên để chúng tôi luôn tin rằng mình sẽ có đủ khả năng để làm được. Một tài năng, một nhân cách của một NS như NSND Viễn Châu có lẽ không nhiều, không dễ kiếm...".
Từ tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho người thầy, người NS tài hoa, các NS - học trò của ông đã bàn nhau tặng ông món quà ý nghĩa - chương trình Đêm NSND Viễn Châu tri ân quê hương theo ước nguyện của ông.
NS Vũ Luân, Tú Sương trong trích đoạn Hoa Mộc Lan
Dù đã tính toán trước nhưng lượng khán giả đến TTVH Trà Vinh tối 18/12 vẫn đông ngoài dự kiến. Nhiều khán giả thuộc lòng từng bài ca của soạn giả Viễn Châu, nhớ chính xác tên tuổi NS đã từng rất thành công với sáng tác của ông. Đoạn clip tư liệu về NSND Viễn Châu là một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình. Khán giả nghe lòng rưng rưng với hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, mọi cử động rất khó khăn nhưng ngón tay vẫn đều đặn gõ nhịp theo tiếng ca của các NS đến thăm ông...
Có lẽ đã rất lâu thành phố Trà Vinh mới có một đêm diễn đặc biệt như Đêm NSND Viễn Châu Tri ân quê hương. Đêm diễn kết thúc khi chỉ còn hơn 15 phút nữa đã sang ngày mới nhưng rất nhiều khán giả vẫn cố nán lại trước sân TTVH. Nhìn những NS tên tuổi vây quanh NSND Viễn Châu với sự kính trọng và tràn đầy yêu thương sẽ càng thấy trân trọng hơn những đóng góp của ông cho nghệ thuật cải lương.
Trước món quà của các NS dành cho mình, NSND Viễn Châu xúc động đến nghẹn ngào, ông cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực rơi, tác giả của hàng ngàn bài tân cổ khi ấy chỉ nói được rằng: "Tôi xúc động lắm và đang có những cảm xúc không thể nói được bằng lời".